Đại mỹ nhân thập niên 80 trải qua "2 lần đò", bị con riêng của chồng đối xử tệ bạc

VV,
Chia sẻ

Từ một ngôi sao điện ảnh chỉ biết diễn trước ống kính đến cô nhân viên bán bia phải tự mình làm mọi việc, Triệu Na đã trải qua một quá trình chuyển đổi hết sức đau đớn.

Triệu Na là diễn viên điện ảnh, ngôi sao sắc đẹp nổi tiếng thập niên 80. Bà có ngoại hình đẹp như hoa, diễn xuất tự nhiên nên nhanh chóng trở thành diễn viên được yêu thích thời bấy giờ. Chúc Diên Bình cũng là nam diễn viên ăn khách khi tham gia bộ phim Võ Tòng và gặt gái thành công với vai diễn cùng tên.

Đám cưới tốn 33 nghìn đồng

Cặp đôi trai tài gái sắc gặp nhau vào năm 1980 khi cùng tham gia 1 bộ phim. Diên Bình kém Triệu Na 2 tuổi. Cùng đến từ Sơn Đông nên cả 2 trò chuyện vui vẻ, khá hợp nhau. Vì đóng vai 1 cặp đôi nên họ thường xuyên vun đắp tình cảm cho vai diễn. Theo thời gian, ngọn lửa tình yêu dần nhen nhóm trong lòng 2 người.

Đại mỹ nhân thập niên 80 trải qua "2 lần đò", bị con riêng của chồng đổi xử tệ bạc - Ảnh 1.

Chúc Diên Bình và Triệu Na

Triệu Na không được khỏe nên Chúc Diên Bình thường xuyên qua lại chăm sóc bà. Ông còn chu đáo đến mức ngày nào cũng pha cho Triệu Na 1 cốc sữa mạch nha (thứ đắt đỏ và hiếm có thời bấy giờ).

Chính sự dịu dàng này của Diên Bình đã khiến trái tim Triệu Na tan chảy. Sau khi bộ phim đóng máy, cả hai đã công khai mối quan hệ. Ai cũng gọi họ là cặp đôi hoàn hảo.

Sau đó Triệu Na theo đoàn phim đi diễn, Diên Bình trở lại Thượng Hải, cặp đôi phải yêu xa.

Đóng chung phim với nữ chính khác, Chu Diên Bình khó thể hiện được trạng thái tốt nhất nên ông đã bị thay vai. Đây là cú sốc lớn với nam diễn viên tài năng.

Lúc này Triệu Na đã ở bên động viên và giúp bạn trai vượt qua cú sốc. Cả 2 dần dần khẳng định mình qua nhiều vai diễn ấn tượng.

Năm 1982, Triệu Na và Chu Diên Bình đăng kí kết hôn ở Bắc Kinh. Năm 1983 hai người tổ chức đám cưới. Đám cưới của cặp đôi chỉ mất vẻn vẹn 10 nhân dân tệ (33 nghìn đồng) mua bánh kẹo mời người thân 1 bữa.

Chuyến tàu định mệnh và cái nhìn kết thúc cuộc hôn nhân 6 năm

Cả 2 chào đón con trai đầu lòng năm 1984. Nhưng do bận đóng phim nên Chúc Diên Bình chỉ ở lại với vợ được 3 ngày.

Triệu Na có chút thất vọng. Bà ước gì chồng mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Vốn tưởng rằng cuộc sống hạnh phúc mà bà hằng mong đợi sắp đến khi công việc của chồng thuận lợi thì cuộc xung đột mới nảy sinh.

Họ thường xuyên xa nhà, cuộc sống toàn những mâu thuẫn vụn vặt. Triệu Na cảm thấy Diên Bình không còn quan tâm bà nhiều như trước. Còn Diên Bình cũng thấy vợ không hiểu sự vất vả của mình.

Đại mỹ nhân thập niên 80 trải qua "2 lần đò", bị con riêng của chồng đổi xử tệ bạc - Ảnh 2.

Nhan sắc 10 điểm của Triệu Na thời trẻ

Năm 1987, Triệu Na bị ngất xỉu trên phim trường vì kiệt sức. Lúc này Diên Bình cũng có mặt, ông nghỉ 2 ngày để chăm vợ. Dần dần những lúc cần chồng nhất ông đều tiết kiệm thời gian dành cho bà nên Triệu Na chán nản. Họ không còn thông báo với nhau lịch trình của bản thân.

1 lần đến Thanh Đảo, khi xuống tàu Triệu Na nhìn thấy Diên Bình cũng đi cùng chuyến. Hai người tự nhiên không nói 1 lời, lướt qua nhau như người xa lạ. Lúc này Triệu Na thực sự thất vọng, bà quyết định kết thúc tất cả.

Vào mùa thu năm 1989, Triệu Na và Chúc Diên Bình ly hôn, người đẹp nuôi con trai. Vì cú sốc ly hôn, Triệu Na chán nản bỏ nghề đưa con về Thanh Đảo sống. Năm đó con trai bà mới được 5 tuổi.

Sự thất thế của ngôi sao và bà mẹ đơn thân tần tảo

Cuộc sống tại Thanh Đảo vô cùng khó khăn bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền của bà mẹ đơn thân. Trong ký ức của con trai, mẹ cậu thường xuyên khóc. Việc duy nhất anh có thể làm là lau nước mắt cho mẹ.

Về Thanh Đảo Triệu Na không có nơi ở cố định. Ở đây bà cũng không còn là ngôi sao. Nhưng bà ý thức được: "Làm mẹ là phải mạnh mẽ".

Thời điểm đó nhìn bạn bè kinh doanh phát đạt bà thầm nghĩ: Người ta làm được tại sao mình lại không?

Triệu Na khởi nghiệp từ con số 0. Từ một ngôi sao điện ảnh chỉ biết diễn trước ống kính đến cô nhân viên bán bia phải tự mình làm mọi việc, Triệu Na đã trải qua một quá trình chuyển đổi hết sức đau đớn.

Riêng kiến thức chuyên môn bà đã mất rất nhiều thời gian để học. Khi đó, trong mắt con trai, Triệu Na thường xuyên không ăn, chỉ cần nhận được cuộc gọi là sẽ chạy đến đưa hàng mẫu cho khách. Sau đó bà lại trở về nhà tất bật với cơm nước, chăm sóc con cái.

Mọi nỗ lực của Triệu Na đã được đền đáp. Việc kinh doanh phát triển, cuộc sống khấm khá hơn. Bà tạo được cho con trai 1 môi trường ổn định và sung túc hơn.

Trong 1 chương trình, Triệu Na được con trai gửi 1 đoạn ghi âm bày tỏ lòng biết ơn dành cho mẹ mình và cậu mong bà sẽ được trở lại màn ảnh với đam mê diễn xuất.

"Trong lòng con, mẹ luôn là ngôi sao", con trai Triệu Na gửi gắm. Lúc này cậu đang du học bên Úc.

Và Triệu Na đã quay trở lại với đam mê trong những vai diễn phù hợp.

Đại mỹ nhân thập niên 80 trải qua "2 lần đò", bị con riêng của chồng đổi xử tệ bạc - Ảnh 3.

Thất bại hôn nhân lần 2 vì con riêng của chồng

Năm 2004, Triệu Na được giới thiệu làm quen với Đỗ Chí Quốc. Quen nhau 1 thời gian thấy phù hợp nên cả 2 đăng kí kết hôn. Đều đổ vỡ hôn nhân nên cả 2 thấu hiểu nhau nhưng mối quan hệ này ngay từ đầu đã tiềm ẩn những mối nguy hiểm.

Con trai Đỗ Chí Quốc kịch liệt phản đối mẹ kế Triệu Na. Anh chỉ mong bố mình có thể tái hợp với mẹ ruột. Anh ta liên tục mỉa mai Triệu Na khiến bà rất uất ức. Không những không lấy lại công bằng cho vợ mà Đỗ Chí Quốc cho rằng Triệu Na đang "làm ầm ĩ lên".

Trong cơn tuyệt vọng và áp lực thường xuyên, Triệu Na lại ly hôn lần 2. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 2 năm.

Thất bại liên tiếp khiến bà đau khổ mất niềm tin vào hôn nhân. Bà quyết đặt hết hy vọng lên con trai mình. Và mọi hy vọng của bà đã được đền đáp.

Vì sự quan tâm, chăm sóc của con trai, Triệu Na đã sống một cuộc sống vô cùng thoải mái và mãn nguyện trong những năm tháng này. Dù đã U70 nhưng bà vẫn trẻ trung, khí chất tao nhã, phong thái điềm tĩnh và tận hưởng sự tự do an yên.

Tổng hợp

Chia sẻ