Cư dân mạng truyền nhau hình ảnh đáng yêu về em bé bị bỏ rơi ở Thái Nguyên

Huyền Trang,
Chia sẻ

Trước việc em bé 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng trường tiểu học Tích Lương 2 (Thái Nguyên), cộng đồng mạng truyền nhau hình ảnh đáng yêu của em bé và kêu gọi bố mẹ bé xuất hiện, đón em về nhà.

Cộng đồng mạng kêu gọi bố mẹ em bé hãy xuất hiện

Hình ảnh bé gái 3 tháng tuổi xinh xắn, bị bỏ rơi trước cổng trường tiểu học Tích Lương (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng, xót xa cho em bé. Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 6/1, ông Ngô Xuân Kỷ, một người dân địa phương đã phát hiện ra bé gái này trong tình trạng được quấn trong chăn lông. Ông đã đưa em bé về nhà mình và báo cáo chính quyền địa phương. Khi được phát hiện, bên cạnh em bé không có đồ dùng hay thư từ gì kèm theo, chỉ có duy nhất một bình sữa pha sẵn, còn ấm, được đặt ngay trong lớp chăn. Khu vực phát hiện cháu bé thời điểm đó khá vắng vẻ, không nhân chứng nào nhìn thấy người đã bỏ rơi cháu bé.

Cư dân mạng truyền nhau hình ảnh đáng yêu về em bé bị bỏ rơi ở Thái Nguyên  1
Cộng đồng mạng kêu gọi chia sẻ, tìm kiếm thông tin về bố mẹ bé bị bỏ rơi.

Vụ việc trên đã được một số nhóm từ thiện và người dùng mạng tại địa phương chia sẻ trên trang cá nhân cũng như các diễn đàn nuôi con, chia sẻ tình thương và nhanh chóng nhận được sự chia sẻ của hàng nghìn người dùng mạng khác. Nhìn thấy hình ảnh của em bé, nhiều người không cầm nổi nước mắt. 

Khoảng rạng sáng ngày 7/1, chị D.V đã đăng tải hình ảnh em bé đang ngủ ngon lành lên một diễn đàn, nhờ các thành viên chia sẻ, tìm kiếm thông tin về cha mẹ ruột của bé. Ngay sau đó, hàng trăm thành viên đã vào bình luận, hỏi thăm tình hình của em bé. Các thành viên trên diễn đàn cũng chia sẻ bài đăng trên kèm theo lời kêu gọi bố mẹ bé xuất hiện đón bé về. 

Thành viên Nguyễn Thị Yến thở dài: “Chỉ biết sướng một mình mà để con khổ cả đời. Nhìn con đáng yêu thế mà nỡ bỏ con, không biết nên gọi người mẹ đó là gì cho đúng nữa”. Nick Mẹ Bin cũng bày tỏ lo lắng, nhắn nhủ với chị D.V: “Mẹ nó ơi, mẹ nó theo dõi tình hình của bé nhé. Người tìm thấy cháu có đủ sữa với quần áo cho con không? Người mẹ đã bỏ rơi bé rồi thì chắc họ không nhận lại đâu. Mẹ nó nhớ thông báo cho hội về con nhé!

Những hình ảnh đáng yêu của em bé được D.V cập nhật chạm vào đáy lòng những người mẹ trẻ đang nuôi con. Họ xót xa và cầu chúc cho em bé bình an. Một thành viên bình luận: “Tội nghiệp con quá. Mình dự tính 2 hôm nữa là sinh, mong ngóng từng ngày từng giờ đến lúc con yêu chào đời, được ôm con vào lòng, vậy mà có những người lại nỡ đang tâm vứt bỏ máu thịt của mình rồi. Rồi cuộc đời bé sau này sẽ như thế nào? Mình hy vọng người mẹ đó hãy suy nghĩ lại và mau chóng đến nhận bé về, không gì có thể thay thế được tấm lòng cha mẹ hết”.

Cư dân mạng truyền nhau hình ảnh đáng yêu về em bé bị bỏ rơi ở Thái Nguyên  2
Nụ cười ngây thơ của bé khiến nhiều người phụ nữ làm mẹ bật khóc.

Nhiều người mẹ đang sống ở các địa phương lân cận không chỉ bày tỏ tình cảm với em bé trên mạng, mà sẵn sàng chia sẻ dòng sữa ngọt ngào của mình với bé. Một thành viên viết: “Nhìn con mà mẹ rơi nước mắt, thiên thần ạ! Giá mà một lần được ôm con vào lòng, được cho con bú dòng sữa ngọt ngào từ lòng mẹ. D.V ơi, bạn cho mình số điện thoại của người đang chăm bé nhé, mình sẽ tặng bé một ít sữa trữ đông của mình, nếu có thể, mình sẽ sang cho bé bú luôn. Con mình được 4 tháng tuổi rồi!"

Bên cạnh những lời trách người đã bỏ rơi hay thương cảm, cầu chúc cho em bé, cũng có những lời bình luận tỏ ý thông cảm cho bố mẹ em bé. Thành viên Lý Võ Nhín viết: “Cũng có thể vì những lý do đặc biệt nào đó mà với người này là điều sẽ dễ dàng vượt qua được nhưng với người khác lại là điều rất khó có thể vượt qua, cũng có thể có những người làm cha, làm mẹ vô tâm không cảm thấy đau lòng khi vứt đi khúc ruột của mình, nhưng cũng rất nhiều người vẫn cảm thấy dằn vặt, đau đớn suốt cả cuộc đời khi không còn lựa chọn nào khác, họ đành chọn cho mình sự đau đớn, nhớ nhung xa con để mong con sẽ được một bàn tay ấm hơn, đủ điều kiện hơn chăm lo cho tương lai bé. Chúng ta đừng vội lên án họ, bởi chẳng cần chúng ta lên án họ cũng đã đủ khổ tâm lắm rồi các mẹ ạ. Cầu mong cho bé sớm có cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Bé đã được tắm, ăn ngoan, ngủ tốt

Không chỉ D.V, một số người dùng mạng khác biết thông tin về em bé xinh xắn này cũng chia sẻ trên trang cá nhân của mình, nhờ mọi người kêu gọi bố mẹ em bé trở về. Cùng với những luồng ý kiến xung quanh câu chuyện của em bé, nhiều người cũng ngỏ ý muốn đón em bé về làm con nuôi.

Cư dân mạng truyền nhau hình ảnh đáng yêu về em bé bị bỏ rơi ở Thái Nguyên  3
Một người dùng mạng chia sẻ thông tin về em bé bị bỏ rơi trên trang cá nhân.

Anh Cường, công an viên tại phường Tích Lương cho biết: “Bé nặng 6 kg, sức khỏe ổn định. Suốt từ chiều qua đến giờ, trộm vía, bé không quấy khóc chút nào, cứ ăn no rồi ngủ hoặc hóng chuyện. Lúc nãy được tắm xong, bé cười rất tươi”.

Cư dân mạng truyền nhau hình ảnh đáng yêu về em bé bị bỏ rơi ở Thái Nguyên  4
Nhiều người ngỏ ý muốn nhận nuôi bé.

Anh Cường cũng chia sẻ, từ sáng 7/1, nhiều người tại địa phương cũng đến thăm và ngỏ ý muốn xin em bé về nuôi. Anh và bác Kỷ, người đang chăm sóc em bé cũng nhận được điện thoại từ nhiều người ở các tỉnh thành lân cận hỏi thăm, chia sẻ với hoàn cảnh của bé. Khi nói về tình trạng hiện tại của bé, anh Cường kể: “Hiện tại, bé đang ở cùng gia đình ông Kỷ trong thời gian tìm thân nhân cho bé. Sau 30 ngày, nếu người thân của cháu bé không đến nhận, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục để bé được làm con nuôi theo đúng luật định. Vợ chồng ông Kỷ đã ngỏ ý muốn nhận nuôi bé. Họ là những người tử tế, con cái đã trưởng thành. Nhiều người cũng gọi điện ngỏ thiện ý, bản thân vợ chồng tôi hiếm muộn, cũng muốn nhận nuôi bé, nhưng phải chờ đã. Nhận nuôi thì chưa, nhưng ai muốn đến thăm bé, có thể liên hệ với tôi hoặc công an phường Tích Lương, chúng tôi sẽ dẫn đến tận nơi”. 
Anh Cường cũng cho biết thêm, hiện tại em bé này ăn ngoan, ngủ tốt và không quấy khóc. 
Chia sẻ