CSGT Hà Nội đưa một phụ nữ về quê do không bắt được xe đêm 30 Tết

Thế Long,
Chia sẻ

Xong công việc lúc tối muộn của ngày 30 Tết, chị Kim Anh đã chạy khắp các bến xe nhưng vẫn không tìm được chuyến xe về quê. Chị đành vào chốt CSGT Hà Nội nhờ giúp đỡ.

Lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội vừa cho hay, do hoàn cảnh công việc nên tối 30 tết chị Kim Anh mới ra bến xe phía nam bắt xe về quê. Tại bến xe không còn xe khách nào hoạt động, chị Kim Anh đi bộ về phía bến xe nước ngầm để tìm xe khách đi về quê.

Tuy nhiên, cả hai bến xe đều hết xe về tuyến tỉnh. Không có tiền thuê taxi, chị Kim Anh đã vào chốt CSGT ở ngã 3 Pháp Vân Giải Phóng nhờ giúp đỡ. Lúc này trung úy Nguyễn Đức Thắng đang làm việc tại chốt đã dừng rất nhiều xe để nhờ giúp đỡ nhưng do đã 30 tết không còn xe nào đi về xa nữa.

CSGT Hà Nội đưa một phụ nữ về quê do không bắt được xe đêm 30 Tết - Ảnh 1.

Chị Kim Anh không bắt được xe về quê ăn Tết.

CSGT Hà Nội đưa một phụ nữ về quê do không bắt được xe đêm 30 Tết - Ảnh 2.

Trung úy Nguyễn Đức Thắng đang làm việc tại chốt đã dừng rất nhiều xe để nhờ giúp đỡ .

Nhận được báo cáo của tổ công tác, chỉ huy đội là đồng chí Lê Văn Tiến đội trưởng Đội CSGT số 14 đã cử Thượng úy Hoàng Minh Trường cán bộ đội CSGT 14 dùng xe cá nhân đưa chị Kim Anh về quê ăn tết.

Cũng trong tối hôm nay vào lúc 20h40 (30 Tết), anh Phạm Văn Vụ (SN 1976 ở Đồng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương) là cửu vạn đáp xuống chuyến tàu từ Phú Thọ xuống ga Gia Lâm, Hà Nội hôm qua thì bị trộm hết tiền.

Đang ngồi khóc ở bến xe Gia Lâm vì hết tiền về quê, mất giấy tờ tuỳ thân thì nhiều người mách đến gặp CSGT. Sau khi biết hoàn cảnh của anh Đại tá Đào Vĩnh Thắng, Truởng phòng CSGT đã chỉ đạo 1 chuyến xe chuyên dụng đưa anh Vụ về kịp đón giao thừa cùng vợ và 3 con đang ngóng ở quê nhà.

CSGT Hà Nội đưa một phụ nữ về quê do không bắt được xe đêm 30 Tết - Ảnh 3.

Anh Phạm Văn Vụ vui mừng khi về kịp đón giao thừa cùng về con trên chiếc xe chuyên dụng của CSGT.

Chia sẻ