Cứ tự tin "đi thêm bước nữa", biết đâu bạn sẽ mang về cho con ông bố dượng tốt đến "gây bão" thế này

Lynk,
Chia sẻ

Người đời thường hay nói “mẹ ghẻ, con chồng”, và bố dượng cũng thế cả thôi... Nhưng thực tế chứng minh hoàn toàn ngược lại, vẫn còn rất nhiều người cha tốt, giàu đức hi sinh với những đứa con không phải do họ sinh ra.

Lại thêm một người bố dượng gây "bão" cộng đồng mạng

Mới hơn 1 tuần trước đây, cư dân mạng còn chưa hết xôn xao, xúc động với câu chuyện của chàng trai cựu sinh viên kể về người bố dượng nghèo đã hi sinh cả đời mình chăm lo cho 2 đứa con không chung dòng máu. Và bây giờ, lại có một câu chuyện cảm động khác về tình cha con, được nhiều người theo dõi, ủng hộ, xuất phát từ một diễn đàn lớn dành cho chị em phụ nữ:

“Qua ngày của mẹ rồi em chuyển qua nói về bố. Thực ra đây không phải bố đẻ em, mà là bố dượng. Mãi đến lúc đi lấy chồng, để tránh dị nghị nên em mới gọi bố, còn ngày xưa toàn gọi Bác. Bố em cũng chưa bao giờ ép buộc bọn em phải gọi bằng bố vì bố bảo: "Bố hiểu các con thiếu thốn tình cảm của bố từ bé nên không quen gọi".

Đến lúc em lấy chồng, bố em mất ngủ 1 tuần. Sáng nào cũng dậy sớm đứng cửa phòng hỏi em: “Nghĩ kĩ chưa con? Hôn nhân không phải chuyện đùa đâu. Rồi thì lấy chồng phải thế này thế kia. Đến lúc em đẻ, sáng ra viện sản có chồng với 2 mẹ đi. Bố cứ đòi đi cùng nhưng mẹ em không cho. mẹ bảo ông ở nhà chiều đi cùng ông nội lên. Em đẻ xong, nghe mẹ em kể bố phóng xe lên nhà ông nội đợi từ trưa, ông đi đâu chưa về nên lại phóng về, đợi mãi.
Đẻ xong thì bố mẹ em lại càng chiều, ông bà cũng tạo điều kiện kiếm việc cho chồng em, bố em dạy chồng em lái xe, dẫn đi thi bằng, cho mối làm ăn. Ông bà ngoại làm ăn bận rộn, bán buôn mà, đi cả ngày lẫn đêm. 

Mấy hôm nay trời nắng, bố em đi chợ về, xong đón con cho em, chưa kịp thay quần áo thì thấy cháu đòi ăn sữa chua ông ngồi bón luôn. Chiều cháu kinh khủng đến mức em không dám cho ông ở cùng cháu một mình không thì nó hư”.

Người đời thường hay nói “mẹ ghẻ, con chồng”, và bố dượng cũng thế cả thôi, nhưng thực tế chứng minh hoàn toàn ngược lại, vẫn còn rất nhiều người cha tốt, giàu đức hi sinh với những đứa con không phải do họ sinh ra.

Người đời thường hay nói “mẹ ghẻ, con chồng”, và bố dượng cũng thế cả thôi, nhưng thực tế chứng minh hoàn toàn ngược lại, vẫn còn rất nhiều người cha tốt, giàu đức hi sinh với những đứa con không phải do họ sinh ra.
Status ngắn nhưng rất hot về một người cha dượng khiến cư dân mạng xúc động 

Chỉ sau vài giờ chia sẻ, status trên đã nhận được cả nghìn like và rất nhiều bình luận tích cực, bởi câu chuyện thật gần gũi, tự nhiên, chứa đựng lòng yêu thương kính trọng của một cô gái với người cha không dứt ruột đẻ ra mình: “Thật cảm động. Có ai đọc mà rơm rớm nước mắt như mình không? Ở đời lắm người làm cha còn không đối xử với con đẻ mình được như thế”.

“Đọc mà rưng rưng. Chỉ cần chân thành và dành tình cảm yêu thương thật nhiều thì mọi khoảng cách đều tan biến. Công sinh có khi chẳng bằng công dưỡng. Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc!”. Lẫn giữa các lời ngưỡng mộ như thế, có cả người bùi ngùi chia sẻ câu chuyện thật của chính mình: “Bạn thật may mắn. Còn bố ruột mình, buồn lắm, chẳng muốn nhắc đến vì chán…”

Chân dung đời thực của người cha dượng tuyệt vời 2 in 1

Tác giả của đoạn status gây bão nói trên là cô gái có nickname Thảo Mon (tên thật Lê Thị Thu Thảo, 21 tuổi) ở Mê Linh, Hà Nội. “Nam chính” trong câu chuyện mà Thảo viết là bố dượng của em, chú Phạm Văn Diên. Chú sinh năm 1971, nhưng nhìn ngoài đời ai cũng ngạc nhiên bởi trông chú rất trẻ, đi cùng các con trông như anh em.

cha dượng tuyệt vời
Thu Thảo và người cha soái ca đang "gây bão" trên diễn đàn dành cho chị em

Chia sẻ về gia đình mình, Thảo vẫn nhớ như in những kỷ niệm từ ngày người bố thứ 2 bước vào cuộc đời mình: Trước khi lấy mẹ em, bố em đã từng có 1 người vợ cùng làng, nhưng không hợp nhau nên ly hôn, có 2 con chung. Mẹ em cũng lấy chồng rồi đẻ được 3 đứa, em là chị cả, đến em gái sinh năm 96 và em trai út 2000. Sau đổ vỡ hôn nhân thì bố mẹ em đi buôn bán gặp nhau, rổ rá cạp lại, làm cái lễ ra mắt đơn sơ , rồi dọn về ở chung. Lúc lấy nhau về vất vả kinh khủng, bố mẹ em 2 bàn tay trắng, phải ở nhà bà ngoại em. Đến khi em trai thứ 4 của em ra đời, con chung của bố mẹ em, thì gia đình càng thêm nghèo khó. Bố em vừa phải chu cấp tiền cho 2 con gái riêng, vừa phải nuôi 4 đứa con của mẹ em.

Sau bao vất vả khổ cực, bố mẹ em đã vượt qua giai đoạn khó khăn, gây dựng được nhiều thứ, xây nhà 2 bên nội – ngoại, mua xe tải chở hàng, xe máy, chăm lo các con đầy đủ”.

Thảo hiện đã có gia đình riêng, và là mẹ của một bé trai xinh xắn. Để có được cuộc sống viên mãn hạnh phúc như bây giờ, cô luôn biết ơn người cha không máu mủ ruột thịt với mình đã dành tình cảm, cùng nhiều thứ tốt đẹp nhất cho cô và các em suốt bao năm qua. 3 chị em cô từng không dám nhìn thẳng vào mắt chú Diên để gọi một tiếng “Bố”, nhưng sau đó tấm lòng chân thành giản dị của chú đã giúp những đứa con vượt qua rào cản tinh thần, tình cha con càng thêm gắn bó.

“Bố em hiền lắm. Em hối hận vì không gọi bố sớm hơn, trước đây bọn em toàn gọi bằng bác, bởi ký ức của 3 chị em toàn những trận đòn roi bố ruột trút lên đầu mẹ, nên trong suy nghĩ của tụi em chưa sẵn sàng để có thêm một người bố nữa. Từ “bố” nói ra ngượng nghịu lắm. Bé út nhà em (con chung của bố mẹ) lúc 2 tuổi hỏi các anh chị rằng sao toàn gọi bố là bác, em không biết giải thích thế nào. Thực tâm rất muốn nói ra, nhưng không tài nào thốt lên được.

cha dượng tuyệt vời
Bố dượng "đẹp trai, vui tính" của Thảo bên mẹ Thảo và em trai thứ 4

Lần đầu tiên em gọi bố là lúc chồng em tới ra mắt, em vẫn nhớ rõ nét mặt bố đỏ bừng vì ngại, ngập ngừng bảo em cứ gọi là bố cho người ta đỡ dị nghị kiểu con anh con tôi. Bỗng nhiên em gọi bố, như trút được gánh nặng bao lâu trong lòng. Bố em mừng lắm, thương bố nhiều hơn.

Bố đẹp trai lắm, lại vui tính nữa, suốt ngày trêu 5 mẹ con. Bố chiều chị em em vô cùng. Có lần em gái thứ 2 xin bố mua điện thoại, bố cho luôn con 5s đang cầm trên tay, rồi tự đi mua...  cục gạch về dùng, làm mẹ em tức điên. Em trai thứ 3 thì hết mua xe đạp địa hình lại đến xe đạp điện, bố em cũng đổi cho liên tục. Mẹ em rất nóng tính, nên lắm lúc xuôi cơn mẹ bảo, may cho chúng mày toàn có bố đứng can (cười). Bọn em cũng hay tâm sự với bố, cái gì chia sẻ với bố cũng dễ, đến hàng xóm sang chơi thấy bố cư xử nhiều chuyện tâm lý còn bảo mẹ em là “chồng bà quá tuyệt vời”.

Bố chiều mẹ em lắm, thường đưa mẹ đi mua sắm, làm tóc, quần áo váy vóc đủ kiểu luôn. Bố không biết uống rượu bia, không bao giờ về khuya, giận nhau với mẹ là chạy sang hàng xóm uống nước chè, uống chán lại về, như bình thường. Đi làm về toàn đưa hết tiền cho mẹ, không giữ lại nghìn nào, lắm hôm đi giữa đường xe hỏng toàn phải gọi mẹ tới đón”.

Thảo tự nhận mình thật may mắn khi gặp được người cha như trong mơ. Dù bố dượng em không giàu sang, địa vị gì, nhưng ông lại có một bầu trời tình thương dành cho người vợ kế và cả con riêng lẫn con chung. Bố dượng em bảo, con nào cũng là con, chú đều chăm lo hết.

“Lúc bố mới về nhà, mọi người hay xúm vào hỏi em, bác ấy (chú Diên, bố dượng – PV) có đánh chúng mày không, đối xử tốt không. Em nói thẳng luôn bố rất tốt với cả nhà, chẳng mắng mỏ bọn cháu bao giờ. Bà ngoại em 80 tuổi rồi vẫn dặn đừng làm gì khiến bố phải suy nghĩ, không phải bố ruột mà nuôi mấy chị em ăn học đàng hoàng từ bé”.

cha dượng tuyệt vời
Không chỉ là người cha tâm lý, yêu thương con cái...

cha dượng tuyệt vời

cha dượng tuyệt vời
... bố dượng Thảo còn lại ông ngoại số 1 với "tài nghệ" chăm sóc, chơi đùa với cháu rất khéo léo

Bố dượng “soái ca” của Thảo ngày thường cũng làm rất nhiều việc thể hiện tình cảm với con cháu, nhất là trông bé trai con nhà Thảo. Đó quả thực là ông ngoại "number one" vì dễ tính, khéo léo đến mức cháu đòi ngủ ngồi, không chịu nằm, ông cũng kiên nhẫn ngồi im không động đậy trước TV suốt nửa ngày, ôm cháu trong lòng cho cháu ngủ ngon, không hề phàn nàn cáu gắt. Khi mẹ con Thảo về tới nhà, nhìn cảnh đó mà thương phát khóc.

Mẩu status ngắn Thảo chia sẻ trên diễn đàn mạng xã hội chỉ là một phần nhỏ trong số những câu chuyện xúc động về người cha dượng hiếm có của em. Còn nhiều kỉ niệm vui mà Thảo bảo kể cả ngày không hết. 

Thảo khá bất ngờ khi những dòng tâm sự nhỏ của mình lại được mọi người quan tâm yêu mến như thế, nhất là các chị em đều tỏ ra ngưỡng mộ, ghen tị khi em có người bố tuyệt vời đến vậy. Sau cùng, chị em Thảo và mẹ em vẫn luôn yêu thương kính trọng người “bố” thứ 2 trong gia đình, bởi ông xứng đáng được tôn vinh với tấm lòng cao cả của mình. Người đời thường hay nói “mẹ ghẻ, con chồng”, và bố dượng cũng thế cả thôi, nhưng thực tế chứng minh hoàn toàn ngược lại, vẫn còn rất nhiều người cha tốt, giàu đức hi sinh với những đứa con không phải do họ sinh ra.

Chia sẻ