Tử hình kẻ giết chết 5 mạng người tại Bình Tân: Bị cáo xin lỗi, muốn hiến tạng cho y học, người nhà nạn nhân gào khóc thảm thiết

Văn Tiên,
Chia sẻ

Sáng nay, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi) trong vụ án sát hại 5 mạng người trong một gia đình ở Bình Tân. Đây là một vụ án gây rúng động dư luận cả nước trước Tết Nguyên đán.

13h20:

Sau khi vào nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tình tử hình về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". 

Tử hình kẻ giết chết 5 mạng người tại Bình Tân: Bị cáo xin lỗi, muốn hiến tạng cho y học, người nhà nạn nhân gào khóc thảm thiết - Ảnh 1.

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tình tử hình về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Trong lời nói sau cùng, Tình tỏ ra ân hận, gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân, bố mẹ và bạn bè của mình vì một phút nóng nảy đã trả giá cho tội ác.

Ngoài ra, Tình cũng mong muốn có thể hiến tạng cho y học để một phần nào đó chuộc được lỗi lầm. Sau khi HĐXX tuyên án, người nhà nạn nhân gào khóc thảm thiết.

11h20 

Sau khi tiến hành xét hỏi, đại diện VKS đã nêu quan điểm, cho biết hành vi của Tình đặc biệt nguy hiểm, phạm tội có tính chất côn đồ khi cùng lúc giết nhiều người, đâm nạn nhân nhiều lần, trong đó có 3 trẻ em dưới 13 tuổi nên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tình mức án tử hình về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Tử hình kẻ giết chết 5 mạng người tại Bình Tân: Bị cáo xin lỗi, muốn hiến tạng cho y học, người nhà nạn nhân gào khóc thảm thiết - Ảnh 2.

Cũng trong quá trình xét hỏi, bị cáo Tình tỏ ra hối hận nhưng không mô tả được sự ân hận của mình. Về việc giết chết 3 đứa con của gia đình nạn nhân, Tình cho biết vì lúc đó các bé khóc lóc nên bị cáo hoảng loạn, sợ bị tố cáo nên đã ra tay.

Lý giải thêm về việc giết bà Hồng, bị cáo Tình nói do bà Hồng hay chửi tục tĩu, xúc phạm... Ngay từ đầu khi làm thuê nhà bà Hồng, Tình cho biết đã nói là không thích bị chửi tục nhưng bà Hồng vẫn cứ chửi khiến bị cáo bức xúc nên đã ra tay.

Tử hình kẻ giết chết 5 mạng người tại Bình Tân: Bị cáo xin lỗi, muốn hiến tạng cho y học, người nhà nạn nhân gào khóc thảm thiết - Ảnh 3.

Nguyễn Hữu Tình sau khi nghe bản luận tội của VKS, Tình không có ý kiến biện minh gì thêm.

Có mặt tại phiên tòa, người nhà ông Chinh và bà Hồng cũng yêu cầu HĐXX xử đúng người đúng tội theo pháp luật và mong nhận được tiền bồi thường gần 200 triệu đồng chi phí mai táng cho 5 người nhà ông Chinh.

Tử hình kẻ giết chết 5 mạng người tại Bình Tân: Bị cáo xin lỗi, muốn hiến tạng cho y học, người nhà nạn nhân gào khóc thảm thiết - Ảnh 4.

Tử hình kẻ giết chết 5 mạng người tại Bình Tân: Bị cáo xin lỗi, muốn hiến tạng cho y học, người nhà nạn nhân gào khóc thảm thiết - Ảnh 5.

Người nhà nạn nhân gào khóc tại tòa

Clip: Lời nói sau cùng của Tình mong người nhà nạn nhân, bố mẹ tha thứ cho mình.

HĐXX tiếp tục làm việc với phần tranh luận.

10h26

Sau khi đại diện VKS công bố xong cáo trạng, bị cáo Tình cho biết lý do ra tay sát hại bà Hồng (vợ ông Chinh) bởi không chịu đựng được sự xúc phạm của bà Hồng dành cho mình. 

Theo bị cáo, bà Hồng liên tiếp chửi tục, la mắng Tình trong suốt thời gian Tình làm thuê tại đây, mặc dù Tình đã nhiều lần nói không muốn bị chủ chửi tục nhưng vẫn bị bà chủ xúc phạm nên đã ra tay sát hại bà Hồng. 

"Vì lúc đâm bà Hồng, có ông Chinh, sợ ông Chinh tấn công nên bị cáo tấn công trước. Còn 3 đứa trẻ thì sợ nó tố cáo bị cáo", Tình khai tại tòa. 

Ngoài ra, Tình cũng cho biết vì quá tức giận, Tình không nhớ mình đã đâm bà Hồng bao nhiêu nhát. Sau khi ra tay sát hại 5 người trong gia đình ông Chinh, vì vẫn còn nghe tiếng bà Hồng ú ớ chửi nên Tình quay lại đâm tiếp bà Hồng rồi xuống dưới nhà tự băng bó vết thương. Tất cả hung thủ đã đâm 5 người nhà nạn nhân gần 100 nhát dao.

Tử hình kẻ giết chết 5 mạng người tại Bình Tân: Bị cáo xin lỗi, muốn hiến tạng cho y học, người nhà nạn nhân gào khóc thảm thiết - Ảnh 7.

Tử hình kẻ giết chết 5 mạng người tại Bình Tân: Bị cáo xin lỗi, muốn hiến tạng cho y học, người nhà nạn nhân gào khóc thảm thiết - Ảnh 8.

Nguyễn Hữu Tình bình thản khai trước HĐXX, kể lại quá trình ra tay sát hại 5 người nhà ông Chinh.

Tử hình kẻ giết chết 5 mạng người tại Bình Tân: Bị cáo xin lỗi, muốn hiến tạng cho y học, người nhà nạn nhân gào khóc thảm thiết - Ảnh 9.

Tử hình kẻ giết chết 5 mạng người tại Bình Tân: Bị cáo xin lỗi, muốn hiến tạng cho y học, người nhà nạn nhân gào khóc thảm thiết - Ảnh 10.

Trong phòng xử, nghe Tình khai, người nhà nạn nhân liên tục bật khóc nức nở.

Ngay từ 7h30 sáng 9/7, người nhà của gia đình ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, ngụ Bình Tân), nạn nhân bị Nguyễn Hữu Tình sát hại đã có mặt tại TAND TP.HCM. Vừa nhìn thấy hung thủ được áp giải đến tòa, người nhà nạn nhân gào khóc nức nở.

Tử hình kẻ giết chết 5 mạng người tại Bình Tân: Bị cáo xin lỗi, muốn hiến tạng cho y học, người nhà nạn nhân gào khóc thảm thiết - Ảnh 11.

Tử hình kẻ giết chết 5 mạng người tại Bình Tân: Bị cáo xin lỗi, muốn hiến tạng cho y học, người nhà nạn nhân gào khóc thảm thiết - Ảnh 12.

Tử hình kẻ giết chết 5 mạng người tại Bình Tân: Bị cáo xin lỗi, muốn hiến tạng cho y học, người nhà nạn nhân gào khóc thảm thiết - Ảnh 13.

Cảnh người nhà gào khóc thảm thiết khi nhìn thấy hung thủ tại TAND TP.HCM sáng 9/7.

Tử hình kẻ giết chết 5 mạng người tại Bình Tân: Bị cáo xin lỗi, muốn hiến tạng cho y học, người nhà nạn nhân gào khóc thảm thiết - Ảnh 14.

Người nhà nạn nhân gào khóc khi thấy hung thủ xuất hiện trước tòa.

Tử hình kẻ giết chết 5 mạng người tại Bình Tân: Bị cáo xin lỗi, muốn hiến tạng cho y học, người nhà nạn nhân gào khóc thảm thiết - Ảnh 15.

8h30 Nguyễn Hữu Tình có mặt tại phòng xử án.

Nguyễn Hữu Tình bị VKSND TP.HCM truy tố 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Trong số 5 mạng người bị Tình sát hại, có 3 trẻ em dưới 13 tuổi.

Theo cáo trạng, tháng 8/2017, Tình được gia đình ông Chinh nhận vào làm thuê ở xưởng của gia đình với mức lương 4,5 triệu/tháng bao ăn, ở. Tuy nhiên, Tình lại nghiện game và hay đi ăn nhậu, thường xuyên bị bà Hồng mắng nên bức xúc.

Tử hình kẻ giết chết 5 mạng người tại Bình Tân: Bị cáo xin lỗi, muốn hiến tạng cho y học, người nhà nạn nhân gào khóc thảm thiết - Ảnh 16.

8h50, phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Hữu Tình bắt đầu diễn ra.

Rạng sáng 13/2, sau khi nghe vợ ông Chinh chửi mắng mình, Tình đã dùng dao xếp đâm 2 nhát vào ngực bà Hồng rồi đẩy nạn nhân ngã xuống đất, sau đó tiếp tục ra tay sát hại ông Chinh và 3 người con của chủ nhà. Do các nạn nhân cố tìm cách chống cự nên con dao xếp bị bật lưỡi ngược lên khiến tay trái của Tình bị thương.

Gây án xong, Tình lấy điện thoại, laptop, nữ trang và xe máy của gia đình ông Chinh rồi bỏ trốn. Đến trưa mùng 1 Tết (16/2/2018), Tình bị bắt ở Long An.

Ngày 21/2, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố bắt giam Nguyễn Hữu Tình để xử lý theo pháp luật. Sau gần 4 tháng điều tra, VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, chuyển sang Tòa cùng cấp để đưa Tình ra xét xử vào sáng nay 9/7.

Chia sẻ