“Cuộc đời ngắn ngủi và lạ kỳ”: Chỉ còn tình yêu

Phong Linh,
Chia sẻ

Một câu chuyện ngập ngụa trong những bất hạnh, mất mát và thương đau, nhưng vẫn khiến trái tim tôi nhẹ nhàng, thanh thản.

Cuộc đời ngắn ngủi và lạ kỳ

Tác giả: Junot Diaz
Dịch giả: Nguyễn Thị Hải Hà

Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Sài Gòn
Giá bìa: 65.000 VNĐ



Đọc “cuộc đời ngắn ngủi và lạ kỳ”, cảm giác đầu tiên ập đến trong tâm hồn tôi chính là sự cô đơn đến ngập lòng giữa một thế giới nhiều ảo ảnh và xáo trộn, khi mà số phận con người dường như đã bị định mệnh đánh cắp. Cuộc sống của họ mãi mãi chẳng thể nào thay đổi trong một cái vòng định mệnh đã được sắp đặt từ kiếp trước, dù họ vẫy vùng đến mỏi mệt và tàn tạ đến tận cùng nhưng họ vẫn không thể thoát khỏi định mệnh vĩnh viễn mà mình đang mang.

Trong câu chuyện này, tác giả “Cuộc đời ngắn ngủi và lạ kỳ” đã gọi cái thế giới của định mệnh ấy là thế giới Fuku, thế giới của những lời nguyền đã định đoạn sẵn tất thảy về con người. Cái thể giới ấy tưởng chừng như giết chết cuộc đời của cả gia đình Oscar suốt bốn thế hệ dằng dặc trong đau đớn cùng cực, với những bất hạnh ập đến triền miên ngột ngạt. Ông ngoại anh – bác sĩ Abeland, mẹ - Beli, chị gái – Lola, và bản thân Oscar đều phải mang trong mình những bất hạnh, phiêu dạt trong cuộc đời như một lời nguyền không thuốc giải. Tôi nhìn thấy cuộc đời mù mịt, tăm tối của họ, và thảnh thốt vì xót xa. Nhưng càng đi sâu vào thế giới của cái gia đình bị định mệnh dày vò đến nhàu nhĩ ấy, tôi mới thực sự nhận ra rằng, cuộc đời quả thực quá lạ kỳ, lạ kỳ như chính cái cách mà nó tạo nên tâm hồn con người. Những tâm hồn được tạo nên trong đó những tình yêu quyết liệt và dữ dằn. Những tâm hồn đã dùng cạn kiệt sức mạnh của mình để chống chọi lại sợi dây đau đớn của số phận, vùng vẫy không mỏi mệt trước những bất trắc của cuộc đời. Điều khiến tôi thực sự cảm động chính là việc càng trong những bất hạnh thì những nhân vật trong câu chuyện này càng bộc lộ tình yêu thương đến quyết liệt.


Ông ngoại của Oscar luôn che chở cho cả gia đình của mình bằng tình yêu của một người chồng, một người cha, dù cuối cuộc đời sống tàn tạ, hoang hoài nới chồn ngục tù. Beli vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu, vẫn chờ đợi và sống trong những hi vọng về một tình yêu rạng rỡ. Riêng anh chàng Oscar, dù sống trong một thế giới đầy mộng mị của riêng mình, nhưng trong đời anh vẫn có những giây phút được yêu thương được bảo vệ, che chở dù cho mối tình đó vẫn mãi mãi dang dở, nhưng niềm hạnh phúc vẫn chỉ là ảo ảnh mù sương.  Tôi đã quặn thắt đau đớn khi biết rằng, tất cả những niềm tin yêu, nhưng day dứt, những khát khao của họ vĩnh viễn chìm nghỉm trong một số phận cay nghiệt, buồn bã. Cuộc đời ngắn ngủi và phù du đến xót xa. Niềm tin trong tôi tưởng chừng như cạn nguồn trong hoang mang, bế tắc và thất vọng. Thế nhưng, khi đọc đến trang cuối cùng của cuốn sách, tôi mới chợt sững sờ mà nhận ra rằng, tôi, chính tôi và những người như tôi mới là kẻ bất hạnh trong cuộc đời này, vì hóa ra tôi chẳng hề hiểu tình yêu thật sự là gì?

Những nhân vật trong “Cuộc đời  ngắn ngủi và lạ kỳ” đã khiến tôi thực sự thấu hiểu. Tình yêu thương chính là bản năng kì diệu nhất của con người, có thể tạo nên một sức mạnh phi thường để con người sống với cuộc đời đầy bất trắc đau đớn này. Nhưng yêu thương là mãi mãi, là không cần kết quả, không cần điều kiện, không cần đòi hỏi. Khi yêu thương một ai đó là khi ta tin rằng từng ngày từng ngày, dù ngắn ngủi trong khoảng thời gian sống của mình, ta vẫn luôn sẵn sàng tranh đấu, sẵn sàng hi sinh hết mình vì tình yêu đó. Dù kết quả cuối cùng vẫn là dang dở trong đớn đau nhưng quan trọng vẫn là sự trọn vẹn tình yêu trong khoảnh khắc sống. Đó mới là hạnh phúc và là tình yêu thương tận cùng bản năng mà mỗi con người sinh ra đã mang nặng trong mình.


Một câu chuyện ngập ngụa trong những bất hạnh, mất mát và thương đau những vẫn khiến trái tim tôi nhẹ nhàng, thanh thản. Vì dù cuối cùng có là xót xa thì từng giây phút trong đời, tôi đã được chứng kiến cái cách họ sống với tình yêu, cái cách họ trải qua trong đời này. Cuộc đời của họ ngắn ngủi nhưng trọn vẹn. Đó mới là điều nằm lại sâu nhất trong trái tim tưởng chừng quá khờ khạo và ích kỉ của tôi.

Cuộc đời ngắn ngủi và lạ kỳ” như thế!
Chia sẻ