Đài Loan: Giải cứu bé gái 8 tuổi mắc kẹt 60 giờ sau động đất

Hồng Nam,
Chia sẻ

Một bé gái đã được cứu sống khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập sau trận động đất 6,4 độ Richter sáng 6/2.

Bé gái may mắn đó có tên là Lin Su Chin, 8 tuổi, được cứu sống sau khi bị mắc kẹt suốt 60 giờ từ trận động đất tại thành phố Đài Nam, đảo Đài Loan. Theo Jerusalem Post, bé Lin vẫn tỉnh táo và đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay lập tức.

Ngoài ra, Reuters đưa tin, ngày 8/2, một người phụ nữ cũng đã được kéo lên từ đống đổ nát của một tòa nhà sập ở thành phố Tainan phía Nam Đài Loan. Người phụ nữ này có tên Tsao Wei-ling, được phát hiện đang nằm dưới người chồng đã thiệt mạng. Thi thể cậu con trai hai tuổi của họ nằm gần đó.

Một người khác được tìm thấy là Li Tsung-tian vẫn còn tỉnh táo và đã nói chuyện với các nhân viên cứu hộ.

cứu em bé
Một em bé được giải cứu sau khi mắc kẹt sau trận động đất ở Đài Loan ngày 6/2. Ảnh: BBC

Tính đến 22h ngày 7/2 (giờ địa phương), hãng tin CNA của Đài Loan cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất tăng đến 37 người vàvẫn còn hơn 100 người bị mất tích.

Dù hôm nay là ngày mùng 1 Tết âm lịch, công tác cứu hộ vẫn diễn ra khẩn trương. Mọi người đang cố gắng chạy đua với thời gian để giải cứu những người còn mắc kẹt sau vụ động đất kinh hoàng diễn ra vào sáng ngày 6/2. Tuy nhiên, các nhân viên y tế lo ngại về khả năng sống sót của các nạn nhân. Họ khó lòng cầm cự quá 2 đêm trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời thấp mà không có thức ăn hay nước uống.


Chia sẻ