Cuộc sống của mẹ đã tốt hơn, từ khi con gái chuyển đến một nơi ở khác

Quang Vũ,
Chia sẻ

Hôm nay, tôi muốn kể câu chuyện của mình, về người mà tôi luôn yêu thương, muốn gửi trao những điều tốt đẹp nhất – mẹ tôi.

Nhà tôi, trước đây ở Vũng Tàu, nhưng vì công việc nên gia đình tôi chuyển đến Hồ Chí Minh để sinh sống, các em tôi thì cũng đã ở sẵn trên đấy.

Mẹ tôi, cả một đời 1 nắng 2 sương, chăm lo cho 4 đứa con gái. Mẹ giờ 62 tuổi rồi, cũng đang bị bệnh liên quan đến tim, nên chúng tôi muốn đưa mẹ lên sống cùng. Mẹ tôi ban đầu lo lắng khi chuyển đến nơi ở mới, vì đã quen với hàng xóm thân tình ở nhà cũ, nơi có vườn tược để đi ra đi vào. Để mẹ khỏi lo lắng, vợ chồng tôi, quyết định tìm một khu đô thị có cây xanh, không gian rộng rãi để mẹ được thư giãn, sáng đi bộ thể dục quanh hồ, chiều về dạo chơi cùng 2 đứa cháu, ở đây mẹ còn có những người bạn hàng xóm, hàng ngày cùng các cô chú chơi đánh cờ, tập dưỡng sinh, lâu lâu rôm rả các vấn đề thời sự, ngày trước mẹ cũng là tổ trưởng khu dân phố mà.

Cuộc sống của mẹ đã tốt hơn, từ khi con gái chuyển đến một nơi ở khác - Ảnh 1.

Khu đô thị Celadon City luôn ngợp bóng cây xanh là nơi tôi dành cho mẹ

Thường vào cuối tuần, các em tôi đến nhà chơi, chúng tôi dắt nhau đi bộ ra Aeon mua sắm, rồi cùng làm tiệc nướng ngoài vườn, mấy đứa nhỏ thì có khu vui chơi riêng, dẫn nhau đi bơi, đạp xe, đứa lớn canh đứa bé. Chúng tôi, vì vậy mà luôn gắn kết, gần gũi nhau hơn, những đứa con của chị em chúng tôi thì ngày càng thân thiết, chúng lúc nào cũng chăm sóc cho nhau, như cách chị em chúng tôi chăm lo cho nhau vậy.

Cuộc sống của mẹ đã tốt hơn, từ khi con gái chuyển đến một nơi ở khác - Ảnh 2.

Những đứa nhỏ nhà tôi luôn có các hoạt động để vui đùa tại đây

Cô em gái út độc thân thì đặc biệt thích những tiện nghi nơi đây, nào bơi, nào gym, nào công viên, xung quanh lại có đầy quán cafe đẹp, view mát để tha hồ mà thả hồn vào những khung tranh của cô ấy, nên dường như cuối tuần nào con bé cũng qua nhà tôi ở, vừa gần mẹ, gần chị, mà lại được nghỉ dưỡng ngay tại thành phố náo nhiệt này.

Cuộc sống của mẹ đã tốt hơn, từ khi con gái chuyển đến một nơi ở khác - Ảnh 3.

Nơi đây, như một khu nghỉ dưỡng, sau những náo nhiệt, ồn ào của phố thị

Mẹ tôi, từ ngày chuyển đến nơi đây sống tại khu đô thị Celadon City – Tân Phú, gương mặt mẹ đã như trẻ hơn, mẹ rất ít khi bị tái phát bệnh tim như trước kia nữa. Mẹ nói “mẹ yêu nơi này, vì nơi đây, luôn có các con, các cháu bên cạnh, mẹ có cây xanh, vườn tược và bạn bè”. Chỉ nhiêu đó thôi, lòng tôi ấm lại và luôn mong mẹ sẽ ở bên chúng tôi mãi như thế này.

Đây là 1 câu chuyện dễ thương được chia sẻ từ cuộc thi “chuyện nhà tôi kể" - do Gamuda Land - Nhà kiến tạo đô thị đến từ Malaysia tổ chức, với mong muốn được lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa và tràn đầy cảm xúc của tất cả mọi người đối với các khu đô thị của chủ đầu tư này tại Việt Nam nhằm dựng xây một cộng đồng gắn kết.

Những câu chuyện đang được cộng đồng chia sẻ rất nhiều, còn bạn, hãy để những câu chuyện của mình được lắng nghe, để cùng nhau kết nối cộng đồng, thấu hiểu và yêu thương. Không những thế, bạn còn có cơ hội nhận được giải thưởng là 1 Tour du lịch Free & Easy 3 ngày 2 đêm dành cho 2 người tại Phú Quốc do Gamuda Land trao tặng cho những bài viết xuất sắc nhất.

Cuộc thi dành cho những người đang sinh sống hoặc có những kỷ niệm gắn bó với các khu đô thị của Gamuda Land tại Hà Nội và TP HCM từ ngày 20/9 đến ngày 8/11. Bạn xem chi tiết thông tin và thể lệ cuộc thi tại đây nhé.

Chia sẻ