Đau xót đám tang đơn sơ bên lề đường của cô gái bị sàm sỡ rồi đâm chết

Hương Thu ,
Chia sẻ

Đến giờ, mẹ của cô gái bị sàm sỡ rồi đâm chết vẫn không tin nổi con gái mình mất thảm thương như vậy. Gia cảnh khó khăn, không có nhà nên bà cũng chỉ có thể tổ chức đám ma đơn sơ cho con gái bền lề đường.

Trưa 14/12, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Khoảng 12h15, chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1993, ngụ Q.8) ăn trưa xong thì đến quán café Võng số 97 ở đường số 6 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) nghỉ trưa.

Nằm nghỉ được một lúc thì bất ngờ bị hai nam thanh niên có dấu hiệu say rượu, đang uống cà phê trong quán đến tán tỉnh, sàm sỡ. Sau một lúc cự cãi, chị Hồng sau đó la lớn rồi vùng chạy được khoảng 30m thì bị một trong hai nam thanh niên cầm dao đuổi theo đâm chết tại chỗ.

anmang
Hiện trường vụ án mạng

Không có nhà, mượn lề đường làm đám tang

Sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Dương Bá Trạc, quận 8, TP.HCM là nơi tổ chức đám tang của chị Hồng. Khu vực này vốn là nơi mưu sinh của dân lao động nghèo tứ xứ. Cũng như nhiều hộ khác, gia đình chị Hồng cũng rất nghèo, không có nổi căn nhà đàng hoàng để tổ chức đám tang.

Tang lễ của chị Hồng được làm đơn giản ngay cạnh góc đường khiến ai nấy biết chuyện đều xoát xa, chạnh lòng. Nhiều người đã bày tỏ lòng thương cảm bằng việc gom góp mỗi người ít tiền để lo nhang đèn cho người xấu số.

damtang4
Đám tang diễn ra đơn sơ trên lề đường

“Thu nhập chính của cả nhà dựa vào việc nhặt ve chai của bà mẹ. Cô gái này cũng không có công ăn việc làm ổn định nên càng nghèo khó. Vì thế, người mẹ không đủ tiền thuê nhà tang lễ cho con gái được”, chị Linh (hàng xóm) ngậm ngùi nói.

Đám tang nghèo diễn ra lặng lẽ, không vòng hoa, mấy cái bàn ghé kê tạm, cũng ít người đến viếng. Giữa tang lễ, tiếng khóc của bà Nguyễn Thị Lắm (58 tuổi, quê Đồng Nai, mẹ ruột nạn nhân) thảm thiết, tiếc thương cho cô con gái duy nhất vắn số.

“Hôm qua nghe tin nó bị đâm chết, tôi như ngã quỵ, không hiểu chuyện gì xảy ra vội quăng bao ve chai chạy đến. Nó xưa giờ vốn lành hiền, nào có thù hằn gì với ai. Đến khi bình tĩnh lại, biết con mình bị sàm sỡ rồi người ta đâm nó chết, tôi càng thêm uất nghẹn. Con gái tôi chết tức tưởi quá”, bà Lắm nghẹn ngào chia sẻ.

damtang1
Bà Lắm đau đớn khi nghĩ về cái chết tức tưởi của con gái

damtang3

Đường đời ngắn như đường tình

Chị Hồng là con gái út, trong nhà còn có một anh trai 30 tuổi làm nghề chạy xe ba gác. Nhắc về cô con gái, người mẹ thổn thức: “Nó từ nhỏ giờ ngoãn ngoãn, xinh xắn nên khá nhiều người thích. Vừa đủ 18 tuổi thì người ta xin cưới, tôi gả con gái về Đồng Tháp làm dâu. Nhưng chỉ được vài năm, vợ chồng lục đục, ly hôn nhau”.

Nghĩ về cái chết của con ruột, người mẹ than: “Đường tình duyên nó lắt léo, ngắn ngủi y như cuộc đời nó vậy”. Rồi bà kể, chị Hồng chia tay chồng, để lại con trai 2 tuổi ở nhà chồng và quay trở lại Sài Gòn, ở với bà Lắm.

Quệt ngang dòng nước mắt bà kể tiếp: “Từ lúc chia tay chồng, nó lại quen thêm một đứa nữa nhưng chẳng bao lâu thì cậu đó bị phạm tội bị đi tù. Một thời gian sau, Hồng nó quen bạn trai mới, chưa được bao lâu thì xảy ra cơ sự này”.

damtang2

Con gái bà Lắm gặp nhiều trắc trở trong tình duyên và vắn số

damtang
Di ảnh của chị Hồng

Hôm bị đâm tử vong, khi ấy chị Hồng đang đi với bạn trai. Sau khi ăn trưa xong thì hai người vô cà phê võng ngủ. Lúc này, em họ của Hồng mới gọi điện thoại bảo ra đón. Cô gái 22 tuổi không đi mà nhờ bạn trai đi đón. “Anh này vừa đi khoảng 5 phút thì hai thằng kia tới sàm sỡ”, nói đến đây, bà Lắm nhìn di ảnh của con gái, khóc ngất.

Vừa khóc bà vừa than vãn “giá như nó nghe lời tôi thì đâu ra nông nỗi này”. Theo bà, từ ngày quen bạn trai mới, Hồng thay đổi tính nết. Cô không ở với tôi nữa mà dọn ra ở chung người yêu. “Nhưng bạn trai nó lông bông, không có nghề nghiệp ổn định. Nhiều lần tôi mắng, bảo dọn về mà nó không chịu, nhất quyết ở lại. Giá như con tôi chịu nghe lời ngay từ đầu thì đâu đến cơ sự này”, người mẹ bộc bạch.

Ở trong gia đình, chỉ mình bà Lắm là thu nhập chính với nghề nhặt ve chai. Riêng chồng và con gái bà nghề nghiệp chưa ổn định. Ngoài ra, bà còn nuôi thêm đứa cháu nhỏ 7 tuổi bị mất mẹ từ khi lọt lòng. Gánh nặng mưu sinh oằn nặng đôi vai, cùng nỗi đau mất con càng khiến bà như quỵ ngã.

Lời khai của hung thủ

Liên quan về vụ việc, Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ La Văn Tài (30 tuổi, quê  Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người. Theo đó, vào khoảng 12h ngày 14/12, sau khi nhậu xong thì Tài điều khiển xe máy chở Trần Hữu Sản (SN 1981, ngụ TP. Trà Vinh) đến quán cà phê nằm võng.

Tại đây, Tài và Sản nằm cạnh võng chị Hồng đang ngủ trưa. Tưởng Hồng là người quen, Tài dùng tay kéo một bên võng ra xem mặt. Bị chị Hồng phản ứng cho rằng Tài có hành vi sàm sỡ, giữa hai người có cự cãi qua lại.

loikhai
La Văn Tài

Bị nạn nhân chửi trước đám đông, Tài tức giận định dùng tay đánh thì chị Hồng xô ra, bỏ chạy. Tài đuổi theo, rút dao bấm trong túi quần ra cầm ở tay phải và đâm liên tiếp từ phía sau 1-2 nhát trúng vào lung cô gái.

Bị thương, chị Hồng vẫn cố chạy ra đến trước cửa quán thì té ngã. Tài đuổi đến tiếp tục đâm nhiều nhát nữa trúng vào người nạn nhân. Chị Hồng ngồi dậy bỏ chạy đến trước nhà số 89 đường số 6, KDC Trung Sơn thì té xỉu và nằm chết tại đây.

Gây án xong Tài vứt dao bấm vào lề đường bỏ chạy, nhưng bị công an và người dân bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Tài thừa nhận hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ được, 1 con dao xếp bằng kim loại màu trắng, lưỡi ngang 2cm, dài 9cm cùng chiếc xe máy, và 1 điện thoại di động hiệu SamSung.

Chia sẻ