Chấp nhận uống bia kiểu “hèn nhất thế gian” nhưng anh chồng này không chỉ khiến vợ hãnh diện mà còn “cưa đổ” bao trái tim chị em

Thu Hương,
Chia sẻ

Đàn ông có thể làm kẻ hèn thiên hạ, nhưng là Vạn Lý Trường Thành của người đàn bà – câu triết lý sẽ khiến các bà vợ phải gật gù và anh chồng nào cũng thấy “nhột”.

Phàm là một người đàn ông, cho dù có vai vế thế nào trước thiên hạ thì ở nhà vẫn luôn là một bờ vai, một chỗ dựa vững chắc cho vợ con – đây có lẽ là điều mà bất cứ người đàn bà nào cũng mơ ước về người chồng của mình. Nhưng trên thực tế, liệu mấy người có thể "làm tròn được cả 2 vai diễn", vừa khiến xã hội phải nể phục, vừa khiến cho vợ con mình được hạnh phúc vẹn toàn?

Mới đây, nữ tác giả Tuệ Nhi đã có một bài viết về một trong những nỗi lòng đau đáu của phụ nữ, nhận được sự quan tâm của đông đảo chị em. Theo đó, Tuệ Nhi đã kể một câu chuyện mà bản thân mình được chứng kiến, với hi vọng sẽ có nhiều cặp vợ chồng nhận ra hình bóng của chính mình trong đấy. Một anh chồng trẻ có vợ đang ở cữ đã "hi sinh" một cuộc nhậu cùng bạn bè, chỉ để có thêm chút thời gian ở bên vợ, để cô có thể yên tâm thong thả ăn hết bát cháo. Còn sở thích của mình, anh chọn cách dung hòa là đi ra hàng bia đầu ngõ mua một chai nhỏ để vừa ôm con trên lòng uống sữa, bố vừa được "thỏa mãn đam mê".

Cách ứng xử của người chồng trong bài viết đã nhận được nhiều lời khen ngợi của các chị em. Tác giả Tuệ Nhi cũng khéo léo lồng vào câu chuyện quan điểm riêng của mình về sự san sẻ trong hôn nhân: "Một người đàn ông có thể là kẻ hèn trong thiên hạ nhưng là Thái Sơn của những đứa trẻ, là Vạn Lý Trường Thành của một người đàn bà".

Chấp nhận uống bia kiểu “hèn nhất thế gian” nhưng anh chồng này không chỉ khiến vợ hãnh diện mà còn “cưa đổ” bao trái tim chị em - Ảnh 1.

Bức ảnh về nhân vật chính trong bài viết khiến nhiều chị em thực sự thích thú.

Nguyên văn bài viết của tác giả Tuệ Nhi:

Bạn gọi điện cho anh:

- Trời nóng, trốn vợ làm cốc bia không anh?

- Sắp đến giờ cơm rồi, bia bọt gì nữa.

- Tranh thủ 15 phút thôi, mấy anh em làm cốc bia, bắn chém tí chuyện.

- Thôi, nhà tao con nhỏ bận nhiều việc linh tinh, hẹn khi khác.

Đầu máy bên kia, bạn cười:

- Anh mà cũng sợ vợ.

Anh cười lại, giọng rõ ràng hơn:

- Vợ có phải cọp đâu mà sợ, đẻ đái kiêng cữ mệt lắm, xót vợ thương con thì tu thôi.

Anh tắt máy, không tắt thì hết thằng này đến thằng kia lại gạ gẫm khích bác.

Nhưng bia thì vẫn thèm, bỏ bạn nhưng không bỏ bia được, anh phi xe ra đầu ngõ làm một chai.

Bữa cơm hôm nay lại đầm ấm, vợ không phải sốt ruột chờ đợi, thong thả ăn bát cháo chân giò, thằng cu ngoan ngoãn nằm trên đùi bố ti sữa.

Vì một thai sản không trầm cảm, không nước mắt, đôi khi người đàn ông chỉ cần nói một câu đơn giản đến vậy.

Đời người phụ nữ có an yên hay không một phần do tu dưỡng, một phần do phúc phận. Phúc chính là bên cạnh có một người đàn ông thực sự yêu thương mình, một người chồng trách nhiệm, coi trọng gia đình hơn mọi điều phù phiếm.

Một người đàn ông có thể là kẻ hèn trong thiên hạ nhưng là Thái Sơn của những đứa trẻ, là Vạn Lý Trường Thành của một người đàn bà!

Chia sẻ về bài viết, tác giả Tuệ Nhi cho biết đây là câu chuyện có thực của một người bạn cô. Tuệ Nhi viết ra câu chuyện nhỏ này một cách tự nhiên, với mục đích chia sẻ và bộc bạch nỗi lòng thay cho những người phụ nữ đang thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ.

Ngay sau khi bài viết trên được đăng tải, đã nhận được sự quan tâm chú ý của đông đảo chị em. Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải đã có hàng nghìn lượt thích và bình luận. Rất nhiều người vợ đã chia sẻ lại kèm với tâm sự và mơ ước rằng người đàn ông của mình sẽ đọc được và thấu hiểu cho những nỗi niềm của họ.

Phương Nguyễn cũng có chung nỗi niềm giống như người vợ trong bài. Cô kể: "Đọc mà tủi thân, đang nằm cữ mới 15 ngày, vậy mà nghe bạn chồng điện thoại rủ đi nhậu, chồng từ chối nghe hay lắm, thế rồi quay sang bảo đi làm, tối về say không biết đầu biết đít, vợ chồng cãi nhau, khóc hết nước mắt, ráng dặn lòng kìm lại để sống mà nuôi con".

Ngọc Ánh lại có quan điểm thẳng thắn khi cho rằng đã qua rồi cái thời phụ nữ chỉ biết phụ thuộc vào chồng. Thay vào đó, những cô gái hiện đại đã tự biết đứng lên tìm kiếm hạnh phúc cho mình: "Hạnh phúc của phụ nữ thường bị người ta xem như trò cá cược. May thì được chồng tốt, mà khổ thì vớ phải chồng tồi. Tại sao phải thế nhỉ? Phụ nữ hiện đại bây giờ có quyền quyết định mọi thứ. Đàn ông tồi thì phụ nữ vẫn có thể làm họ dần tốt, tốt đến mức người khác phải ghen tị. Tôi luôn hi vọng và cố gắng: mình phải là một người phụ nữ độc lập, kiêu căng và biết cách chiều lòng người".

Cho dù là ở vai trò nào, thì sự đồng cảm, chia sẻ trong hôn nhân cũng luôn là yếu tố quan trọng làm nên hạnh phúc của một gia đình!

Chia sẻ