Trên đường đến trường để dự lễ Nhà giáo Việt Nam 20/11, cô N.T.M.Y - giáo viên trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Mỹ Tho) bị 1 nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát rồi giật túi xách.
Người phụ nữ ngồi trên xe máy chờ mang đồ ăn về thì bất ngờ bị cướp. Đáng nói, 2 tên cướp này đã ra tay cướp đi chiếc túi xách mà người phụ nữ treo ở xe máy một cách nhanh gọn đến không ngờ.
Biết Trường và Lực có ý định sàm sỡ, chị T. phản kháng quyết liệt khiến ý định của chúng bất thành. Trong lúc giằng co, chị T. đánh rơi túi xách, bị đối tượng Trường nhanh tay nhặt lấy rồi cùng đồng bọn lên xe tháo chạy.
Trưa 18/12, trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Văn Thự - Chủ tịch UBND xã Cẩm Lý (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ đi bán cá bị sát hại tại địa bàn thôn Hố Trúc.
Qua quá trình xác minh, công an quận Đống Đa, TP Hà Nội khẳng định, thông tin cô gái bị rạch tay, cướp tài sản tại đường Láng xuất hiện trên mạng xã hội ngày 22/6 là hoàn toàn không đúng sự thật.
Cứ ngỡ mất luôn ví và các giấy tờ, anh chàng này lại được người lạ liên lạc để trả lại. Câu chuyện dù nhỏ bé thôi, nhưng đủ làm người ta thêm một lần tin rằng, người tốt quanh ta nhiều vô kể.
Lợi dụng lúc dừng xe chờ đèn tín hiệu giao thông, 2 thanh niên đi xe máy đã dàn cảnh, cướp đi chiếc túi xách của người phụ nữ đang dừng dỗ bên cạnh chỉ trong tích tắc.