Cuồng ghen tới bệnh hoạn, chồng nhẫn tâm cầm rìu chặt đứt bàn tay vợ

Đan Vy,
Chia sẻ

Sau khi đọc được dòng tin nhắn từ một số máy lạ trong điện thoại của vợ, ông chồng cuồng ghen đã vớ ngay chiếc rìu chặt đứt tay vợ vì cho rằng đây là lý do khiến cô đòi ly hôn.

Dailly Mail ngày 14/12 đưa tin, cô Margarita Grachyova, 25 tuổi, đã bị chồng là Dmitry, 26 tuổi, hiện là một nhà tâm lý học dùng rìu chặt đứt tay sau khi nhìn thấy tin nhắn của một người đàn ông lạ gửi cho vợ. Vụ tấn công kinh hoàng xảy ra gần làng Panikovo, Serpukhov, Moscow, Nga hôm 11/12 vừa qua.

Được biết, trước đó, cô Margarita đã đề nghị chia tay vì nhiều lần bị chồng đe dọa và đánh đập bạo lực. Thời điểm diễn ra vụ án hai người cũng đang li thân.

Các bác sĩ đã cố hết sức để nối lại bàn tay bị chặt đứt cho người vợ nhưng hiện vẫn chưa chắc liệu cô có cử động lại được hay không. Trong khi đó, bàn tay còn lại cũng chi chít những vết chém. Vết thương do màn tra tấn như thời Trung cổ gây ra nghiêm trọng tới nỗi bàn tay đó đã không thể cứu vãn nổi.

Cuồng ghen tới bệnh hoạn, chồng nhẫn tâm cầm rìu chặt đứt bàn tay vợ - Ảnh 1.

Cuồng ghen tới bệnh hoạn, chồng nhẫn tâm cầm rìu chặt đứt bàn tay vợ - Ảnh 2.

Gia đình họ đã từng có những phút giây rất hạnh phúc bên nhau.

Dù đã có với nhau 2 mặt con nhưng Margarita nhất quyết ly hôn với người chồng bạo lực. Dmitry được cho là đã nổi cơn ghen và tấn công vợ sau khi phát hiện trao đổi tin nhắn với một đồng nghiệp nam. 

Dmitry Grachyov đã bị bắt giữ và tạm giam cho đến tháng 2/2018. Hắn có thể sễ phải đối mặt với mức án 15 năm tù cho hành vi thô bạo của mình.

Trả lời thẩm vấn của cảnh sát, nghi phạm khai đã lái xe vào rừng và tấn công vợ bằng một chiếc rìu sau khi hai người cùng nhau đưa con tới trường mẫu giáo. Trước khi gây án, ông chồng cuồng ghen đã nhắn tin cho mẹ và chị nói rằng "Con/em xin lỗi. Con/em không thể sống với cái sừng ở trên đầu như thế này nữa". Thậm chí, hắn còn nói với đồng nghiệp rằng họ sẽ sớm nghe tin về hắn.

Sau khi đưa vợ vào rừng, hắn đập nát những ngón tay cô bằng cán rìu, chém một nhát vào bên hông rồi mới chặt đứt 2 tay vợ. Xong xuôi hắn điềm nhiên chở vợ tới bệnh viện và tới cảnh sát đầu thú.

Cuồng ghen tới bệnh hoạn, chồng nhẫn tâm cầm rìu chặt đứt bàn tay vợ - Ảnh 3.

Cuồng ghen tới bệnh hoạn, chồng nhẫn tâm cầm rìu chặt đứt bàn tay vợ - Ảnh 4.

Sau khi gây án, hắn chở vợ tới bệnh viện và tới cảnh sát đầu thú.

Theo bà Inna Sheikina, mẹ của Margarita, Dmitry ghen tuông một cách bệnh hoạn. "Hắn ta lúc nào cũng nghĩ Margatita không chung thủy. Có lần hắn còn bắt con bé làm kiểm tra với máy phát hiện nói dối", bà Inna cho biết. 

Margarita đồng ý làm vì muốn chứng minh với chồng mình trong sạch. Thế rồi, hắn lại cho rằng đứa con thứ 2 không phải con mình. Kết quả kiếm tra cho thấy cô không hề phản bội chồng. Margarita cũng từng vài lần phải gọi điện báo cảnh sát về những hành vi khác thường của chồng mình.

Cuồng ghen tới bệnh hoạn, chồng nhẫn tâm cầm rìu chặt đứt bàn tay vợ - Ảnh 5.

Do quá cuồng ghen nên hắn đã tự tay phá vỡ gia đình hạnh phúc của mình.

Hồi tháng 11, Dmitry cũng từng chở vợ vào rừng, tấn công vợ bằng dao và yêu cầu cô bỏ ý định ly hôn. Hồi đó, hắn còn dọa sẽ tạt axit vào mặt cô. Sau vụ việc đó, Margarita và mẹ cô đề nghị hắn dọn ra khỏi nhà nên hắn chuyển về sống với mẹ đẻ.

Dù li thân nhưng hắn theo dõi vợ. Hôm Margarita đưa con tới rạp chiếu phim cùng một đồng nghiệp nam, hắn cũng đi theo. Sau đó, hắn tự hứa sẽ thay đổi và muốn hai vợ chồng quay về với nhau. Nghi phạm cũng tỏ ra hối lỗi khi giúp vợ chăm con, đưa con tới trường, không đe dọa mọi người nữa và xin cô tha lỗi cho những sai lầm trước đó thế nhưng có lẽ đó chỉ là kế hoạch mà người chồng cuồng ghen vạch ra để trả thù vợ mà thôi.

Theo Daily Mail

Chia sẻ