"Đau ruột" với những câu nói bá đạo của thầy cô giáo

Trang Trần, Long Kenic,
Chia sẻ

Những phát ngôn "bá đạo" của thầy cô giáo dưới đây sẽ khiến chúng ta nhớ về thời đi học tràn đầy niềm vui.

Thởi sinh viên, cùng với những kỷ niệm đẹp đẽ về tình bạn, tình yêu, những thầy cô giáo có phong cách thú vị, phát ngôn độc đáo cũng khiến ta không thể nào quên. Sự hóm hỉnh, bông đùa mà không kém phần thâm thúy của nhiều thầy cô giáo không chỉ khiến lớp học bớt phần căng thẳng, mà còn tạo dấu ấn "bá đạo" khiến nhiều lứa học trò nhớ mãi. 

Hãy cùng chúng tôi điểm qua một số phát ngôn bá đạo của các thầy cô giáo nhé!

bá đạo
Cách định nghĩa rất thú vị về tục ngữ "Ngu như bò". Sinh viên không ngu nhé, chúng tôi chỉ nhai lại bài vở (thậm chí thi đi thi lại một môn) để cho nhuần nhuyễn kiến thức thôi!

bá đạo
Chẳng thầy cô nào muốn đánh trượt sinh viên của mình, nhưng đúng đấy, có những ngành học không cho phép sinh viên dốt có thể được du di, và ngành y là một trong số đó.

bá đạo
Lời dẫn dắt rất bá đạo của thầy giáo trường Y về bài học. Có thật là bệnh dại gái nặng và lây lan chóng mặt hơn không nhỉ?

bá đạo
Trình "tự sướng" của thầy thật là đáng nể! Chỉ là một câu nói vui, nhưng chắc chắn thầy đã dạy cho các sinh viên bài học về sự tự tin vô đối.

bá đạo
Thầy có ý cho sinh viên gỡ điểm thật không đây? Thôi, nếu "số phận" đã định đoạt thì khỏi hỏi thêm đi thầy ơi, mất công đau lòng em!

bá đạo
Thời sinh viên, có bạn nào sống dở chết dở vì huyền thoại triết học chưa? Môn triết luôn là nỗi ám ảnh của sinh viên nhiều thế hệ, thậm chí, có "truyền thuyết" cho rằng, sinh viên nào được điểm 9 - 10 môn triết, đó là do trình độ viết bài "tanh" đến mức chính thầy cô đọc cũng chẳng hiểu gì! 

bá đạo
Đừng coi thường điểm 0 nhé, để đạt được nó, sinh viên phải có "trình độ nhất định" đấy!

bá đạo
Quá chuẩn! Chuyện học thuộc lòng chỉ dành cho học sinh lít nhít thôi, cái quan trọng là biết vận dụng kiến thức. Nhồi hết đống công thức vào đầu thì lấy đâu ra chỗ để chứa những thứ thú vị khác nữa! 

bá đạo
Ầy dà, thầy thật bá đạo quá nha! "Nắng mưa là chuyện của trời, ngủ gật trong lớp là thời sinh viên" mà. Ngủ ở nhà thì đâu có "đồng đội" hả thầy?

bá đạo
Không có chỗ cho sai lầm trong trường Y nha mấy chế!

bá đạo
Vẫn biết với nhiều sinh viên, chỉ cần được 5 điểm (đủ điểm qua môn) là hạnh phúc rồi, nhưng thầy có cần phũ thế không?

bá đạo
Cái tên lanh chanh xung phong làm bài kia chắc sống không yên với lũ bạn rồi! Đây là minh chứng cho chuyện "im lặng là vàng" nha. Ai ngờ thầy lại bá đạo vậy chứ?
Chia sẻ