David Beckham thừa nhận thích ở nhà làm nội trợ

Leslie,
Chia sẻ

Trong Jonathan Ross show mới đây, Beckham đã chia sẻ về cuộc sống gia đình của mình sau khi rời sân cỏ.

Mặc dù từng là trụ cột chính trong gia đình nhưng David Beckham chưa bao giờ có ý định quá tập trung vào công việc và bỏ bê gia đình. Cho đến hiện tại, sau 7 tháng kể từ khi chính thức rời sân cỏ, Beckham đã lần đầu tiên thừa nhận rằng anh rất tự hào khi được ở nhà đảm trách việc nội trợ, lo lắng và đưa các con đi học.
 
David Beckham thừa nhận thích ở nhà làm nội trợ 1
David Beckham xuất hiện trên Jonathan Ross show
 
Với mức thu nhập khoảng 16 triệu bảng 1 năm, David Beckham trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Song, anh vẫn muốn được ở nhà làm "nội trợ" để vợ có thể chăm lo công việc kinh doanh. Beckham chia sẻ: "Tôi thật sự là một người nội trợ. Nhưng tôi thích điều đó. Tôi cảm thấy mình thật may mắn. Tôi đã có thể tự đưa các con đến trường mỗi sáng và đón chúng về mỗi tối, nấu ăn cho chúng mỗi ngày. Tôi còn có thể làm nhiều hơn thế".
 
Anh còn đùa cợt khi cảm thấy bản thân mình như "xe ôm" của các con: "Tôi đưa 3 cậu nhóc đến trường mỗi sáng, sau đó sẽ đưa Harper đến trường của con bé, ngồi đợi vài giờ rồi đón con về. Công việc bây giờ của tôi là tài xế đấy, vì lúc nào tôi cũng ngồi trong xe cả".
 
Cả gia đình Beckham đã chuyển đến sống tại London sau khi anh giã từ sự nghiệp bóng đá. Cho đến thời điểm hiện tại, vợ của anh, Victoria Beckham, là chủ gia đình với mức thu nhập hơn 15 triệu bảng 1 năm. 
 
Beckham cũng tâm sự rằng Victoria - vợ anh giống như một người "chống lưng" cho anh, ủng hộ anh trong suốt sự nghiệp sân cỏ. Tuy nhiên, David Beckham cảm thấy hoàn toàn hài lòng khi được làm "những việc bình thường" như chăm sóc con, đi quán bar tụ tập bạn bè trong khi vợ mình bận rộn với công việc thiết kế. Anh nói: "Việc Victoria thành công trên thương trường thật tuyệt vời, nhưng cũng đơn giản thôi, vì cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ. Cô ấy là một người mẹ tuyệt vời, dĩ nhiên là thế, và Victoria đã luôn chăm sóc cho Harper và các cậu nhóc nhà tôi, đó luôn là ưu tiên hàng đầu của cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn rất tập trung trong công việc, và thành công là thành quả xứng đáng".
 
David Beckham thừa nhận thích ở nhà làm nội trợ 2
Beckham rất thân thiết với con gái Harper

David Beckham thừa nhận thích ở nhà làm nội trợ 3
Beckham và vợ Victoria cùng 3 cậu con trai 
 
Anh cũng cho biết, các cậu con trai của anh tuy còn rất nhỏ tuổi nhưng đã biết 'học đòi" theo bố và muốn được xăm mình, trong khi Harper lại giống mẹ - rất chú trọng phong cách thời trang. David Beckham chia sẻ: "Harper chuẩn bị đồ mình sẽ mặc vào buổi tối trước khi ngủ, và mỗi sáng khi tôi sửa soạn cho con bé, con bé lại muốn chọn đồ mới. Trong khi đó, mấy cậu nhóc nhà tôi lại thường cãi nhau về bữa sáng, trong khi tôi đang cố làm cho xong mọi thứ. Rồi khi tôi chạy vào phòng Harper, con bé đang ngồi chọn lựa lại đồ để mặc. Ngay cả khi tôi đã chuẩn bị sẵn, nhưng con bé lại rất có "gu" và muốn mặc theo ý mình. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Mỗi lần tôi chọn đồ, con bé lại lắc đầu bảo "Không!" và tự quyết định trang phục mình sẽ mặc, vì thế tôi nghĩ điều ấy khiến việc chăm sóc các con dễ dàng hơn cho tôi".
 
Về phần các con, Beckham cũng nói thêm: "Các cậu nhóc nhà tôi đã bảo là chúng đã sẵn sàng để có hình xăm. Và tôi trả lời: "Này, hãy sống khác biệt đi, đừng có hình xăm làm gì". Và chúng bảo, "Không. Bọn con sẽ có một hình xăm. Chúng con sẽ xăm chữ "Mẹ và Bố. Nghe đến đó thì tôi không nghĩ là mình có thể phản đối được nữa".
 
David Beckham thừa nhận thích ở nhà làm nội trợ 4

David Beckham thừa nhận thích ở nhà làm nội trợ 5
Beckham chụp ảnh sau hậu trường
Chia sẻ