Cười ra nước mắt với chiêu hâm nóng tình yêu độc nhất vô nhị của cô vợ bị chồng "nghiện việc" bỏ bê

Min,
Chia sẻ

Lan lặn lội mò mẫm bao nhiêu shop mới tìm cho mình được một bộ đồ ngủ để hâm nóng tình yêu giống như “kịch bản”. Cô mặc thử, ngắm thân hình chữ S của mình trước gương, tủm tỉm cười mãn nguyện...

Giữa cái không khí “họp chợ” náo nhiệt giờ nghỉ trưa, Lan chọn một góc tự kỉ. Thi thoảng những tràng cười, những câu cảm thán làm Lan tò mò quay sang nghe ngóng nhưng lòng cô hiện giờ vẫn chỉ toàn u sầu và ủ dột.

Thư cầm cốc trà sữa đặt lên mặt bàn Lan, vồn vã hỏi han: “Lại sao thế? Cãi nhau với chồng à?”. Lan chạm tay vào cốc trà, nâng lên rồi hạ xuống, nhìn cô bạn thân với ánh mắt đầy ngao ngán: “Chả làm sao cả nhưng chán hơn cả cơm nguội”.

Đã gần tháng nay, vợ chồng Lan sống với nhau như hai người ở ghép trong cùng một nhà trọ. Nam cứ đi đi về về tối ngày, các dự án làm anh không còn thời gian để nói với vợ vài câu tình cảm. Lan cảm thấy mình chẳng khác gì kẻ dư thừa trong mắt ông chồng nghiện việc. Giữa lúc không khí “nguội lạnh” thế này, Lan quyết định thử vài chiêu hâm nóng tình yêu mà Thư “chuyên gia” đã bày cho cô.

Hôm sau, đúng như lời Thư dặn, Lan lặn lội mò mẫm bao nhiêu shop mới tìm cho mình được một bộ đồ ngủ giống “kịch bản”. Cô mặc thử, ngắm nghía thân hình chữ S của mình trước gương, tủm tỉm mãn nguyện.

Cười ra nước mắt với chiêu hâm nóng tình yêu độc nhất vô nhị của cô vợ bị chồng nghiện việc bỏ bê - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tối đến, sau bữa cơm, Lan vội vàng lên phòng ngủ chuẩn bị. Hì hụi suốt cả tiếng đồng hồ, cô hài lòng ngắm thành quả của mình. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà Lan đã rạo rực hết cả người.

11 giờ đêm, ti vi phòng khách đã tắt, chỉ cần nghe tiếng bước chân Nam đi lên cầu thang mà tim Lan đã đập thình thịch. Cô nép mình sau cửa, chờ đợi được nhìn thấy biểu hiện thích thú của chồng.

Đúng như dự đoán, khi nắm đấm cửa được vặn mở, ánh nến mờ ảo lung linh cùng mùi hoa oải hương dịu nhẹ khiến gương mặt Nam tươi tắn hẳn. Đoán biết được tình hình, anh cất tiếng gọi với chất giọng không thể ngọt hơn: “Vợ yêu của anh đâu rồi?”. Nhớ lời cô bạn dặn, bước quyết định thành công đã tới, Lan tiến lại gần phía chồng mình, lả lướt trong bộ đồ ngủ. Ánh mắt khiêu khích cùng những hành động khêu gợi của cô làm Nam đứng hình.

Thế nhưng, khác xa so với tưởng tượng, Nam nhìn vợ chằm chằm, cái nhìn như kiểu được gặp người ngoài hành tinh vậy. Sau 5 phút bất động được ngắm vợ làm “diễn viên”, anh nằm vật ra giường cười lăn cười lộn thốt lên: “Em làm cái trò gì vậy? Bộ đồ kì thế, lại còn tai thỏ gắn đèn nữa. Qua Trung thu lâu rồi vợ ơi. Mà em diễn lố quá, buồn cười chết đi được”. Thôi xong, vậy là tuyệt chiêu đầu tiên đã thất bại thảm hại.

Tối cuối tuần, Lan chuẩn bị cơm nước từ sớm. Hôm nay cô nấu toàn món chồng thích, còn đầu tư thời gian bày biện bắt mắt một chút. Lan chọn cho mình chiếc đầm body đen tuyền khoe làn da trắng bóc cùng vòng eo con kiến. Giữa khung cảnh này, khó có người đàn ông nào chống đỡ được sự quyến rũ của một cô vợ đẹp và đảm như Lan.

Do được vợ dặn từ trước nên Nam thu xếp về sớm, cũng không nghĩ rằng điều bất ngờ đang chờ đợi mình ở nhà. Vừa thấy chồng bước chân vào cổng, Lan vội vã ra đón anh với nụ cười chan chứa tình yêu. Nam cũng không tiếc lời khen vợ: “Vợ anh hôm nay đẹp thế! Đi ăn cưới à?”. Lan nũng nịu: “Vợ anh ngày nào chả đẹp. Không phải đi ăn cưới người ta mà ăn cưới vợ chồng mình”. Anh chồng khờ ngơ ngác một lúc rồi mới bật cười, Nam hiểu ý nhanh chóng tắm rửa để không mất thời gian vàng ngọc.

Cuối cùng, giây phút lãng mạn được mong chờ đã tới. Khi đôi vợ chồng trẻ trao nhau nụ hôn nồng nàn thì chao ôi tai bay vạ gió ập đến. Nam nhăn nhó ôm bụng lao vào nhà vệ sinh với tốc độ tên lửa. 30 phút sau, anh bước ra mặt hằm hằm hỏi vợ: “Em lại cho nấm vào chả nem đúng không?”. Lan hốt hoảng sực nhớ ra: “Thôi chết, em xin lỗi nhưng em chỉ cho tí tẹo thôi mà”.

Cười ra nước mắt với chiêu hâm nóng tình yêu độc nhất vô nhị của cô vợ bị chồng nghiện việc bỏ bê - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Lời xin lỗi muộn màng không cứu vãn được tất cả báo hại Nam sáng ra đi làm với gương mặt phờ phạc vì mất sức trong WC cả đêm. Chiêu thứ 2 lại tan tành theo mây khói.

Chán nản, Lan chẳng buồn báo cáo tình hình với cô bạn nữa. Thư sốt sắng hỏi han, sự nhiệt tình với bạn bè không cho phép cô khoanh tay chịu khuất phục. Thư lại hiến kế: “Lần này bà sẽ thành công, tin tôi đi. Phải lãng mạn từ những việc nhỏ nhất”. Vậy là Lan lại kiên trì thử tiếp.

Sáng sớm, cô tự tay chuẩn bị bữa sáng cho chồng, đánh thức Nam dậy bằng cách ngọt ngào đến nỗi trái tim sắt đá nào cũng phải tan chảy. Khi Lan chạm nhẹ vào môi Nam thì thầm thỏ thẻ thì… như một phản xạ tự nhiên, anh gắt um lên: “Anh không ăn, sáng nay công ty mất điện, để anh ngủ”. Quá tan ba bận, Lan quyết định dẹp bỏ mấy cái chiêu trò sến sẩm chả giống với bản chất con người cô. Lan thở dài chấp nhận số phận “Thôi kệ, chồng mình yêu công việc chứ có yêu gái đâu mà sợ. Vẫn cơm nhà vợ già là được”.

Một tối thảnh thơi, Lan ngồi bên bàn trang điểm, chải lại mái tóc đen mượt thơm dìu dịu mùi bồ kết lá bưởi. Giữa cái ồn ào náo nhiệt của cuộc sống bộn bề mệt mỏi, chút hương đồng gió nội như đánh thức mọi giác quan. Bỗng nhiên Nam rời tay khỏi bàn phím, tháo kính, gác lại công việc để ngắm nhìn vợ. Trong khi Lan không hề để ý thì từ đằng sau lưng, một bàn tay đan nhẹ lên mái tóc bồng bềnh thủ thỉ: “Anh thấy vợ anh lúc này quyến rũ nhất, khi em là chính em. Anh xin lỗi. Từ nay anh sẽ là người phải thay đổi. Anh yêu nhà anh lắm”.

Chia sẻ