Đẳng cấp trơ tráo như Lệnh Phi: Tự bày kế khiến Lăng Vân Triệt bị thiến, sau đó hung hãn đến "hỏi tội" Như Ý - Châu Tấn

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển được các fan của Hậu cung Như Ý truyện gọi là "vừa ăn cắp vừa la làng", "thánh ăn ốc đổ vỏ của năm".

Trong Tử Cấm Thành của Hậu cung Như Ý truyện, kẻ độc ác, thủ đoạn thì có thừa, nhưng người đầu óc nông cạn lại chuyên bày mưu tính kế hại người vô lý thì đích thị không ai khác ngoài Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển (Lý Thuần).

Năm xưa, Vệ Yến Uyển từng là thanh mai trúc mã với Lăng Vân Triệt (Kinh Siêu). Đến lúc Yến Uyển tham sang phụ khó, bỏ Lăng Vân Triệt đi theo Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) thì tình cảm này cũng chấm dứt. Sau khi biết Lăng Vân Triệt thầm thương trộm nhớ Như Ý (Châu Tấn), Vệ Yến Uyển đã đâm lòng ghen ghét. Dù chính ả ta là người "đá văng" Lăng Vân Triệt, nhưng khi chàng yêu người khác, ả lại cuồng ghen đến điên loạn.

Đẳng cấp trơ tráo như Lệnh Phi: Tự bày kế khiến Lăng Vân Triệt bị thiến, sau đó hung hãn đến hỏi tội Như Ý - Châu Tấn - Ảnh 1.

Lăng Vân Triệt.

Vậy rồi Vệ Yến Uyển sinh lòng thù hận, bày mưu tính kế, giật dây cho vợ Lăng Vân Triệt là Mậu Thiến và Dự Phi - Ách Âm Châu (Triệu Khả) vu oan cho Như Ý. Phe cánh gian tà này nói với Càn Long rằng Như Ý - Lăng Vân Triệt có tư tình với nhau, Hoàng hậu mà mất tư cách như Như Ý thì phải trừng trị thích đáng.

Lại thêm Càn Long đa đoan, gia trưởng, vừa nghe lời gièm pha, vu cáo Như Ý, Càn Long đã bắt Lăng Vân Triệt tự cung để chứng minh bản thân trong sạch. Sau khi bị thiến, Lăng Vân Triệt từ thị vệ trở thành công công, chịu nỗi khổ thấu trời không ai hiểu được. Cái ngày đầu tiên làm thái giám, Lăng Vân Triệt bị đưa đến Dực Khôn cung để thỉnh an Như Ý. Vừa nghe Vân Triệt nói rằng sẽ làm tất cả để bảo vệ thanh danh cho nàng, Như Ý đã bật khóc nức nở. Cảnh tượng Vân Triệt - Như Ý đớn đau nhìn nhau, khán giả xót xa đến cùng cực. Tuy nhiên, đấy vẫn chưa phải là chuyện khiến người xem tức giận nhất, bởi ngay sau đó, Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển còn có hành động phải gọi là rất xuất sắc!

Đẳng cấp trơ tráo như Lệnh Phi: Tự bày kế khiến Lăng Vân Triệt bị thiến, sau đó hung hãn đến hỏi tội Như Ý - Châu Tấn - Ảnh 2.

Đẳng cấp trơ tráo như Lệnh Phi: Tự bày kế khiến Lăng Vân Triệt bị thiến, sau đó hung hãn đến hỏi tội Như Ý - Châu Tấn - Ảnh 3.

Như Ý.

"Hậu cung Như Ý truyện": Fan khóc nức nở khi nhìn Như Ý - Châu Tấn và Lăng Vân Triệt uất nghẹn nhìn nhau

Trong tập 77 - 78 vừa phát sóng của Hậu cung Như Ý truyện, cho rằng Như Ý là nguyên nhân khiến Lăng Vân Triệt bị thiến, Lệnh Phi hùng hổ đến gặp nàng để "hỏi tội". Khá khen cho ả Lệnh Phi, đã độc ác, mưu mô mà còn có cách lý giải cực kỳ buồn cười: "Hoàng hậu! Đều là do người hại Lăng Vân Triệt! Nếu người và Lăng Vân Triệt không động tình với nhau, thì hắn đã không bỏ rơi ta, cũng không làm cho hoàng thượng nghi ngờ, hại hắn ra bộ dạng như ngày hôm nay".

Đẳng cấp trơ tráo như Lệnh Phi: Tự bày kế khiến Lăng Vân Triệt bị thiến, sau đó hung hãn đến hỏi tội Như Ý - Châu Tấn - Ảnh 5.

Đẳng cấp trơ tráo như Lệnh Phi: Tự bày kế khiến Lăng Vân Triệt bị thiến, sau đó hung hãn đến hỏi tội Như Ý - Châu Tấn - Ảnh 6.

Lệnh Phi tới gặp Như Ý để hỏi tội.

Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển được các fan của Hậu cung Như Ý truyện gọi là "vừa ăn cắp vừa la làng", "thánh ăn ốc đổ vỏ của năm". Bởi trước đó, chính Vệ Yến Uyển bày mưu tính kế, vu oan cho Như Ý. Đến lúc Lăng Vân Triệt thực sự bị thiến rồi, ả ta lại gào lên tại sao Như Ý còn sống mà Lăng Vân Triệt thì thành thái giám!

Đẳng cấp trơ tráo như Lệnh Phi: Tự bày kế khiến Lăng Vân Triệt bị thiến, sau đó hung hãn đến hỏi tội Như Ý - Châu Tấn - Ảnh 7.

Đẳng cấp trơ tráo như Lệnh Phi: Tự bày kế khiến Lăng Vân Triệt bị thiến, sau đó hung hãn đến hỏi tội Như Ý - Châu Tấn - Ảnh 8.

Lệnh Phi cho rằng Như Ý mới là người hại Lăng Vân Triệt bị thiến.

Nếu yêu thương Lăng Vân Triệt như thế, tại sao năm xưa Vệ Yến Uyển lại bỏ rơi chàng ta? Nếu yêu thương thật lòng, tại sao Vệ Yến Uyển còn dựng lên vở kịch để vu oan cho Lăng Vân Triệt? Chẳng hiểu là do Vệ Yến Uyển có đầu óc tính toán, phân tích mọi thứ quá cao siêu hay do khán giả không đủ tinh tường để biết nàng ta đang nghĩ những gì! Nhưng xin được gọi một câu, quả là quá bái phục sự vô lý, trơ tráo của Vệ Yến Uyển - Lệnh Phi!

Đẳng cấp trơ tráo như Lệnh Phi: Tự bày kế khiến Lăng Vân Triệt bị thiến, sau đó hung hãn đến hỏi tội Như Ý - Châu Tấn - Ảnh 9.

Có ai thấy rằng Lăng Vân Triệt rất đáng thương không?

Chia sẻ