Cuộc sống sôi động và thú vị tại "xóm đường tàu" Hà Nội

Bài Kim Giang, ảnh Lâm Thanh, nguồn ảnh aFamily,
Chia sẻ

Ở Hà Nội, một đoạn phố Khâm Thiên giao với đường Lê Duẩn được nhiều gọi là "xóm đường tàu", cuộc sống ở đây rất sinh động và thú vị...

Khu dân cư "tà vẹt", "xóm đường tàu" là tên mà nhiều người gọi những hộ dân cư sinh sống sát hai bên đường tàu tại phố Khâm Thiên, phố Điện Biên Phủ hay khu vực gần cầu Long Biên. Mọi sinh hoạt của họ đều gắn với những vòng quay đều đặn của những chuyến tàu. Ở đây, từ đứa trẻ nhỏ tới cụ già đều nắm vanh vách giờ tàu chạy qua nhà mình.
 
Tàu tới họ... chạy, còn tàu đi thì họ lại mang cả cuộc sống lên đường tàu. Nhiều người tâm sự, tiếng còi tàu, tiếng bánh xe xình xịch hay cái sự rung lắc khi đoàn tàu chạy qua đã thành một phần cuộc sống. Nếu thiếu nó, họ sẽ khó ở, khó ngủ...
 
Nổi nhất trong "xóm đường tàu" ở Thủ đô là khu dân cư ở Khâm Thiên, đây là đoạn tàu sắt đi ra từ nhà ga phía Nam. Cuộc sống ở đây đã tồn tại vài chục năm.
 
Các cụ chọn đường ray là ghế, hành lang đường sắt là... công viên để
 cùng ngồi hóng mát, trò chuyện.

Trước mặt phố Lê Duẩn có rất nhiều cửa hàng bán đồ gỗ (chủ yếu là đồ thờ cúng).
Nhiều cửa hàng chọn xưởng sản xuất ở... ngay trên đường tàu.


Mũ bảo hiểm "đường tàu" là một nét rất riêng mà bất cứ ai đi qua đoạn
 đường Khâm Thiên đều nhìn thấy.
 
Mỗi người 1 việc, cuộc sống của xóm cứ trôi qua rất đỗi bình yên
 bên cạnh sự ồn ã của những chuyến tàu.

Ra ngoài đường tàu sóng điện thoại sẽ khỏe hơn?

Khu bếp của nhiều gia đình trong "xóm đường tàu" Khâm Thiên.

Chợ cũng được họp ngay trên đường tàu. Người phụ nữ này phân trần, bà nắm rõ giờ tàu chạy,
thêm nữa, nếu tàu đi chỉ cần cảm nhận những thanh ray rung lên là biết.


Còn đây là khu phơi quần áo.
 
Nhiều gia đình làm nghề thu gom đồng nát, chai lọ cũng mang ra đường tàu, lợi dụng hai bên đường
 được đúc bê tông chắc chắn đề đập bép các lon nước.

Tàu nhanh và xe đạp chậm như 2 mảng cuộc sống đối lập...

Những em nhỏ xung quanh khu dân cư đường tàu gần cầu Long Biên đang
 giải trí với ván bài tiến lên. Các em nói, có tàu đến chúng cháu nép người vào hành lang ngay.

Ở xóm Khâm Thiên, trẻ con cũng chọn đường tàu làm nơi vui chơi
với trò ném dép vào lon độc đáo.

"Người mẫu" bên xóm đường tàu trên đường Điện Biên Phủ.
Chia sẻ