“Cười rách miệng” với chuyện tình của cô Sư Tử và chú Song Ngư

Lê Nhi ,
Chia sẻ

Lần đầu tiên gặp chú Song Ngư, cô Sư Tử đã bị chú Song Ngư làm cho “chết đứ đừ đừ” rồi. Còn với chú Song Ngư thì cô Sử Tử có "tiếng cười có âm lượng lớn quá mức"...

Lần đầu gặp nhau,“chỉ vì ấn tượng cái cằm đầy râu, cái giọng nói ấm ơi là ấm” mà cô Sư Tử - Quỳnh Anh đã cố hết sức xin vào chỗ chú Song Ngư - Nguyễn Minh Đức làm để được gặp chú Song Ngư lại lần nữa. Rồi may mắn thay, cô Sư Tử được nhận vào làm thật. Quen và tiếp xúc với chú Song Ngư nhiều hơn, cô Sư Tử còn nhận ra:“Anh ý sống rất tình cảm và hay quan tâm chăm sóc người khác. Lại còn hài hước lắm trò chọc mọi người cười chảy nước mắt. Sao mà càng lúc em càng thích hơn thế chứ!”



Cô Sư Tử không phải là đứa con gái hiền lành nhu mì (con gái cung Sư Tử), thế mà cứ nhìn thấy chú Song Ngư là “nhũn như con chi chi, mồm lắp bắp nói cái gì cũng thấy vô duyên thế không biết”. Tuy nhiên không vì thế mà cô Sư Tử ngại ngần cưa cẩm chú Song Ngư mà ngược lại: “Có cơ hội là em cũng sẽ chớp lấy bằng được để ghi điểm đấy, nhưng cứ có cơ hội tiếp cận là mồm cứ như bị kéo khóa, cấm có ho he được câu nào. Thế là điểm toàn bị âm”. Quen chú Song Ngư được 3 tháng mà chả có tiến triển gì ngoài việc đoán được vài thứ qua search “đàn ông cung Song Ngư” trên Internet. Cứ tưởng phải hát bài: “'Tình đơn phương' dài dài rồi, đang buồn thối ruột, thế mà đùng một cái được anh ý tỏ tình, rồi còn công khai với mọi người trong công ty ngay lập tức”.
 

Thậm chí, nhớ lại cái tối hôm chú Song Ngư ngỏ lời, cô Sư Tử còn cười lớn chia sẻ:“Em cứ nằm cười một mình mãi không sao ngủ được. Cảm giác cứ như giấc mơ, chẳng tin được. Mà đúng là không tin được thật, hình như trước khi tỏ tình với em, anh ý đã uống vài chén rượu lúc đi ăn với cả phòng. Vì thế, hôm sau tới công ty, thấy anh ý vẫn bình thường làm em lo sốt vó. Hình như anh  ý đã quên hết rồi. Tối về, em lại đánh bạo soạn tin nhắn gửi cho anh ý với nội dung rất 'củ chuối' là: 'Anh vẫn muốn em làm bạn gái anh chứ?'. Rất nhanh, anh ấy gửi tin bay về 'Em sợ hôm qua rượu nói à? Muốn khoảng 10%, còn lại là cực muốn' kèm icon hình mặt cười với trái tim đập loạn nhịp. Tới tận bây giờ, yêu nhau 3 năm 8 tháng rồi mà cứ nghĩ tới tin nhắn đấy, em vẫn muốn hét lên sung sướng và cười rách cả mép ra vì hạnh phúc”.


Yêu chú Song Ngư 1 năm đầu, cô Sư Tử cho biết lúc nào cũng hạnh phúc dạt dào. Vì chú Song Ngư rất tốt với cô Sư Tử, quan tâm từng ly từng tí. Hầu như ngày nào cô Sư Tử cũng được chú Song Ngư đưa đi chơi. Đôi bạn ý chẳng bao giờ cãi nhau trong khoảng thời gian đấy, lúc nào họ cũng vui vẻ. Trong mắt cô Sư Tử lúc đấy: "Anh ý tuyệt vời lắm! Vừa tài giỏi, vừa hài hước, vừa đàn ông (vì chú Song Ngư để râu) lại còn yêu em hết mực".


Nhưng bước sang năm thứ 2, cô Sư Tử mới biết: “Anh ấy không phải là mẫu người đàn ông tuyệt vời như em nghĩ ban đầu. Anh ấy cũng có nhiều tính xấu tuy rất nhỏ nhưng làm em phát điên lên được. Ví dụ như anh có thói quen tắt điện thoại rất ngẫu hứng. Hai đứa em giận nhau thì anh  ấy không bao giờ giải thích. Em có dỗi hờn là anh ấy cũng kệ luôn, chẳng chịu dỗ dành hay năn nỉ giải thích như người khác gì cả”.

Vì thế bước vào năm thứ 2 yêu nhau, đôi bạn trẻ ấy cãi nhau và trục trặc suốt. Nguyên nhân chỉ vì chàng quá bận với công việc mới nên thời gian dành cho nhau rất ít. Căng thẳng nhất là lần đôi bạn ấy cãi nhau (chuyện gì đó tới bây giờ, đôi bạn ý cũng chẳng ai còn nhớ nữa) tới mức chia tay nhau tận… hơn 1 tháng. “Lúc này, thực sự em cũng mệt mỏi vì suốt ngày cãi nhau, anh ý thì bận công việc mới nên cũng chẳng ai níu kéo nữa. Nhưng trong  thời gian chia tay đấy, em cũng mới biết và nhận ra em đã nhớ anh ý biết chừng nào, yêu anh ý nhiều như thế nào. Lúc đấy em  lại thấy mình sao quá đáng thế, sao bản thân không thông cảm cho anh ý nhiều hơn” – Cô Sư Tử nói.
 

Thế là không ngần ngại, Cô Sư Tử lại nhắn tin cho chú Song Ngư xin lỗi, nhưng chú Song Ngư không hồi âm. Cô Sư Tử gọi điện nhưng chú Song Ngư cũng không nghe máy: “Đúng lúc em như sụp đổ, chỉ biết nằm nhà khóc lóc. Thế rồi lại đùng 1 cái, anh  ý sang làm lành vào đúng lúc em đang nghĩ đã không còn hi vọng gì nữa, không còn níu kéo được gì nữa. Hình như anh ý thích chơi với bất ngờ thì phải. Lúc tỏ tình cũng như thế!?”

Sau đấy, chú Song Ngư lại trở về là chú Song Ngư trước nhưng cũng không còn quá mải mê công việc mà bỏ rơi cô Sư Tử. Cô Sư Tử cũng thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc quan tâm chú Song Ngư hơn trước để chú Song Ngư yên tâm hơn tập trung vào sự nghiệp.
 

Giờ đây, tình yêu của đôi bạn trẻ ấy lại bước vào giữa năm thứ 3 yêu nhau đầy hạnh phúc và chín chắn hơn trước. Để rồi cho đến giờ phút này, với cô Sư Tử:“Dường như sau những biến cố, em và anh ý đã thay đổi nhiều hơn để hai đứa hòa hợp được với nhau hơn. Anh ý đã không còn tắt máy điện thoại nữa, không im lặng mỗi khi hai đứa trục trặc, biết để ý tới tâm lý của con gái hơn để chiều em hơn trước. Em cũng không còn gào toáng, la hét lên mỗi khi tức giận, không mải chơi để anh ý phải lo. Không ai bảo ai nhưng hai đứa đều tự hiểu sẽ giúp nhau hoàn thiện hơn, chín chắn hơn để còn 'góp gạo thổi cơm chung' khi bước vào năm thứ 4 yêu nhau”.
 

Nguyễn Minh Đức – Bạn trai của cô Sư Tử: “Em gọi tôi là bạn chồng, còn tôi gọi em là bạn vợ!”

Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là tiếng cười có âm lượng lớn quá mức. Con gái cười như thế này, tất nhiên là không hiền! Nhưng bởi vì đàn ông Song Ngư thì “nhu nhược”, nên tôi mới yêu một cô Sư tử cái có bờm. “Càng yêu nhau lâu càng như trẻ con”. Giờ viết blog, nhắc đến tôi em gọi là bạn chồng, còn tôi gọi em là bạn vợ.

Những ngày đầu tiên yêu nhau, hành trình mỗi sáng của hai đứa đều là "nhà anh – nhà em – ăn sáng và cafe – văn phòng". Con đường ngày nào cũng thế, em hay ngồi sau véo von hát, như trẻ con đang đến lớp. Em là bạn đường, bạn ăn sáng, bạn cafe của tôi.

Bạn vợ hay kể đủ thứ chuyện khi bạn chồng còn đang mải nhìn ra phố, nhìn trời nhìn đất, mải khuấy cafe, rồi hay nhăn mặt: “Anh chẳng chịu nghe gì cả!”.

Bạn vợ hay nhắc: “Anh hút ít thuốc thôi”, nhưng đi đâu cũng nhớ mang một bao thuốc “lạ lạ đẹp đẹp” về cho bạn chồng. Bạn vợ không thích bạn chồng tụ tập với các anh bạn nhưng rồi lại kéo bạn chồng đến những quán cafe mới, vì “ở đấy họ pha martini đẹp và thơm lắm!”

Bạn vợ hẳn cũng ước có một người yêu chịu lắng nghe, chịu nói với bạn nhiều chuyện hơn, chịu dỗ bạn nếu bạn có dỗi. Nhưng bạn vợ vẫn đang tiếp tục chịu yêu bạn chồng hay cáo bận mà không trả lời tin nhắn, lãng đãng và ít chịu chiều người yêu.                                          

Đàn ông sinh cung Con Cá lại còn hay trì hoãn đắn đo, thế mà tôi đã dám tỏ tình với em. Có lúc, Cá cũng phải liều nhảy qua thành bể chứ! Và ba năm sau “cú nhảy” hơi bị liều ấy, anh vẫn chưa bao giờ thấy hối hận bạn vợ ạ!

Chia sẻ