Dân mạng “sốt” chuyện cô gái suýt bị bán như trong phim

Linh Nhi - Thu Trang,
Chia sẻ

Dân mạng đang thi nhau "share" đoạn note có tên "Câu chuyện cảnh giác" kể về một cô gái đi du lịch bụi, bị đánh thuốc mê nhưng may mắn thoát khỏi tay bọn buôn người.

Đoạn note mang tên "Câu chuyện cảnh giác" do Liebeh... (một nhiếp ảnh gia có tiếng trong Sài Gòn) đăng tải trên Facebook từ chiều 21/8, thuật lại câu chuyện của một cô gái du lịch bụi một mình và bị đánh thuốc mê nhưng may mắn thoát được tay của bọn buôn người.

Liebeh... nói rằng câu chuyện trên giống hệt phim hành động ly kỳ của Mỹ như Taken hay Hostel.  Đặc biệt là khi cạm bẫy này lại xảy ra tại một địa điểm du lịch nổi tiếng, trong bối cảnh một nhà hàng nước ngoài sang trọng nhưng đã tiếp tay cho bọn buôn người lừa cô gái nói tên.

Mặc dù nữ nhân vật chính trong "Câu chuyện cảnh giác" chưa được Liebeh... tiết lộ cụ thể, cũng như tính xác thực của đoạn note chưa được kiểm chứng chắc chắn 100%, nhưng đoạn note này đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Tính tới thời điểm hiện tại, đã có 4.690 lượt Like, 590 comment và 3.409 lượt share. Đó quả là những con số đáng nể để khẳng định độ "hot" của "Câu chuyện cảnh giác".

Dân mạng “sốt” chuyện cô gái suýt bị bán như trong phim

Xin được trích dẫn lại đoạn note của Liebeh...:

... P đặt đồ ăn và 1 ly nước chanh, trong lúc chờ thì có 1 người nước ngoài đi vào ghé vào bàn P và nói gì đó bằng tiếng Pháp mà P không thể hiểu được, P trả lời lại bằng tiếng Anh rằng P không biết tiếng Pháp, sau đó tên Tây này bỏ ra cửa.

Trong lúc chuẩn bị ăn uống thì P nghe loáng thoáng 1 cuộc gọi điện thoại của thằng tây đứng ngoài nói bằng tiếng anh với nội dung đại loại như : " có hàng mới, gái Sài Gòn…", trong lúc đó P đang uống ly nước chanh.

Nhờ có ý thức cảnh giác khi nghe loáng thoáng cuộc điện thoại trên, P phun ngay ngụm nước chanh đang uống dở, nhưng đã nuốt 1 phần vào rồi, P bắt đầu cảm thấy choáng váng [...]

Taxi dừng trước cửa một khách sạn, tài xế nói với P rằng em vào và gặp chị chủ nói là em là gái Sài Gòn mới đến thì người ta sẽ đưa chìa khoá phòng cho em lên chờ khách đến.

Nhìn vào khách sạn thì thấy thằng Tây kia đang đứng ở trong rồi, P bỏ chạy trong tình trạng ngấm thuốc đầu óc không còn tỉnh táo. P bị thằng tây lôi lại tống vào taxi đi đến 1 khách sạn khác , trên đường đi thằng tây điện thoại với ai đó đại loại là chắc sẽ bán con.... này qua Cambodia.

Đến trước cửa một khách sạn khác, P chui ra trước và quay lại nói thằng tây trả tiền taxi đi chứ, vừa quay người lại taxi thì P bỏ chạy...".

Bài note hiện nay được hơn 3000 lượt chia sẻ trên facebook, và xuất hiện như một câu chuyện cảnh giác trên các trang du lịch.


Một vài tips lưu ý đối với các chị em khi đi du lịch 1 mình:

- Trước khi đăng ký tham gia một "cung" phượt, bạn cần tìm hiểu kỹ xem nhóm phượt mà bạn định tham gia. Hãy tìm hiểu kỹ về: lịch sử, kinh nghiệm của nhóm phượt đó qua một số diễn đàn dành riêng cho dân phượt như: traitimvietnam, phuot.vn... Và tìm hiểu về Leader của đội phượt (người đứng đầu đội phượt, người lên cung và tổ chức chuyến đi cho mọi người) là ai, phẩm chất đạo đức như thế nào...

- Tìm hiểu kỹ về lịch trình chuyến đi, địa điểm đến. Xem trước bản đồ và đọc thêm thông tin về những nơi mình sắp đến. Hãy chia sẻ lịch trình này đến cho người thân của mình để họ luôn có thể nắm bắt được lộ trình và vị trí của bạn ở đâu. Hãy sử dụng dịch vụ định vị toàn cầu GPS để kết nối thông tin.

- Hạn chế đi đến những vùng đất xa lạ, có tình hình diễn biến kinh tế, chính trị phức tạp với những người không đủ uy tín, người lạ chưa quen biết.

- Nếu có người thân, bạn bè tại vùng đất mới, khi đến đây, bạn đừng nên quên thông báo cho họ sự hiện diện của bạn tại đây và lịch trình của mình. Khi có bất trắc xảy ra thì đó chính là những người đầu tiên cần thiết cho bạn.

- Trong hành trình của mình, chỉ nên chọn những hãng xe uy tín, những nhà nghỉ, khách sạn đã đăng ký kinh doanh, dịch vụ đảm bảo. Điều này bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị trước khi đi hoặc khi đến nơi, tham khảo ý kiến người dân địa phương hoặc tổng đài trả lời thắc mắc. Đừng vì ham rẻ hoặc tâm ý mặc kệ mà chọn cho mình một chỗ nghỉ không an toàn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới bản thân và tài sản của bạn.

- Hạn chế đi chơi khuya và lang thang vào những khu vực không phổ biến đối với dân du lịch trừ khi bạn đã nắm chắc về địa bàn đó, hoặc nhận được sự hướng dẫn, trợ giúp từ những nguồn đáng tin cậy.

- Cẩn thận với những lời mời mọc, rủ rê của người lạ cùng tham gia hành trình tiếp theo cho dù điều đó là rất hấp dẫn.

- Nếu có thể, là con gái, bạn nên hạn chế đi du lịch một mình, đặc biệt là những vùng núi xa xôi, những địa phương cách quá xa nơi bạn đang sinh sống và làm việc. Bởi khi bạn cần sự trợ giúp, điều này sẽ cản trở rất lớn. 

- Đi du lịch một mình hoặc với số lượng ít, các bạn gái nên luôn tự đảm bảo cho mình một sự an toàn tối cần thiết. Các biện pháp cần dùng ở đây có thể là: luôn mang theo đèn pin chiếu sáng cường độ mạnh hoặc một con dao nhỏ hay những vật dụng sắc nhọn: dũa móng tay, nhíp... trong túi xách. Trong trường hợp gặp nguy hiểm, đây chính là những vật dụng có thể giúp bạn thoát hiểm kỳ diệu.

- Để có được một kỳ nghỉ an toàn, bạn nên nắm trong tay một số số điện thoại khẩn cấp của cơ quan chức năng địa phương nơi bạn đến. Tại vùng núi biên giới, đó là bộ đội biên phòng, trưởng xã, trưởng bản. Vùng biển, số điện thoại của cứu hộ bờ biển, của công an địa phương.

Chia sẻ