Cú lừa tình ngoạn mục

Theo Eva,
Chia sẻ

Rồi cái gì đến cũng đã đến. Trai gái ngủ với nhau trong một phòng mà H lại là kẻ nổi tiếng có tài dụ dỗ con gái nên mọi việc cũng không khó như H nghĩ.

Ngỡ tưởng mình đã vớ được “miếng mồi” ngon, H đưa cô nàng về nhà nhằm “dụ dỗ”. Cũng chỉ tính rằng qua đêm nay, sau khi thỏa mãn cơn khát thèm dục vọng bấy lâu của mình, anh sẽ đã cô ta ra ngoài không thương tiếc và vứt cho cô ta vài đồng bạc là xong. Nhưng đúng là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”.

Tối đó, H tình cờ thấy một cô gái đứng trước cửa phòng mình ngó ngó, nghiêng nghiêng như vẻ đang kiếm tìm một ai đó. Nói chuyện qua lại, H biết cô ta đến tìm một người tên Quỳnh, có trọ trong chính căn phòng của H một tháng trước.

Nhìn dáng vẻ nông thôn, khuôn mặt rất buồn bã H liền bắt chuyện, hỏi han sau đó mời cô ta vào nhà uống nước. Nghĩ cũng là người hiền lành nên H nói chuyện rất vui vẻ. Cô gái kể lể sự tình rằng: “em ở quên lên tìm chị họ. Một tháng trước chị ấy còn ở đây nhưng bây giờ lên thì lại không gặp mà chị ấy không dùng di động. Em lên để kiếm việc làm, định xin làm bồi bàn ở một quán nào đó vì chị em cũng chỉ làm việc đó thôi. Nhưng bây giờ không biết tìm ở đâu mà trời tối quá, em lại không biết đường”.

Nghe cô gái than khổ, H bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ bậy bạ trong đầu. H nói sẽ giúp cô, cho cô ở nhờ đêm nay và đừng lo lắng gì cả vì anh là người rất nghiêm túc. Vả lại bây giờ cô đi cũng chả có chỗ nào mà đi cả.
 
 
Phân trần thế nào, sau một hồi do dự cuối cùng thì cô gái cũng đồng ý ở lại. H chợt nghĩ rằng: “có lẽ cô ta cũng dễ dụ dỗ đây vì trông có vẻ còn dại lắm”.

Rồi cái gì đến cũng đã đến. Trai gái ngủ với nhau trong một phòng mà H lại là kẻ nổi tiếng có tài dụ dỗ con gái nên mọi việc cũng không khó như H nghĩ. Đêm đó, khi cô gái đang nằm ngủ, H đã mon men đến gần mà lần mò vào người cô gái. Bất giác H giật tay lại khi cô ta tỉnh nhưng thật ngạc nhiên, cô ta không la hét, cũng không lấy gì làm bất ngờ, thậm chí còn có ý cố mồi chài H. “Làm sao có thể bỏ lỡ miếng mồi ngon như thế”, H nghĩ bụng và anh bắt đầu lao vào cuộc. Họ như những kẻ lâu ngày khát nước. H không ngờ cô gái “nông thôn” kia lại cho H có những giây phút đê mê đến thế.
 
H như lịm đi và chìm vào giấc ngủ sau khoảng thời gian khoái lạc. Sáng hôm đó, H tỉnh dậy trong trạng thái hết sức khó chịu. Quay ngang ngửa để kiếm tìm cô gái nhưng không thấy đâu. Tự nhiên H thấy sợ và rùng mình khi nghĩ lại những “pha” nóng bỏng đầy kinh nghiệm tối qua cô ta đã dành cho H. Anh bất giác mặc quần áo và chạy đi lục tìm số tiền anh để trong tủ kính. Và H sững sờ khi số tiền ấy đã “không cánh mà bay”.

Bây giờ H mới tỉnh ra rằng, đây chỉ là một vở kịch mà cô gái kia đã bày ra hòng lừa gạt tiền của H bởi điều khiến H nghi ngờ nhất chính là sự thành thạo quá mức khi anh gần gũi cô ta đêm qua. Một chút “ham của lạ”, sự thèm khát dục vọng và thói bậy bã đã khiến H phải trả giá.

Đúng là “vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn”.

Chia sẻ