Đau đớn phận gái mang bầu vẫn… "đi khách"

Theo 24h ,
Chia sẻ

Mang bầu, cô vẫn phải đi "tiếp khách" lấy tiền nuôi thân và cả gã đàn ông kia nữa.

Lữ Thị S rời mảnh đất Quỳ Châu, Nghệ An, ra Hà Nội tìm việc làm với mong mỏi có cuộc sống tốt hơn.

S quen gã lái taxi quê Nam Định, thích đánh bạc, lười lao động nên chẳng đủ ăn. Trong khi chưa kiếm được việc làm, gã xui S đi làm gái, chẳng hiểu thế nào mà chị phục tùng hắn vô điều kiện.

Từ ngày chị đi làm gái, hắn càng lười lao động hơn. Gã đón đưa chị tới “điểm hẹn” để “giao dịch” với khách hàng. 

Khi biết đích xác chị đang mang bầu với gã. Gã đùng đùng nổi giận, ném cho chị 500 ngàn và bảo chị tự đi giải quyết hậu quả.

Mang thai tháng thứ 3 vẫn phải đi tiếp khách làng chơi, lấy tiền nuôi thân và nuôi gã đàn ông chị trót yêu. Một ngày tỉnh dậy thì hắn đã khoác ba lô bỏ mẹ con chị đi.

Một mình bơ vơ nơi xa lạ, không còn một đồng để duy trì sự sống, Lữ Thị S tiếp tục đi làm gái, tiếp tục sống bằng cái nghề nhục nhằn, tủi phận, bị xã hội rẻ rúng này.

Chật vật sống nơi thành phố không được, S nghĩ đến chuyện về quê. Trở về nhà với đứa con đỏ hỏn, mẹ thì khóc thương, người xung quanh thì đàm tiếu, xa lánh nhưng chị đã bỏ qua tất cả để nuôi đứa con của mình.

Con trai chị giờ đã học lớp 4, biết thương mẹ và làm các việc vặt trong nhà đỡ đần bà và mẹ. Điều đó làm chị như được sống lại cuộc đời mới.
Chia sẻ