Cười rụng rốn với chuyện mẹ trẻ Hà Nội “siêu mắn”, sinh mổ liền tù tì 3 nàng công chúa dù dùng đủ biện pháp ngừa thai

Minh Khôi,
Chia sẻ

Ba bé gái ra đời cách nhau không lâu, hiện đều dưới 5 tuổi là kết quả của những lần tránh thai bất thành một cách khó hiểu của người mẹ trẻ này.

Mặc dù mới 29 tuổi nhưng Vân Anh (Hà Nội) đã là mẹ của 3 nàng "công chúa" vô cùng xinh đẹp, đáng yêu và ngây thơ. Đặc biệt, câu chuyện cô mang bầu các con, bé nào cũng là kết quả của những lần "nhỡ" được cô nàng chia sẻ khiến ai nấy không thể nhịn cười.

Chia sẻ trên diễn đàn dành cho các mẹ nuôi con nhỏ, chị Vân Anh tâm sự: "3 nàng công chúa nhà em đây các mẹ ạ. Toàn nhân chứng sống cho câu nói "con cái là trời cho". Em sinh năm 1989, đẻ bé đầu khi 24 tuổi, lúc đó vẫn chưa định có em bé mà về sau lại có luôn và vợ chồng em cũng để đẻ.

Bạn thứ hai thì em có uống thuốc tránh thai khẩn cấp, đến khi chậm 2 ngày em thử que vẫn 1 vạch. Đinh ninh không có gì nên em đi chụp X-quang. Rồi đến khi phát hiện có bầu, bao nhiêu người khuyên em bỏ vì sợ chụp chiếu ảnh hưởng, nhưng em kệ, con mình mình thương nên bạn lớn được 2 tuổi thì em sinh bạn thứ hai.

Bạn thứ 3 thì choáng thật sự. Đầu năm 2017, có người bảo em: "Vân Anh ơi, năm nay chị thấy mày lại đẻ tiếp đấy". Lúc đấy em cãi kinh lắm vì hai đứa rồi, không định sẽ đẻ tiếp nữa. Phần nữa vì kinh tế chưa có, hai đứa nuôi đã đủ vất vả rồi. Nên vợ chồng em kế hoạch bằng "3 con sâu".

Sau đó em đi lễ đền, giữa bao nhiêu người em bị quả đa rơi tọt vào trong áo. Mọi người bảo về có lộc lắm đây. Vâng,1 tháng sau thông báo với mọi người bầu bạn thứ ba.

Đúng kiểu trời cho con muốn tránh cũng không được, 4 năm lên bàn mổ 3 lần".

Cười rụng rốn với chuyện mẹ trẻ Hà Nội “siêu mắn”, sinh mổ liền tù tì 3 nàng công chúa dù dùng đủ biện pháp ngừa thai - Ảnh 1.

Tâm sự của bà mẹ trẻ sinh mổ 4 năm 3 nhóc tỳ khiến dân mạng thích thú.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết của chị Vân Anh đã thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên và bất ngờ bởi độ "mắn" của bà mẹ trẻ này.

Một số người bình luận: "Mẹ nó mắn quá! Mình đọc xong bài mẹ nó viết mà choáng váng. Chắc mẹ nó đi qua đầu giường cũng chửa mất. Phục! Phục mẹ nó quá đi, không chỉ vì sinh giỏi mà bé nào cũng đáng yêu quá chừng"; "Nguy hiểm quá mẹ nó ơi. Em mới sinh mổ một bé mà sợ hãi đến giờ. Theo em được biết thì 3-5 năm mới nên có em bé nếu sinh mổ mà. Mẹ nó liều quá! May là mẹ nó và các con đều bình an rồi"; "Ôi bạn dùng biện pháp hết mà cả 3 lần lần nào cũng dính sao? Mình đọc xong bài bạn chia sẻ mà sợ quá. Mình cũng mổ 3 bé rồi, không dám bầu bé nữa đâu. Nguy hiểm lắm. Mà mình còn đẻ thưa, 7 năm mới sinh bé thứ 2. Bạn 4 năm 3 bé thì nể thật. Mà bé nào cũng đáng yêu. Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc".

Trao đổi với người mẹ trẻ trong câu chuyện nói trên, Vân Anh (Hà Nội) cho biết: "Đến bản thân mình cũng không hiểu tại sao lại có bầu. Đợt đầu thì không nói nhưng đợt thứ 2, thứ 3 mình đều cẩn thận phòng tránh bằng đủ biện pháp từ uống thuốc tránh thai cho đến dùng bao cao su... thế mà vẫn có thai. Sau khi biết có thai mình và chồng thương con quá, không muốn bỏ nên quyết tâm giữ con lại".

Cười rụng rốn với chuyện mẹ trẻ Hà Nội “siêu mắn”, sinh mổ liền tù tì 3 nàng công chúa dù dùng đủ biện pháp ngừa thai - Ảnh 2.

Ba bé gái dễ thương nhà chị Vân Anh chính là minh chứng sống cho câu nói: "Con cái là trời cho"

Bé đầu nhà mình là Phùng Hà Thư (SN 2013), bé thứ 2 là Phùng Mỹ Uyên (SN 2015) còn bé út là Phùng Trúc An (SN 2017). Vì đang tuổi hiếu động nên nhà lúc nào cũng ầm ĩ tiếng cười nói của các con. Các chị lớn lại luôn biết yêu thương, nhường nhịn các em bé hơn mình. Nhưng thật sự là hai bạn gái lớn nhà mình nghịch gấp mấy lần các bạn trai nhà khác (cười)".

Cười rụng rốn với chuyện mẹ trẻ Hà Nội “siêu mắn”, sinh mổ liền tù tì 3 nàng công chúa dù dùng đủ biện pháp ngừa thai - Ảnh 3.

Người phụ nữ 29 tuổi này đã là mẹ của tận 3 cô con gái chỉ trong 4 năm. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về những khó khăn trong việc sinh mổ mà lại sinh rất dày, chị Vân Anh trải lòng: "Thực sự khi nhỡ kế hoạch thì bản thân mình và anh xã đều khá lo lắng, thêm một chút hoang mang nữa. Nhất là mình lại sinh mổ nữa, sinh dày như vậy rất nguy hiểm và hại sức khỏe, bản thân mình cũng bị áp lực lắm.

Nhưng may mắn mình có gia đình nhà chồng rất tâm lý. Nhiều nhà con dâu đẻ con gái mà đẻ liên tục như vậy họ sẽ không hài lòng. Nhưng bố mẹ chồng mình thì bảo: "Bố mẹ không cần cháu trai, cháu gái cũng được nên không cần cố, muốn sướng hay khổ tùy hai đứa quyết định".

Cười rụng rốn với chuyện mẹ trẻ Hà Nội “siêu mắn”, sinh mổ liền tù tì 3 nàng công chúa dù dùng đủ biện pháp ngừa thai - Ảnh 4.

Theo chị Vân Anh, chồng cô là một người khá thương yêu vợ con và chẳng nề hà giúp vợ bất cứ việc gì. Ảnh: NVCC

"Dù sinh ba bé sát nhau nhưng cuộc sống của mình không mấy đảo lộn hay vất vả, mình được cả bố mẹ chồng cùng chồng giúp mình chăm sóc 3 con. Đêm hai bạn lớn nhà mình còn xuống phòng ngủ với ông bà. Còn chồng thì cứ đi làm về lúc nào lại bế con, cho con ăn hộ vợ. Đêm nào anh ấy cũng ôm, dỗ con ngủ rồi mới làm gì thì làm. Chồng mình chăm con giỏi lắm", Vân Anh không giấu nổi tự hào chia sẻ.

"Mặc dù không biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại mình khá hạnh phúc với mái ấm gia đình nhỏ. Nơi mọi người luôn yêu thương nhau, thấu hiểu nhau và đặc biệt có 3 thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu khiến nhà mình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Mình chưa bao giờ hối hận khi đã giữ các con ở lại. Quả đúng là "con cái là trời cho mà".

Chia sẻ