Đắm say với chuyện tình của hai trái tim mê "phượt"

Lê Nhi,
Chia sẻ

Vì yêu thương trong xa cách, nên mỗi dịp lễ, đôi bạn này lại vác ba lô lên đường thăm thú những miền đất du lịch nổi tiếng. Vật dụng không thế thiếu là chiếc máy ảnh và hai em lens để họ có thể tự tay ghi lại những khoảnh khắc yêu thương đáng nhớ.

Là một chàng trai đến từ Thái Bình, nhưng sau khi rời cánh cổng trường THPT, Vang đã lên Hà Nội học và làm việc tại đây cho đến bây giờ. Còn Thủy khi ấy còn là một cô gái đất Cảng quen sống trong sự nuông chiều và bao bọc của bố mẹ. Rời ghế giảng đường Thủy cũng tự tìm cho mình một cơ hội việc làm tại Hà Nội.



Hai con người ở hai vùng quê khác nhau, nhưng duyên số đã cho họ được gặp gỡ và nên duyên ngay tại mảnh đất Hà thành. Chính ở nơi họ đã học tập và làm việc này, Thủy và Vang đã tình cờ gặp gỡ và quen biết nhau trong công việc.

Hàng ngày, họ vẫn trao đổi công việc với nhau dù chưa một lần gặp mặt trực tiếp. Tuy vậy, với Vang khi ấy: “Tôi có thể phần nào hình dung về em qua những bức ảnh nhỏ xinh avatar, những dòng status đầy tâm sự. Với tôi, em là người con gái nhỏ bé, thông minh, hóm hỉnh nhưng cũng rất mạnh mẽ và cá tính”. Chính vì có ấn tượng tốt đẹp về cô gái mà Vang chưa hề gặp mặt nên trí tò mò trong Vang cứ thúc giục anh phải gặp Thủy bằng được. Nhưng do hoàn cảnh khách quan, mãi Vang vẫn chưa có được cơ hội diện kiến người anh mong nhớ.


Phải mất một thời gian sau, Thủy chuyển về làm việc tại chi nhánh công ty ở Hải Phòng để được sống cùng gia đình thì cơ hội gặp mặt của Vang mới thành hiện thực. “Tôi vẫn nói chuyện với em hàng ngày nhưng giờ thì càng thật khó để có thể gặp mặt được em. Rất tình cờ tôi biết công ty em có chuyến đi du lịch Tuần Châu và thật may mắn tôi đã kiếm được một suất đi du lịch cùng công ty em. Tôi đã vô cùng mong mỏi, hồi hộp, nghĩ ra thật nhiều tình huống và những câu chuyện sẽ nói với em khi gặp mặt. Nhưng thực tế không như tôi tưởng tượng” – Vang chia sẻ.


Mặc dù Thủy đã được Vang thông báo trước sự có mặt của  mình trong chuyến đi Tuần Châu này, nhưng khi gặp Vang, Thủy vẫn làm ngơ và coi Vang như người xa lạ. “Không nản chí, tôi vẫn kiên trì tiếp cận em và ông trời không phụ người có lòng tốt. Em đã cởi mở với tôi hơn và lại còn nhận lời mời làm mẫu cho tôi chụp ảnh nữa. Rồi chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, chia sẻ về bản thân, gia đình, công việc nhiều hơn. Tôi nhận ra rằng em thật gần gũi với tôi, ở em có một sức hút kỳ lạ mà chưa bao giờ tôi cảm nhận được khi ở bên cạnh những người con gái khác”, Vang nhớ lại.


Cũng trong chuyến đi đầu tiên cùng nhau này, Vang đã lấy hết dũng khí của mình để quyết định tỏ tình với Thủy: “Vì tôi biết khi kết thúc chuyến đi này thật khó để có thể gặp em lần nữa nếu như tôi không làm gì đó. Buổi tối cuối cùng của chuyến du lịch, em đã cùng tôi đi dạo dưới bãi biển. Chúng tôi nói chuyện thật nhiều và tôi quyết định ngỏ lời yêu em”.

Với Thủy khi ấy: “Em chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh vậy mà chính mình lại là ‘nạn nhân’”. Và rồi, mỗi thứ 7 cuối tuần, sau khi đi làm về, Vang đều từ Hà Nội xuống Hải Phòng để thăm người yêu. Để rồi, tối chủ nhật nào, Vang cũng lại quyến luyến người yêu rồi lại vội vã bắt chuyến xe bus cuối cùng trong ngày để trở lại Hà Nội.



Tình yêu của đôi bạn cứ bắt đầu nảy nở tự nhiên và cũng vô tình gắn liền với các địa danh của Tổ Quốc bằng những chuyến đi ngày một nhiều hơn - những chuyến đi gắn kết tình cảm của đôi bạn trẻ. Khi đã chính thức yêu nhau: Tôi và em mỗi đứa một nơi, hai đứa chỉ được gặp nhau vào cuối tuần, đi lang thang ăn uống và chụp ảnh. Vào mỗi dịp lễ, hai đứa lại vác ba lô lên đường đi thăm thú những miền đất du lịch nổi tiếng. Hành trang ngoài các đồ dùng cần thiết thì vật dụng không thế thiếu là chiếc máy ảnh và hai 'em' lens để tôi và em có thể tự tay ghi lại những khoảnh khắc yêu thương đáng nhớ”, Vang chia sẻ. Vì quá yêu những mảnh đất họ từng đến nên ảnh cưới của đôi bạn trẻ này cũng là ảnh cưới "phượt". Được biết nhiều điểm đến ở Mộc Châu đã là nơi họ lựa chọn để ghi lại những bức ảnh cưới kỷ niệm rất tự nhiên mà cũng không kém phần giản dị, mộc mạc.


Sau 7 tháng yêu thương trong xa cách và sau nhiều ngày đi phượt cùng nhau, cuối cùng đôi bạn trẻ Thủy - Vang cũng quyết định về chung một nhà “để được nhìn thấy nhau mỗi ngày”. Và cho đến bây giờ, cặp đôi hạnh phúc này vẫn nhắc tới Sapa “vì đây là nơi mà tôi và em ghé thăm đầu tiên kể từ khi ngỏ lời yêu nhau ở Tuần Châu ngày ấy. Ngoài ra, còn rất nhiều địa danh khác ghi dấu chân của tôi và em mà cả hai chúng tôi cùng cực 'bồ kết'”.

 

Ngày hôm nay là ngày Valentine. Đây cũng là ngày kỷ niệm 1 năm ngày cặp đôi này chính thức trở thành vợ chồng. “Em đã ở bên tôi, cùng tôi chia sẻ những phút giây thật ngọt ngào. Điều tuyệt vời hơn nữa là giờ đây tôi và em đang chờ đón 1 công chúa rồng sắp ra đời trong niềm hạnh phúc và có đôi chút hồi hộp. Cám ơn em rất nhiều, ‘vợ yêu bé bỏng’ của tôi” .
Chia sẻ