Đang vui vì được chồng tặng váy đắt tiền, nhưng một lời khen khiến tôi phát hiện anh đi "tòm tem" bên ngoài đã lâu

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Tôi xoay một vòng cho chồng ngắm bộ váy mới, trong lúc tán thưởng có nghe anh nhắc đến một câu quan trọng.

Vợ chồng tôi kết hôn đến nay cũng được 5 năm tròn. Giữa chúng tôi có một cô công chúa nhỏ 4 tuổi, con rất ngoan và kháu khỉnh. Chồng tôi cũng được coi là mẫu đàn ông yêu vợ thương con, làm bao nhiêu đều mang về cho vợ chi tiêu công việc gia đình.

Đời sống của vợ chồng chúng tôi không đến nỗi vất vả, thậm chí còn là khá tốt so với mặt bằng chung của nhiều cặp vợ chồng trẻ bây giờ. Chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng, nhưng cả nhà yên ấm chứ không mảy may phát sinh chút mâu thuẫn nào.

Cuối tuần vừa rồi chính là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng tôi, chồng tôi có gợi ý sẽ xin phép bố mẹ cho hai vợ chồng ra ngoài nhà hàng ăn bữa kỷ niệm tưng bừng. Sau đó, chồng tôi còn ga lăng đến nỗi dẫn vợ vào một cửa hàng váy thiết kế khá đẹp để mua tặng vợ bộ váy mới. Anh nói muốn tận tay lựa váy cho vợ và ngắm nhìn tôi rạng rỡ xinh đẹp.

Đang vui vì được chồng tặng váy đắt tiền, nhưng một lời khen khiến tôi phát hiện anh đi tòm tem bên ngoài đã lâu - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Đương nhiên được chồng đối xử tốt thế này chẳng có người vợ nào mà không rưng rưng hạnh phúc. Theo đúng kịch bản anh đặt ra, chúng tôi đi ăn tối ở một nhà hàng lãng mạn, sau đó sẽ đi chọn mua một bộ váy thật đẹp. Lúc được chồng trao váy vào tận tay và bảo thử, tôi vẫn không nghĩ rằng sau 5 năm kết hôn mà tình cảm vợ chồng vẫn còn được mặn nồng như thế.

Sau khi thử váy xong, tôi có đứng xoay người cho chồng ngắm nhìn. Anh là một người đàn ông có gu thẩm mỹ khá tốt, mắt nhìn đồ của anh không hề tệ chút nào. Chiếc váy anh tặng tôi đúng là đang rất thịnh hành trong giới chị em, được chị em săn đón trong suốt thời gian gần đây. Lúc nhìn thấy tôi xoay một vòng, anh có khen ngợi thế này:

"Vợ anh mặc váy này đẹp quá, vòng nào ra vòng nấy, chẳng bù cho Yên vòng 1 quá khổ nhìn kém sang!"

Nụ cười trên môi tôi tắt ngóm. Tên người phụ nữ mà anh vừa nhắc đến chính là người yêu cũ của anh. Tôi vẫn đinh ninh kể từ sau khi kết hôn là giữa hai bọn họ đã chấm dứt quan hệ, vậy tại sao đến việc cô ta mặc mẫu váy này kém sang vì vòng 1 quá khổ anh cũng biết?

Đang vui vì được chồng tặng váy đắt tiền, nhưng một lời khen khiến tôi phát hiện anh đi tòm tem bên ngoài đã lâu - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Buổi kỷ niệm đang vui vẻ bỗng nhiên trở nên u ám và tệ hại. Tôi giận chồng và không thèm lấy cái váy kia nữa. Về tới nhà, tôi bắt đầu hỏi anh vì sao lại có sự cố "khen hớ" như vậy, anh mới bắt đầu cúi đầu thú nhận.

Hóa ra, chồng tôi đã gặp lại người yêu cũ và có qua lại với cô ta một vài lần. Cũng trước đó không lâu, cô ta có vòi vĩnh chồng tôi mua tặng một chiếc váy đang hot, cửa hàng mà chồng tôi đưa tôi vào chính là nơi mà cô ta đã dẫn anh đến và thử bằng được chiếc váy đó. Vô tình trong lúc nhìn ngắm vợ, chồng tôi lỡ lời khen ngợi vì hình ảnh cũ ập về.

Tôi nghe xong chuyện mà tức điên người. Chính vì anh đi ngoại tình nên cảm thấy có lỗi với vợ con, chính vì anh mua tặng nhân tình váy đẹp và đắt tiền nên mới quay về muốn mua cho tôi một cái như vậy để bù đắp.

Hiện tại, chồng tôi đã cúi đầu xin lỗi và chờ tôi tha thứ. Anh hứa không tiếp tục mối quan hệ với cô người yêu cũ đó nữa. Nhưng cứ hễ nghĩ tới lời khen của anh cùng với việc họ đã từng quay lại ân ái với nhau, tôi không tài nào chịu nổi. Bây giờ tôi cũng chưa biết sẽ làm sao nữa, từ bỏ anh hay chấp nhận tha thứ đây?

Chia sẻ