Cuộc đời thay đổi nhờ yoga

,
Chia sẻ

Từ một cô gái bị teo cơ, người phụ nữ này đã hoàn toàn khoẻ mạnh và hiện nay đã là chủ nhân của Yoga secret Club.

Đó là chị Lê Thị Tố Hải, 24 tuổi, giám đốc công ty TNHH một thành viên Hải Trung Kim.
 
Đi lên từ gian khó
 

Năm 14 tuổi, gia đình Tố Hải không may bị phá sản, sau đó ba năm bố Hải qua đời vì bị bệnh nan y. Từ đó cuộc đời chị bước sang một bước ngoặc mới, đầy cam go và thử thách. Hải nghỉ học phụ giúp mẹ bằng công việc làm người giúp việc. Một năm Hải được chủ may cho hai bộ đồ và tiền lương 150 ngàn đồng/tháng. Đồng lương ít ỏi nhưng cũng đóng góp một ít mắm muối cho bữa ăn của cả nhà. Vừa làm, Hải vừa đi học bổ túc văn hoá để lấy được tấm bằng tốt nghiệp phổ thông.

Cuộc đời đưa đẩy chị vào mảnh đất Sài Gòn. Tại đây Hải đã làm đủ thứ nghề từ một giáo viên dạy erobic, đi bỏ báo đến việc quản lý quán càphê. Cuộc sống bon chen không đẩy lùi được ý chí kiên cường của một cô gái 18 tuổi. Điều mà Hải cho là kỳ tích của mình đó là sự đeo đuổi việc học, không được đi học ban ngày, Hải đi học bổ túc, tất cả bằng cấp 2, cấp 3 đều là bằng bổ túc.
 
Tố Hải đã chăm chỉ đeo đuổi nghiệp học ở trường kinh tế để học quản trị doanh nghiệp. Không ngừng vươn lên, cô miệt mài học tiếng Anh và năm 2005 trở thành sinh viên trường quản trị kinh doanh Sibme (Singapore). Năm đầu tiên cô học mỗi đêm tới 3 giờ sáng, 5 giờ đi dạy yoga, rồi đi học, quản lý một quán càphê nhỏ, ngày nào về nhà cũng 10 giờ tối mới có thể học bài. Khó khăn thế nhưng chưa bao giờ Hải bỏ cuộc vì muốn thực hiện trọn vẹn lời hứa với bố.

Cuộc đời thay đổi nhờ yoga

Từ nhỏ Hải bị nước tràn phổi và di chứng để lại là chứng teo cơ và bị thấp khớp. Việc di chuyển đi lại của Hải rất khó khăn. Hải luôn vận động thể dục để khắc phục khuyết điểm này. Một lần tình cờ Hải tìm đọc trên báo và thấy môn yoga có thể hồi phục sức khoẻ, cô đã tìm học và luyện tập. Nhờ yoga mà Hải đã chữa khỏi bệnh và có thể di chuyển dễ dàng. Tập yoga cô đã thấy được ý nghĩa của môn học này. Yoga là “sự phụng sự”, làm việc cho người khác mà không cần phải cảm ơn, mang lại sự bình yên bên trong con người từ đó làm nên một thế giới yên bình, cô đã tâm niệm về môn yoga như thế.

Niềm đam mê yoga ngày càng lớn đã thôi thúc Hải đi đến Ấn Độ, miền đất sinh ra môn Yoga. Sau đó đi Singapore, Thái Lan để học hỏi các kiểu yoga khác nhau từ những người thầy nổi tiếng. Cuối cùng Hải quay về Việt Nam và dạy yoga. Năm 2008 Hải thành lập Yoga Secret Club.

Thành lập công ty và hoạt động kinh doanh chính là câu lạc bộ yoga Secret, cô muốn dạy yoga cho nhiều người hơn, làm được nhiều điều có ích hơn cho xã hội. Giờ đây, Hải rất hạnh phúc với con đường mình đã lựa chọn. “Hãy tin vào bản thân và chứng tỏ mình, đừng bỏ qua bất cứ cơ hội nào trong cuộc sống. Và thành công sẽ mỉm cười với tôi, với bạn, với những người không từ bỏ mục đích sống của mình”, Tố Hải chia sẻ.

 
Theo Hoàng Dung
SGTT
Chia sẻ