Cứ than vãn vì ngồi nhà học online, nhưng nhìn những buổi học “có một không hai” dưới đây mới thấy mình còn hạnh phúc lắm

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Không phải ai cũng có điều kiện ngồi nhà, máy lạnh phà phà và học online thoải mái.

Trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp, học trực tuyến là giải pháp của nhiều quốc gia trên thế giới để vừa khỏi lo hổng kiến thức mà vẫn đảm bảo an toàn. Tuy vậy, không phải ai học online cũng có nghĩa là ngồi nhà, trên chiếc bàn học quen thuộc, với máy tính hay thiết bị cầm tay và thoải mái tiếp thu kiến thức.

Nếu bạn đã từng than vãn khi không thoải mái vì phải tương tác với giáo viên, bạn bè qua màn hình thì hãy xem hành trình đến với "lớp học online" của những học sinh Sri Lanka sau đây. Để có tín hiệu mạng phục vụ cho việc học trực tuyến, những trẻ em tại một vùng xa xôi hẻo lánh ở Sri Lanka phải trải qua quãng đường xa xôi, cách trở.

Cứ than vãn vì ngồi nhà học online, nhưng nhìn những buổi học “có một không hai” dưới đây mới thấy mình còn hạnh phúc lắm - Ảnh 1.

Để có tín hiệu mạng phục vụ cho việc học trực tuyến, những trẻ em tại một vùng xa xôi hẻo lánh ở Sri Lanka phải trèo lên cây cao.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phần lớn các trường học ở Sri Lanka đã tạm đóng cửa kể từ tháng 3/2020. Giới chức nước này cho biết, ngành chức năng nỗ lực hết sức để giúp mọi trẻ em có thể tiếp cận giáo dục. 

Tuy nhiên, theo Joseph Stalin - người đứng đầu Liên minh giáo viên Ceylon, tối đa 40% trong số 4,3 triệu học sinh Sri Lanka có thể tham gia các lớp học trực tuyến. Đa số các em không thể truy cập các thiết bị hỗ trợ học online hoặc có vấn đề về kết nối internet.

Cứ than vãn vì ngồi nhà học online, nhưng nhìn những buổi học “có một không hai” dưới đây mới thấy mình còn hạnh phúc lắm - Ảnh 2.

Khoảng 45 em học sinh mỗi ngày đang phải đi bộ 3km xuyên qua những bụi cây rậm rạp đôi khi có báo hoa mai và voi "ghé thăm".

Chính phủ Sri Lanka ngày 12/7 đã bắt đầu chiến dịch tiêm phòng cho tất cả giáo viên với mục đích sớm mở cửa trở lại các trường học. Trước khi việc học tập trực tiếp được nối lại, tại một ngôi làng Bohitiyawa ở vùng xa xôi hẻo lánh tại Meegahakiwula, khoảng 45 em học sinh mỗi ngày đang phải đi bộ 3km xuyên qua những bụi cây rậm rạp đôi khi có báo hoa mai và voi "ghé thăm", leo lên một tảng đá, trèo lên cây cao để bắt được sóng internet duy nhất có sẵn để phục vụ cho việc học online.

Cứ than vãn vì ngồi nhà học online, nhưng nhìn những buổi học “có một không hai” dưới đây mới thấy mình còn hạnh phúc lắm - Ảnh 3.

Cứ than vãn vì ngồi nhà học online, nhưng nhìn những buổi học “có một không hai” dưới đây mới thấy mình còn hạnh phúc lắm - Ảnh 4.

Đa phần từ 4 đến 5 em sẽ dùng chung một thiết bị.

Cha mẹ của các em nhỏ tại làng Bohitiyawa hầu hết là nông dân. Họ thường đi cùng con cái trong hành trình này. H.M. Pathmini Kumari – bố của một nam sinh 12 tuổi, cho biết, mỗi ngày ông sẽ cùng con trai leo núi 2 lần để truy cập lớp học online.

Cứ than vãn vì ngồi nhà học online, nhưng nhìn những buổi học “có một không hai” dưới đây mới thấy mình còn hạnh phúc lắm - Ảnh 5.

Một phụ nữ cầm điện thoại cho con gái tham gia lớp học trực tuyến từ điểm thu tín hiệu internet trên đỉnh núi ở Lunugala, Sri Lanka, ngày 3/7/2021.

Sau khi bắt được sóng internet, các học sinh sẽ tải các bài học trực tuyến do giáo viên công nghệ thông tin Nimali Anuruddhika gửi cho. Tuy nhiên, không phải tất cả các em đều có điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay của riêng mình. Đa phần từ 4 đến 5 em sẽ dùng chung một thiết bị.

Cứ than vãn vì ngồi nhà học online, nhưng nhìn những buổi học “có một không hai” dưới đây mới thấy mình còn hạnh phúc lắm - Ảnh 6.

Nam sinh Sri Lanka trèo lên một chòi gác trên cây để bắt sóng wifi, phục vụ việc học trực tuyến.

Cứ than vãn vì ngồi nhà học online, nhưng nhìn những buổi học “có một không hai” dưới đây mới thấy mình còn hạnh phúc lắm - Ảnh 7.

Nữ sinh ghi chép bài học trong khi tham gia một lớp học online từ trên đỉnh núi ở Lunugala, Sri Lanka, ngày 3/7/2021.

Cứ than vãn vì ngồi nhà học online, nhưng nhìn những buổi học “có một không hai” dưới đây mới thấy mình còn hạnh phúc lắm - Ảnh 8.

Nam sinh Sri Lanka trèo lên một chòi gác trên cây để bắt sóng wifi, phục vụ việc học trực tuyến.

Cứ than vãn vì ngồi nhà học online, nhưng nhìn những buổi học “có một không hai” dưới đây mới thấy mình còn hạnh phúc lắm - Ảnh 9.

Các em nhỏ được người lớn chở xe máy về nhà sau khi tham gia lớp học online từ đỉnh một ngọn núi gần làng Bohitiyawa ở Meegahakiwula, Sri Lanka hôm 2/7/2021.

Bị “cắt” khỏi những hoạt động xã hội thường nhật, tất bật với lịch học online, lo lắng vì còn “núi bài tập” chờ giải quyết... Đó sẽ là những cảm giác của rất nhiều cô cậu học sinh, sinh viên hiện nay. 

Để vượt qua giai đoạn này, các bạn trẻ cần lập kế hoạch, xây dựng cho mình thời gian biểu hợp lý để giữa học tập và giải trí hằng ngày. Cố gắng duy trì thời gian biểu như thời gian vẫn đang đi học, chỉ khác là chuyển đổi sang phương thức online... Hãy nghĩ tích cực rằng mình vẫn đang may mắn hơn rất nhiều người khác. Không phải ai cũng có điều kiện ngồi nhà, máy lạnh phà phà và học online thoải mái đâu đấy nhé!


Chia sẻ