Bộ phim của tôi:

“Crazy, Stupid, Love”: Khi hôn nhân trên bờ đổ vỡ...

Thu Hoài,
Chia sẻ

Một bộ phim hài tình cảm với những thông điệp ngọt ngào về tình yêu và hôn nhân.

Mỗi năm, Hollywood sản xuất hàng trăm ngàn bộ phim hài tình cảm, nhiều tới mức khán giả xem nhiều và cảm thấy nhàm chán. Các bộ phim này đều kể về những chuyện tình, hoặc éo le hoặc ngang trái của những đôi trai xinh gái đẹp. Xem xong, khán giả có thể cười vui rồi ngay lập tức quên mất mình vừa xem gì.

“Crazy, Stupid, Love”: Khi hôn nhân trên bờ đổ vỡ...  1
Ngôi sao phim hài Steve Carell trong phim

Tôi đã chuẩn bị tinh thần xem-cho-vui-rồi-quên với một bộ phim nghe đã biết là hài tình cảm kiểu Hollywood như Crazy, Stupid, Love. Tôi đã sẵn sàng để xem một câu chuyện nhàn nhạt, quen quen, về một đôi tình nhân trẻ xinh đẹp yêu nhau, rồi chia tay và lại quay về.

Thật ra, đây chính là một bộ phim như tôi dự đoán: hài, tình cảm, lãng mạn với tất cả những câu chuyện gần như lung linh và hoàn hảo như cổ tích quen thuộc. Trong phim có tới 3 mối tình, nhưng chuyện tình trung tâm là của một cặp đôi đã yêu nhau từ thời trung học. Tuy vậy, phim cũng có nhiều điều hơn để kể. Crazy, Stupid, Love khám phá rất nhiều nét điên rồ, ngu ngốc của tình yêu – y như cái tên của nó.

“Crazy, Stupid, Love”: Khi hôn nhân trên bờ đổ vỡ...  2

Trong phim, ngôi sao phim hài Steve Carell đảm nhiệm vai Cal Weaver, một người đàn ông kết hôn đã 25 năm với bạn gái từ thời trung học của mình – Emily (Julianne Moore). Một ngày, Emily tiết lộ với chồng rằng cô đã ngoại tình với đồng nghiệp và muốn ly dị. Quá buồn chán, Cal quyết định ly thân, ngày ngày giết thời gian nơi quán bar.

Tại đây, ông chồng đau khổ đã gặp một tay sát gái có hạng Jacob (Ryan Gosling), một kẻ sành điệu, điển trai, giỏi ăn nói và được thừa kế một gia sản kếch xù. Cảm thấy “thương hại” Cal, một gã đàn ông cổ hủ, lạc hậu, nhạt nhẽo tới mức bị vợ bỏ, Jacob đã quyết định xắn tay áo “cải tạo” ông chồng này thành một con người hoàn toàn mới để chinh phục lại vợ.

“Crazy, Stupid, Love”: Khi hôn nhân trên bờ đổ vỡ...  3

Những diễn biến tiếp theo của phim tôi xin không bật mí tại đây, chỉ biết rằng, Crazy, Stupid, Love đã thành công khi đặt cược nhiều vào cặp đôi trung tâm đã già và có lẽ hết sức hấp dẫn từ lâu: Cal và Emily. Ngoài chuyện miêu tả các khía cạnh “crazy” hay “stupid” của tình yêu, bộ phim còn tập trung vào nỗ lực cứu vãn một cuộc hôn nhân đang trên bờ đổ vỡ của chàng Cal, cũng như quá trình tìm thấy tình yêu đích thực của Jacob “sát gái”. Trong một diễn biến hài hước và khá hấp dẫn, bộ phim có rất nhiều cảnh cao trào, trùng hợp “tình cờ” khiến khán giả được bất ngờ.

“Crazy, Stupid, Love”: Khi hôn nhân trên bờ đổ vỡ...  4

Điểm tôi thích nhất ở bộ phim này, đó là việc Crazy, Stupid, Love khá trung thực và công bằng khi miêu tả, xây dựng các nhân vật và câu chuyện. Dù có khởi đầu khá hoàn hảo, cũng như đã hạnh phúc trong một thời gian dài, tình yêu như mơ của Cal và Emily không được trọn vẹn như cổ tích. Trong phim cũng chẳng có nhân vật nào đẹp tuyệt đối, nhưng tất cả đều khao khát tình yêu đích thực trong một thế giới đầy ngờ vực. Dù là tay “sát gái” có hạng, trong thâm tâm, lúc nào Jacob cũng mong đợi một tình yêu đích thực. Dù bị vợ phản bội, nhưng Cal đã sai khi không biết làm mới tình yêu và cuộc hôn nhân của mình.

Mặc dù có một khởi đầu khá ấn tượng cũng như có diễn biến hấp dẫn, cái kết của bộ phim lại khiến người xem bị hẫng khi để Cal thay mặt con trai thuyết giảng về tình yêu. Dù sao, Crazy, Stupid, Love cũng là một bộ phim đáng xem. Phim nói về những điều ngọt ngào trong cuộc sống, và bạn hoàn toàn có thể đạt được hay tạo dựng lại khi có niềm tin và nghị lực.
Chia sẻ