Cuộc gọi cầu cứu của nữ chủ quán cafe bị tên trộm hiếp dâm nhiều lần ở Đà Nẵng

Theo Trí thức trẻ,
Chia sẻ

“Nhận được điện thoại cầu cứu tôi liền cầm tuýp sắt chạy qua, khi chị L. vừa mở cửa thì tên trộm ập đến dùng dao kề vào cổ khống chế và lôi chị L. vào phòng. Cố lấy hết bình tĩnh, tôi liên tục đập mạnh vào cửa, hô hoán để mọi người đến giúp…”, anh Long kể lại.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên đột nhập vào nhà cứa cổ em trai và hiếp dâm chị gái ở một quán cafe trên đường Cách mạng tháng 8, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Chiều 24/11, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng tiến hành truy bắt nghi can trong vụ cướp, hiếp táo tợn trên.

Ngày 24/11, anh Nguyễn Ninh Long (30 tuổi), nhân chứng cứu giúp chị L. trong đêm xảy ra sự việc cho biết, khoảng 1h45 anh nhận được điện thoại của chị L. với tâm trạng hoảng loạn.

"Chị L. nói qua điện thoại với giọng hoảng hốt rằng thằng Tít (tức anh Phạm Đức Q., SN 1991, em trai chị L.) bị đâm rồi, em kêu mọi người qua cứu chị với. Nghe xong, tôi chạy ra, lúc này do nhà đang có công trình xây dựng, sẵn có cây tuýp sắt nên tôi cầm theo. Khi đến nơi tôi thấy cửa trước quán cà phê mở, nghĩ là đối tượng chạy đi rồi nên cất tiếng gọi chị L.

 - Ảnh 1.
Hiện trường vụ việc

Nghe tôi gọi, chị L. mở cửa ra thì hắn núp chỗ quầy pha chế chạy ra ôm và kề dao vào cổ, khống chế chị L. và nắm tóc lôi vào lại phòng ngủ. Lúc này, chị L. cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng không được. Thấy vậy, tôi cố lấy hết bình tĩnh dùng cây tuýp sắt đập mạnh vào khung cửa sắt, rồi lần lần từ ngoài cửa chính vào tới quầy bar, vừa đập vừa hô hoán để mọi người xung quanh chạy đến giúp.

Lúc này, đối tượng bắt đầu bỏ chị L. ra rồi chạy về phía cổng lấy xe máy chạy trốn. Tôi liền chạy lại định tiếp cận thì nó lấy dao hù dọa, đòi giết tôi, sau đó lên xe máy chạy về hướng cầu Tuyên Sơn. Tôi chạy theo nhưng đuổi không kịp. Do lúc đó trời tối nên tôi không nhìn được biển số xe. Sau đó tôi quay lại nhà chị L. để gọi mọi người đến cứu...", anh Long chia sẻ.

"May là đêm đó tôi khó ngủ, vừa bỏ điện thoại xuống chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại cầu cứu của chị L. chứ không sợ đối tượng cũng giết chị ấy rồi. Vì trước đó, đối tượng vào phòng chị L. đã cho chị thấy mặt", anh Long cho biết thêm.

 - Ảnh 2.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc

Tại cơ quan điều tra, nạn nhân Phạm Thị Mỹ L. (34 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), cho biết, khoảng 1h15 phút ngày 23/11, chị đang nằm ngủ trong phòng cùng đứa con nhỏ thì nghe tiếng gõ cửa.

Tỉnh giấc, chị L. gọi hỏi "Tít hả" (tên gọi ở nhà của anh Q.), nghe trả lời là "ừ" nên chị L. ra mở cửa thì thấy một người thanh niên đẩy cửa vào, trên tay cầm một con dao tiến về chị L.

Thấy thế, chị L. van xin thì người thanh niên này nói đã giết em trai của chị. Vì trong phòng có con trai chị L. đang ngủ nên chị đành phải làm theo những gì đối tượng yêu cầu. Sau đó nam thanh niên đã cưỡng hiếp chị L. mặc cho chị van xin.

Sau khi thực hiện xong hành vi hiếp dâm, đối tượng lấy 3,2 triệu đồng và một dây chuyền vàng, điện thoại. Sau đó, đối tượng tiếp tục đòi quan hệ với nạn nhân nhưng chị L. phản ứng và nói rằng thực chất em trai chị đã tỉnh dậy và báo công an.

Dụ được tên trộm ra khỏi phòng, thiếu phụ vội chốt cửa và lấy chiếc điện thoại mà mình vừa nhanh trí giấu được để cầu cứu anh Nguyễn Ninh Long.

Một lúc sau, thấy anh Long, hàng xóm chạy qua gọi, chị L. vừa hé mở cửa thì tên trộm đang núp trong quầy pha chế đã lao tới khống chế, lôi chị vào phòng, đóng chặt cửa.

Quyết không để hắn tiếp tục giở trò đồi bại, chị L. giằng co. Lúc này, bên ngoài phòng, anh Long liên tục tri hô, đập cửa khiến tên "yêu râu xanh" phải bỏ chạy thoát thân. Còn anh Q. sau khi được đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Hiện, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP cùng Công an quận Cẩm Lệ và các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương truy xét, bắt giữ đối tượng tội phạm nguy hiểm này. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ