Đánh vợ nhập viện vì "tội" sinh con gái

Theo Nguoiduatin.vn,
Chia sẻ

Chỉ vì lý do vợ đẻ 2 con gái mà một người đàn ông ở Quảng Nam đánh vợ tới gần chết.

Khoảng 16h ngày 28/7 vừa qua, bà Huỳnh Thị Tiết nghe tiếng kêu cứu thất thanh của chị Nguyễn Thị B. (vợ ông S.) liền chạy qua thì thấy ông S. mặt đỏ gay vì rượu đang cầm một khúc gỗ dài chừng 40cm đánh đập chị Bình. Thấy có người đến chị B. liền bỏ chạy thì ông S. chạy theo túm tóc chị và hét: "mày vô nhà không tau (tao) giết mày chết" rồi túm tóc chị lôi vào nhà đóng cửa đánh tiếp.
 
Biết sức mình không làm được gì trong khi các người đàn ông ở xung quanh đi làm đồng chưa về bà Tiết liền chạy đi tìm chị Mai Thị So là chị ruột ông S. đến can ngăn. Khi chị So đến thì chị B. đã bị đẩy ra khỏi nhà và đang ngồi ôm đầu với những vết thương bầm tím trong khi ông S. đã đóng cửa ngủ.
 
Ảnh minh họa.

Tưởng không có gì quan trọng nhưng khi chị So mua nước ngọt đưa chị B. uống thì chị nôn thốc nôn tháo. Lúc này mọi người đã đến đông liền xúm vào sơ cứu rồi góp tiền chở chị B. đi cấp cứu, do tình trạng quá nguy kịch nên ngay trong đêm bệnh viện đa khoa huyện Nông Sơn đã phải chuyển chị lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu. Khi chúng tôi hỏi nguyên nhân thì được một người thân trong gia đình chị B. bảo rằng chị bị chồng đánh vì tội: đẻ hai đứa con gái.

Trước đó, ngày 20/7, cũng trên địa bàn xã Quế Lâm tại thôn 4 đã xảy ra một vụ bạo hành gia đình kinh hoàng. Chị Trần Thị Ph, một phụ nữ làm nghề buôn bán ngoài chợ đã bị chồng là ông Đinh Trung N nghi ngờ ngoại tình liền đánh đập và chặt đứt một ngón tay của chị khiến chị phải đi cấp cứu. Điều đáng nói là tại Bệnh viện chị luôn miệng kêu khóc với gia đình rằng mình bị oan.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Hiệp -Hội trưởng Hội phụ nữ xã Quế Lâm thì trong thời gian qua, chính quyền địa phương cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật bình đẳng giới và chống nạn bạo hành trong gia đình. Nhưng do Quế Lâm là một xã vùng núi còn nhiều khó khăn, việc giao thông đi lại còn bị chia cắt nên công tác tuyên truyền đến từng hộ gia đình còn gặp nhiều trắc trở, thêm vào đó là tâm lý chị em không muốn tiết lộ chuyện gia đình của mình nên luôn cắn răng chịu đựng. Điều này đã gây nên rất nhiều khó khăn cho chính quyền địa phương.
Chia sẻ