Đáng thương như Bành Tiểu Nhiễm: Mẹ ruột tự sát, ông ngoại bị giết, vậy mà còn phải nhận giặc làm chồng

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Nước mất - Nhà tan - Gia đình ly tán, ấy vậy mà nàng công chúa Tiểu Phong - Bành Tiểu Nhiễm lại mất trí nhớ, quên hết những chuyện đau khổ này.

Tập 11 của webdrama Đông Cung vừa lên sóng vào tối 22/2 với loạt diễn biến xoay quanh nàng công chúa lưu vong Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm). Sau khi nhảy từ trên vực thẳm xuống, Tiểu Phong - Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc) đã bị mất trí nhớ. Sau đó Tiểu Phong được đưa về Lễ Triều để thực hiện mục đích hòa thân, còn Lý Thừa Ngân trở lại với thân phận Ngũ hoàng tử vô lo vô nghĩ.

Ông ngoại của Tiểu Phong - quốc vương Đan Xi đã bị Lý Thừa Ngân giết chết. Mẹ nàng - vương hậu Tây Châu thì cùng quẫn đến mức phải tự sát. Cha nàng - quốc vương Tây Châu rơi vào trạng thái điên loạn, chưa rõ sống chết. Vậy mà Tiểu Phong lại quên hết tất cả, phải sống trong hoàng cung như 1 món hàng chính trị. Tiểu Phong được định sẵn là phải kết hôn với 1 trong những hoàng tử Lễ Triều. Ngũ hoàng tử - Lý Thừa Ngân cũng là ứng cử viên sáng giá. Bởi lẽ, Tiểu Phong mang thân phận công chúa Tây Châu, ai cưới được nàng thì xem như có chống lưng vững mạnh.

Đáng thương như Bành Tiểu Nhiễm: Mẹ ruột tự sát, ông ngoại bị giết, vậy mà còn phải nhận giặc làm chồng  - Ảnh 1.

Đáng thương như Bành Tiểu Nhiễm: Mẹ ruột tự sát, ông ngoại bị giết, vậy mà còn phải nhận giặc làm chồng  - Ảnh 2.

Đáng thương như Bành Tiểu Nhiễm: Mẹ ruột tự sát, ông ngoại bị giết, vậy mà còn phải nhận giặc làm chồng  - Ảnh 3.

Tiểu Phong đã được đưa đến Lễ Triều.

Để dối gạt Tiểu Phong, đám người hoàng tộc Lễ Triều mới dựng lên câu chuyện bi thương là trên đường đi cầu thân quân đội Tây Châu đã gặp thích khách. Cuối cùng, đám tùy tùng thân cận đều bị giết, chỉ còn mỗi nô tỳ A Độ là giữ được mạng sống. Tuy nhiên, A Độ đã bị câm, không thể nói chuyện được. Riêng Tiểu Phong, do trong lúc giao chiến đã bị rớt xuống nước, cuối cùng nàng mất luôn trí nhớ. Tin vào câu chuyện bịa đặt này, Tiểu Phong ngây thơ cứ vô tư nhận giặc làm người thân.

Đáng thương như Bành Tiểu Nhiễm: Mẹ ruột tự sát, ông ngoại bị giết, vậy mà còn phải nhận giặc làm chồng  - Ảnh 4.

Đáng thương như Bành Tiểu Nhiễm: Mẹ ruột tự sát, ông ngoại bị giết, vậy mà còn phải nhận giặc làm chồng  - Ảnh 5.

Tiểu Phong bị mất trí nhớ, quên hết những chuyện đau buồn trong quá khứ.

Hằng ngày, Tiểu Phong theo học lễ nghĩa, đến khi nào nàng trở nên thành thục mọi thứ thì Hoàng đế Lễ Triều sẽ tổ chức đám cưới cho nàng với 1 vị hoàng tử. Vốn là cô gái Tây Châu phóng khoáng, Tiểu Phong học mãi mà chẳng đâu vào đâu. Trong quá trình học hành, nàng còn nhiều lần chọc giận nữ quan, khiến bà ta nổi trận lôi đình.

Đáng thương như Bành Tiểu Nhiễm: Mẹ ruột tự sát, ông ngoại bị giết, vậy mà còn phải nhận giặc làm chồng  - Ảnh 6.

Đáng thương như Bành Tiểu Nhiễm: Mẹ ruột tự sát, ông ngoại bị giết, vậy mà còn phải nhận giặc làm chồng  - Ảnh 7.

Đáng thương như Bành Tiểu Nhiễm: Mẹ ruột tự sát, ông ngoại bị giết, vậy mà còn phải nhận giặc làm chồng  - Ảnh 8.

Đáng thương như Bành Tiểu Nhiễm: Mẹ ruột tự sát, ông ngoại bị giết, vậy mà còn phải nhận giặc làm chồng  - Ảnh 9.

Tiểu Phong phải học lễ nghi phép tắc hằng ngày.

Ở một diễn biến khác, Hoàng thái hậu của Lễ Triều đã ra lệnh cho vú nuôi thân cận của Tiểu Phong phải giữ kín bí mật về chuyện Đan Xi diệt quốc, mẹ Tiểu Phong phẫn uất tự sát. Hiện tại, nhất cử nhất động của Tiểu Phong đều được triều đình quan sát kỹ càng. Bởi lẽ, nếu Tiểu Phong có mệnh hệ gì, mấy chục vạn dân Tây Châu sẽ làm loạn biên cương, không cho Lễ Triều được một ngày sống yên ổn.

Đáng thương như Bành Tiểu Nhiễm: Mẹ ruột tự sát, ông ngoại bị giết, vậy mà còn phải nhận giặc làm chồng  - Ảnh 10.

Đáng thương như Bành Tiểu Nhiễm: Mẹ ruột tự sát, ông ngoại bị giết, vậy mà còn phải nhận giặc làm chồng  - Ảnh 11.

Chia sẻ