Đài phun nước Con Cóc (quận Hoàn Kiếm) hơn trăm tuổi biến mất

GIA LINH - NGỌC ÁNH,
Chia sẻ

Đài phun nước Con Cóc (quận Hoàn Kiếm) những ngày qua tạm thời “biến mất”, thay vào đó là một khối lập phương bọc gương khổng lồ. Đây là công trình thuộc Triển lãm "Kiến trúc lấy con người làm trung tâm" truyền đi thông điệp về bảo vệ di sản.

Đài phun nước Con Cóc (quận Hoàn Kiếm) hơn trăm tuổi biến mất - Ảnh 1.

Đài phun nước Con Cóc (quận Hoàn Kiếm) hơn trăm tuổi biến mất - Ảnh 2.

Đài phun nước Con Cóc (quận Hoàn Kiếm) hơn trăm tuổi biến mất - Ảnh 3.

Đài phun nước Con Cóc (quận Hoàn Kiếm) hơn trăm tuổi biến mất - Ảnh 4.

Đài phun nước Con Cóc (quận Hoàn Kiếm) hơn trăm tuổi biến mất - Ảnh 5.

Người dân tỏ vẻ thích thú với triển lãm mới lạ này. “Rất ấn tượng. Đây là dự án nghệ thuật mang tính nhất thời nên được tiếp cận trên sự mới mẻ mà nó mang lại. Chưa xem trực tiếp mới nhìn qua ảnh đã thấy rất ấn tượng”, Nguyễn Cảnh Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) nói.

Đài phun nước Con Cóc (quận Hoàn Kiếm) hơn trăm tuổi biến mất - Ảnh 6.

Sự độc đáo, mới lạ của công trình thu hút nhiều người dân, du khách đến chụp hình. Chị Nguyễn Việt Hoa (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết công trình này khá thành công khi là dự án nghệ thuật nhất thời. “Mọi người đừng quá khắt khe vì nó sẽ không thay thế cho đài phun nước - không gian vườn hoa lâu dài”, chị Hoa nêu.

Đài phun nước Con Cóc (quận Hoàn Kiếm) hơn trăm tuổi biến mất - Ảnh 7.

Đài phun nước Con Cóc (quận Hoàn Kiếm) hơn trăm tuổi biến mất - Ảnh 8.

Chia sẻ