Đâu là bí quyết trẻ lâu của những cụ bà "tuy già những vẫn vui tươi"?

Anh Đào,
Chia sẻ

“Già rồi nhưng vẫn vui tươi”, đó là cách mà nhiều người gọi những cụ bà trên tuổi 80 dưới đây.

Cụ bà màu sắc nhất Nhật Bản

Cụ Emiko năm nay đã 93 tuổi nhưng không hề xuất hiện kiểu thần thái yếu đuối, mệt mỏi của tuổi tác như ở nhiều người già khác. Thay vào đó, hình ảnh của bà trẻ trung bất ngờ khi vận lên người những bộ trang phục màu sắc sặc sỡ và tạo dáng xì tin.

Tất cả là nhờ có cô cháu gái Mori, một nhà tạo mẫu thời trang hand-made. Cô gái này có sở thích may những bộ quần áo làm từ vải sợi công nghiệp Saori đặc trưng của Nhật Bản. Mori đã thuyết phục bà của mình mặc trang phục cô làm rồi chụp ảnh đưa lên trang instagram cá nhân. Thật bất ngờ, có rất nhiều người tỏ ra thích thú với điều này và liên tục lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Nhật Bản
Hình ảnh một cụ bà 93 tuổi hiện lên thật sinh động.

Nhật Bản
Chính trang phục và thần thái của bà đã khiến bà không có cái vẻ mệt mỏi của tuổi tác.

Nhật Bản
Lấy đâu ra những cử chỉ xì tin như thế này ở phần đa các cụ ông cụ bà cơ chứ?

Nói về ý tưởng lạ lùng này, cô cháu gái Mori cho biết không muốn bà ngoại phải dành phần lớn thời gian ngồi thu mình trong căn phòng chỉ có 4 bức tường. Cô muốn cuộc sống của bà phải thật màu sắc và phong phú.

Nhật Bản
Như thế này thì quả thật là quá màu sắc so với cái tuổi 93 của bà.

Nhật Bản
Nhưng như thế có hề chi, chỉ cần bà vui là mọi thứ đã không còn giới hạn của nó nữa rồi.

Nhật Bản
Những hình ảnh này của cụ Emiko thậm chí đã được đăng lên một tờ tạp chí thời trang danh tiếng của Nhật Bản. Nhiều người còn nói đùa rằng, liệu đây có phải là bí quyết tuyệt chiêu trẻ lâu của phần đa người già Nhật Bản hay không nữa?

Cụ bà hóm hỉnh nhất Nhật Bản

Cụ bà Misao cũng được cô cháu gái chụp cho một bộ ảnh về cuộc sống của bà bên chú mèo hoang được nhận nuôi có 2 màu mắt dễ thương. Cụ bà gần 90 tuổi đã trở thành người mẫu ảnh chuyên nghiệp chỉ bằng những hoạt động sinh hoạt đời thường của mình. Nhưng điều quan trọng là dù là lúc làm việc trên cánh đồng, khi hái nho trong vườn, cắt những bó hoa sặc sỡ, hoặc nằm thư giãn thì bên cạnh bà vẫn luôn là chú mèo lông trắng và hai mắt tròn xoe ngộ nghĩnh. Nhiều người đã nhầm tưởng rằng khung cảnh nơi đây phải xa xôi hẻo lánh lắm nhưng thực chất họ ở ngay bán đảo Bōsō quận Chiba, cách thủ đô Tokyo không xa.

Ihara Misao
Chân dung bà Misao hiện lên cùng với chú mèo lúc nào cũng thật gần gũi và thanh bình.

Ihara Misao
Dù là mùa đông lạnh lẽo hay mùa xuân nắng ấm thì họ cuộc sống có vẻ như luôn mang một gam màu tươi sáng nhưng lại rất đỗi bình dị, mộc mạc.

Ihara Misao
Bà Misao sở hữu cho mình cả một khu vườn rộng lớn với nhiều loại rau củ và hoa trái. Sống ở đây, bản thân bà như được hòa mình vào thiên nhiên đất trời và chẳng cần phải vướng bận đến những bon chen ngoài kia.

Ihara Misao
Ngôi nhà của bà Misao không rộng nhưng đủ ấm cúng đề những sinh hoạt hàng ngày diễn ra.

Ihara Misao
Nét ngây thơ hồn nhiên hiếm gặp của một người đã ngoại bát tuần. Có lẽ, cuộc sống cũng chỉ cần giản đơn đến vậy mà thôi.

Ihara Misao
Sự đồng điệu tâm hồn luôn đến từ ánh mắt...

Ihara Misao
...cũng như tâm trạng vui buồn cùng nhau.

Cụ bà thời trang nhất thế giới

Daphne Selfe, năm nay 85 tuổi, được biết đến là người mẫu già nhất thế giới. Tham gia vào ngành công nghiệp thời trang đã được 63 năm nhưng đến nay Daphne Selfe vẫn chưa có ý định từ giã sự nghiệp. Mới đây, người mẫu đến từ nước Anh tiếp tục chứng tỏ niềm đam mê nghề bằng cách tham gia chiến dịch quảng cáo của hãng TK Maxx. Xuất hiện bên cạnh dàn người mẫu trẻ, thậm chí có cả mẫu nhí, bà Daphne vẫn tự tin và tràn đầy sức sống.

siêu mẫu
Mặc dù đã hơn 80 nhưng bà Daphne Selfe vẫn tự tin bên mẫu nam trẻ tuổi.

siêu mẫu
Thần thái của bà thậm chí còn được nhận xét là hơn rất nhiều các mỹ nữ đang tuổi nghề khác.

siêu mẫu
Sự trẻ trung khiến cho cuộc sống của bà trở nên thú vị vô cùng.

siêu mẫu
Một tấm poster quảng cáo của bà Daphne Selfe cho hàng thời trang nổi tiếng D&G.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ