Đã tìm thấy cậu bé Nhật Bản bị bố mẹ bỏ lại trong rừng có nhiều gấu để trừng phạt

Hồng Nam,
Chia sẻ

Cậu bé Nhật Bản bị cha mẹ bỏ mặc trong rừng đã được tìm thấy sau 6 ngày mất tích.

Cậu bé Yamato Tanooka mất tích hôm 28/5 trong khu rừng có nhiều gấu sinh sống. Sau gần một tuần tìm kiếm, nhóm giải cứu gồm quân đội, cảnh sát, thợ săn địa phương hôm nay tìm thấy cậu bé vẫn sống sót, theo AFP.

Theo hãng tin Kyodo, Tanooka đã được tìm thấy vào lúc 7 giờ 50 phút giờ địa phương (tức 5 giờ 50 phút giờ Việt Nam) ngày 3/6 trong một ngôi nhà, thuộc khu vực tập luyện của quân đội tại thị trấn Shikabe ở hòn đảo Hokkaido. Ngôi nhà trên cách vị trí cậu bị bỏ rơi khoảng 5km.

Cậu bé Yamato đã được tìm thấy khi trên người mặc một chiếc áo phông và quần jeans trong một khu vực có nhiệt độ ban đêm rơi vào khoảng 7 độ C. Yamato đã được chuyển đến bệnh viện Hakodate, nơi cậu bé được đoàn tụ với cha mẹ của mình.

Một sĩ quan cảnh vệ đã phát hiện ra cậu bé và ước chừng khoảng 7 tuổi. Cậu bé nói rằng mình chính là Yamato Tanooka. Khi được tìm thấy, cậu bé đang nằm cuộn tròn trên tấm đệm và không có các vết thương nghiêm trọng nào bên ngoài. Những người lính ngay lập tức đã đưa cơm, bánh mì và nước cho Yamato khi em nói rằng mình rất đói và khát.

cậu bé
Cậu bé bị bố mẹ bỏ lại trong rừng toàn gấu đã được tìm thấy.

cậu bé
Yamato đã được chuyển đến bệnh viện Hakodate.

cậu 2
Ngôi nhà bỏ hoang tại thị trấn Shikabe ở hòn đảo Hokkaido, nơi cậu bé mất tích sống ở đó 6 ngày.

Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Nhật Bản trao đổi với AFP rằng tình trạng sức khỏe của cậu bé vẫn tốt mặc dù nhiệt độ cơ thể hơi thấp. Cha mẹ của Yamato đã xác định đó chính là con trai mình.

Người cha cho biết: "Tôi đã nói xin lỗi với thằng bé về những gì đã xảy ra. Thằng bé trông rất tốt và không có bất kỳ vết thương nào. Nhưng điều quan trong nhất là thằng bé đã an toàn. Tôi rất vui". 

Trước đó, cha mẹ của Tanooka lúc đầu nói với cảnh sát rằng con trai họ đi lạc khi cùng gia đình hái rau trên đường núi nhưng sau đó họ đã phải thú nhận bỏ lại con mình trên đường để phạt cậu bé vì đã ném đá vào mọi người và xe ôtô. Họ cho biết đã lái xe đi khoảng 800 mét nhưng khi quay lạị họ không thấy cậu bé đâu.

75 thành viên lực lượng phòng vệ Nhật Bản cùng 200 cảnh sát và dân thường đã tham gia tìm kiếm trong các khu rừng trên đảo Hokkaido. Thợ săn địa phương cũng được huy động sau khi người ta phát hiện dấu vết của gấu tại khu vực cậu bé mất tích.

cha
Người cha phải thú nhận bỏ lại con mình trên đường để phạt cậu bé vì đã ném đá vào mọi người và xe ôtô.

tìm kiếm
75 thành viên lực lượng phòng vệ Nhật Bản cùng 200 cảnh sát đã tham gia tìm kiếm cậu bé.

Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ