Cuộc đời Britney Spears qua những bức ảnh (Phần 3)

Hải An,
Chia sẻ

Trải qua biết bao sóng gió, một phép nhiệm màu đã giúp Britney Spears quay trở lại với chính mình.

2006 - Tiệc tùng với Paris Hilton

Sau khi ký giấy ly hôn, Britney ngay lập tức muốn tìm lại tự do của mình. Cô đã đến điểm nóng Los Angeles để cùng chơi bời với các cô gái tiệc tùng như kiểu Paris Hilton. Thời gian này, cụm từ “lộ hàng” đã được dùng nhiều khi nhắc đến cô bởi ba lần hớ hênh. Tình bạn của Britney và Paris không thọ lâu và Paris đã đặt cho Britney tên mới là “động vật” để nói về việc Britney không bao giờ nghĩ trước khi làm việc gì.

2007– Cạo đầu

Càng ngày, cơn nghiện tiệc tùng của Britney càng tăng cao khiến những người có trách nhiệm với phải bắt cô đi cai nghiện. Tuy nhiên, cô chỉ có mặt tại trung tâm cai nghiện của Eric Claptop có đúng một ngày hồi tháng 2 năm 2007. Sau đó cô đã bay về Los Angeles. Tại đây, cô đã tới nhà của Federline và đòi gặp con bằng được. Câu trả lời là cô chỉ có thể gặp con khi đã điều trị xong. Britney bỏ đi trong giận dữ và đã tới một tiệm cắt tóc và tự cạo đầu mình.

2007 – Tấn công các Paparazzi

20/02/2007, Britney đã tới trại cai nghiện có tên Promises. Ngày hôm sau, cô đã trút giận dữ của mình lên các tay săn ảnh khi dùng một cái ô để đập phá một chiếc xe ô tô của họ. Sau khi hoàn thành khóa cai nghiện, Britney đã cắt đứt liên lạc với những người đã cố gắng ép cô đi cai nghiện, bao gồm: Rudolph, Federline và cha mẹ cô. Cũng trong thời gian này, cô đã thu âm album tiếp theo sau đó là Blackout.


2007 – Lễ trao giải MTV Video Music

Sau khi một số ca khúc trong album Blackout của Britney bị rò rỉ trên internet, đã có những tin đồn rằng Britney sẽ trở lạiâm nhạc một cách rầm rộ trong lễ trao giải MTV Video Music năm đó. Mặc dù đã có một kế hoạch cụ thể cho sự trở lại này nhưng cô vẫn bỏ bê các buổi tập, duyệt và bắt đầu lăng nhăng với ảo thuật gia Criss Angle vài ngày trước khi buổi lễ ra mắt. Trong hình, Britney biểu diễn ca khúc “Gimme More” tuy nhiên đó cũng là sự thất vọng đáng buồn của cô.


2007 - "Blackout"

 


30/10/2007, Blackout chính thức ra mắt và đón nhận được hầu hết các đánh giá tích cực. Tuy nhiên, sau buổi diễn MTV, toàn bộ đội quản lý của cô đã quyết định nghỉ việc. Blackout sau đó leo lên vị trí thứ hai trong tuần đầu ra mắt và trở thành album duy nhất không leo lên đỉnh của các bảng xếp hạng.

 

2007 – Bước sang tuổi 26

Britney ăn mừng tuổi26 của mình tại Scandinavian Style Mansion, Bel Air, California vào ngày 1/12/2007. Vào tháng 10 năm đó, Britney đã để tuột quyền nuôi con vào tay của Federline. Còn với clip “Piece of Me”, nó đã trở nên được thu hút hơn bởi cô đã bắt cả đoàn làm phim đợi 12 tiếng đồng hồ. Các câu chuyện về cuộc đời cô bắt đầu trở thành tâm điểm của các trang tin lá cải và của các blogger.

 

2008 – Sự tan vỡ

Britney đã biến cuộc đối đầu với chồng cũ lên mức đỉnh điểm vào ngày 3/01/2008 khi cô ôm bé Jayden James và khóa mình trong nhà tắm. Cảnh sát, xe cứu hộ và trực thăng đã được điều động đến để giải quyết. Britney đã được giải thoát và đưa tới bệnh viện ngay sau đó. Vài ngày sau đó, một phiên tòa đã được mở ra để phân chia quyền thăm con của Britney.

 2008 – Nhà quản lý mới, người yêu mới

Sau khi hoàn thành khóa điều trị mới, Britney dành nhiều thời gian của mình với anh chàng người yêu mới là một tay paparazzi có tên Adnan Ghalib, và người quản lý mới, Sam Lutfi. Britney đã bị chụp lại khi đang chạy việc cho các tiệm thuốc và Starbuck. Cô còn quên đến tham dự buổi điều trần của mình.

2008 – Bệnh viện

31/01/2008,Britney bị ép vào bệnh viện UCLA lần nữa. Cha mẹ của Britney đã phải can thiệp vào cuộc sống của cô con gái và cho rằng người quản lý Litfi đã cố cho cô sử dụng chất kích thích.

2008 – Người bảo trợ tạm thời




1/02/2008, ông Jamie Spears, bố của Britney Spears đã trở thành người bảo trợ tạm thời cho cô với trách nhiệm là kiểm soát các mối quan hệ của con gái mình (và cũng bao gồm quản lý sức khỏe và tài chính). Sau đó, Britney đã được chính thức thăm các con của mình sau khi gia đình Feferline đồng ý.

 2008 - "How I Met Your Mother"

Tháng 3/2008, Britney đã quay trở lại làm việc và lên hình. Trong hình, cô thủ vai lễ tân của một bệnh viện trong bộ phim truyền hình “How I Met YourMother”.


2008 – Federline và quyền nuôi con

18/07/2008, báo chí loan báo việc Federline đã chấm dứt cuộc tranh giành nuôi con với Britney. Federline đã giành hoàn toàn việc nuôi con, còn Britney chỉ được quyền thăm nuôi.

2008 – Cuộc phỏng vấn hiếm hoi

Britney đã trả lời phỏng vấn của tạp chí OK! về việc quay trở lại thu âm album mới và gọi đó là công việc tuyệt vời nhất. Cô cũng xuất hiện trong quảng cáo cho giải MTV VMA bên cạnh người dẫn chương trình Russell Brand.


2008 – Bà Lynne bán thông tin

Bà Lynne Spears, mẹ của Britney xuất hiện trong chương trình Today và giới thiệu cuốn sách của bà,  Lynne Spears: Through the Storm. Cuốn sách đã nói về những ngày thơ ấu và những "hư hỏng" của Britney khi mới lớn và nổi tiếng. Sau cuốn sách này, hai mẹ con cô không còn nhìn nhau nữa.


2008 - Jamie Spears giành quyền quản lý con gái

 
28/10/2008, toà án California chính thức giao quyền quản lý con gái cho ông Jamie Spears. Britney Spears gọi đây là sự tù túng.

2008 - Bản hit "Womanizer"


Britney ra mắt video "Womanizer"  - đĩa đơn đầu tiên của album Circus. Album này đã bán được tới 3,5 triệu bản và là một cột mốc đánh dấu sự trở lại chính thức của Britney Spears.

2009 - "The Singles Collection"

Tuyển tập các đĩa đơn của Britney Spears trong mười năm sự nghiệp đã được ra mắt. Trong album này, cô cũng cho ra mắt album mới có tên "3"

2010 – Giải thưởng Grammy lần thứ 52


Tháng 5/2010, đại diện của Britney cho biết cô và người quản lý, Jason Trawick chính thức hẹn hò. Họ cùng hiện diện tại lễ trao giải Grammy lần thứ 52 

2010 – Ngôi sao khách mời trong "Glee"

Britney đã được mời làm khách mời trong show truyền hình ca nhạc ăn khách, Glee. Sự có mặt này đã giúp tập phim có cô trở thành tập ăn khách nhất trong cho tới ngày hôm nay.


2011 - "Femme Fatale"


Britney Spears ra mắt album thứ bảy, Femme Fatale vào ngày 29/03/2011.“Tôi đã rót cả trái tim và tâm hồn của mình vào album này với hơn 2 năm làm việc”, Britney chia sẻ trên trang Twitter của mình. “Tôi đã cho tất cả những gì tôi có vào đó. Album này là dành cho các bạn, các fan của tôi, những người đã luôn hỗ trợ tôi ngay cả khi tôi khốn khó và đồng hành cùng tôi trong mọi bước đi”. Album này trở thành album thứ 6 của Britney Spears giành vị trí thứ 1.

 

2011 – Lễ trao giải MTV Video Music

Britney đã giành giải thưởng video hay nhất và video Pop hay nhất với ca khúc “Till The World Ends” trong lễ trao giải MTV Video Music diễn ra tại Los Angeles.

Chia sẻ