Cuối tuần thay vì cho con học thêm, mẹ 8x đưa cả nhà "lấp đầy ngăn kéo kỷ niệm" bằng khoảnh khắc hạnh phúc

An Chi,
Chia sẻ

Với chị Trang, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm hạnh phúc. Các con được trải nghiệm càng nhiều khía cạnh của cuộc sống sẽ càng có nhiều kinh nghiệm để trưởng thành hơn.

Nhiều cha mẹ hiện nay chú trọng vào việc cho con học văn hóa nhưng lại vô tình bỏ qua các kĩ năng rèn luyện thể lực, sức khỏe. Điều này vô tình khiến sức đề kháng của trẻ ngày một yếu đi, những điều con  học trên sách vở cũng chỉ là lý thuyết mà không có trải nghiệm thực tế. 

Mỗi cuối tuần, chị Trần Trang (sống tại Hà Nội) lại cùng gia đình "lên đường". Với chị, những trải nghiệm trong cuộc sống là quan trọng nhất. Bà mẹ 2 con muốn dành cho các bé một tuổi thơ đáng nhớ, để sau này khi trưởng thành, những kỷ niệm đẹp bên gia đình sẽ giúp các con chữa lành, ôm ấp con mỗi khi con vấp ngã. Thế nên cuối tuần thay vì cho con đi học thêm, cứ có thời gian rảnh là cả nhà chị Trang lại dắt nhau lên đường. 

"Khi ta lớn, nghĩ về thời đi học sẽ nhớ nhất điều gì? Chẳng phải là những buổi chiều trốn học đi chơi, những ngày hè oi ả cùng nhau rượt đuổi trên đường, hay những lúc cùng bạn bè tắm mưa, lội suối. Vậy tại sao không cùng con tạo nên những kỷ niệm đó?

Mình quan niệm, cuộc sống phải có đủ hương vị. Nếu ta sống 365 ngày trong năm như một vòng lặp thì chẳng phải chán quá hay sao? Khi đưa con đi chơi, gia đình mình trải nghiệm đủ cả từ đi phượt, cắm trại ngủ lều lẫn đi khách sạn, resort. Đi ăn từ quán ăn vỉa hè đến nhà hàng sang trọng. Các con được trải nghiệm càng nhiều khía cạnh của cuộc sống, sẽ càng có nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm phong phú để trưởng thành hơn.

Mong rằng cả gia đình sẽ cùng nhau đi khám phá nhiều nơi trên thế giới, lấp đầy ngăn kéo kỷ niệm bằng những khoảnh khắc tuyệt vời", chị Trang trải lòng. 

Theo chị Trang, phương pháp giáo dục và định hướng cho tương lai của con là tuỳ theo quan điểm của từng gia đình. Riêng với 2 bé nhà chị Trang thì bố mẹ đều xác định không gây áp lực về điểm số hay học tập.  

"Với mình thì con người không cần phải chịu áp lực từ bé như thế. Mình muốn dành cho con một tuổi thơ được chơi đùa thoải mái và có thời gian khám phá mọi thứ. Các bé từ nhỏ đã rất dạn dĩ, thân thiện. Các con tự tin giao tiếp với người lạ và hoà nhập vào các môi trường mới rất nhanh, không bị shock văn hoá. 

Các con đều hào hứng trước, trong và sau các chuyến đi. Việc đi nhiều đã trở thành thói quen rồi nên các bé cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Ai đó đã từng nói "Khi con 0-3 tuổi, ba mẹ là tất cả những gì con có. Khi con 4-12 tuổi, ba mẹ là những buổi tối của con. Khi con 13 – 18 tuổi, ba mẹ là những ngày nghỉ cuối tuần. Khi con 19-22 tuổi, ba mẹ chỉ là những kì nghỉ hè. Khi con 22 tuổi trở lên, ba mẹ chỉ còn là vài ngày nghỉ Tết". Tuổi thơ của các con ngắn ngủi lắm, nên các bố mẹ hãy cố gắng dành thời gian bên con nhiều nhất có thể nhé!", bà mẹ 2 con tâm sự. 

Chia sẻ