Đáng thương hoàn cảnh của em bé 3 tháng tuổi bị hoại tử ruột

Quỳnh Trân,
Chia sẻ

Vừa được 4 ngày tuổi, bé Lam đã bị hoại tử ruột phải mổ gấp. Suốt 3 tháng trời nằm viện, bé vẫn chỉ nặng 3 ký. Gia đình rơi vào cảnh túng quẫn, nợ nần, bố của bé bất ngờ bị tâm thần phải nhập viện, bao gánh nặng đè lên đôi vai những người còn lại...


Đáng thương hoàn cảnh của em bé 3 tháng tuổi bị hoại tử ruột 1
Những ngày qua, cư dân cộng đồng mạng không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của bé Nguyễn Huỳnh Lam, 3 tháng tuổi hiện đang nằm điều trị tại BV Nhi Đồng 2 TP.HCM, khi hình ảnh và thông tin của bé Lam được facebook-er Hồ Xuân Hương chia sẻ. Đã có hơn 5,000 lượt share thông tin này. Mọi người đều muốn chung tay giúp đỡ bé Lam "chiến đấu" với căn bệnh này.

Đáng thương hoàn cảnh của em bé 3 tháng tuổi bị hoại tử ruột 2
Chiều ngày 12/11, Tại phòng cấp cứu Khoa Ngoại Tổng hợp BV NĐ2, rất nhiều nhà hảo tâm, cư dân cộng đồng mạng... đã đến thăm và giúp đỡ gia đình bé Lam. Túc trực trong bệnh viện thời gian này chỉ có ông bà ngoại của bé.

Đáng thương hoàn cảnh của em bé 3 tháng tuổi bị hoại tử ruột 3
Chia sẻ hoàn cảnh đau buồn của gia đình lúc này, ông ngoại của Lam cho biết: "Lam là cháu đầu lòng của tôi, giờ cháu rơi vào cảnh bệnh tật không biết ngày về thế này, tôi đau buồn hết sức". Ông cho biết thêm, gia đình mình quê ở Tây Ninh, bố của bé tên Huỳnh Văn Thanh, 18 tuổi. Mẹ bé là Nguyễn Thị Kim Cương, 26 tuổi. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng anh Thanh và chị Cương đã yêu nhau từ lâu và dự định khi anh Thanh đủ tuổi sẽ kết hôn. Trong thời gian yêu nhau, hai người sinh bé Lam, lúc ấy là một đứa bé sơ sinh hoàn toàn bình thường, nặng 3,5 ký. Niềm vui đến chưa được bao lâu, 4 ngày sau khi sinh, bé Lam bị hoại tử ruột phải chuyển lên BV NĐ 2 phẫu thuật cắt bỏ ruột hư.

Đáng thương hoàn cảnh của em bé 3 tháng tuổi bị hoại tử ruột 4
Từ ngày nhập viện đến nay đã 3 tháng nhưng tình trạng sức khỏe của Lam không mấy tiến triển. Mỗi ngày bé chỉ uống được 10ml sữa. Nhìn thân hình gầy gò và vẻ mệt mỏi trên gương mặt bé, ai vào thăm cũng không khỏi nghẹn ngào. Do bố mẹ chưa kết hôn nên tên của Lam được đặt theo họ mẹ, tên đệm là họ của bố. Ông bà ngoại của bé Lam kể: "Cách đây 1 tuần, thằng Thanh tự dưng phát bệnh tâm thần, vợ nó phải đưa về Tây Ninh điều trị, giao cháu Lam cho ông bà chăm sóc. Nhìn cháu ngày một yếu đi, tiền viện phí đã lên đến 27 triệu đồng, bây giờ con rể lại tâm thần, chúng tôi không biết phải xoay sở thế nào...".

Đáng thương hoàn cảnh của em bé 3 tháng tuổi bị hoại tử ruột 5
Anh Thanh là người làm thuê làm mướn, thu nhập không ổn định. Chị Kim Cương cũng chỉ là công nhân may ở xí nghiệp Nội Bài. Hai ông bà ngoại làm ruộng ở quê, từ lúc Lam sinh ra, gia đình đã phải chạy vạy khắp mọi nơi để kiếm tiền chữa bệnh cho bé. Ông ngoại bé Lam nói thêm: "Có đợt sau khi mổ cắt ruột, cháu nó chỉ còn hơn 2,5 ký, tình trạng sức khỏe yếu dần, mọi người cứ tưởng bé không chịu được đau đớn và cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất xảy ra. May mắn sao, Lam đã chống chọi được với cơn đau. Tôi chỉ hy vọng cháu sớm bình phục để trở về nhà với mọi người. Vợ chồng tôi có 4 người con nhưng chưa ai kết hôn, Lam là đứa cháu đầu tiên, mọi người trong gia đình đều dồn hết tình cảm cho cháu và mong cháu vượt qua được thử thách lớn đầu đời này".

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình bé Lam, vui lòng liên hệ:

Phòng Cấp Cứu Khoa Ngoại Tổng Hợp - BV Nhi Đồng 2, 14 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q.1
SĐT : 0986065974 ( bà ngoại bé Lam)

Chia sẻ