Công sở vắng vẻ trong ngày làm việc cuối cùng

Hà Đỗ,
Chia sẻ

Ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ Tết, nhiều văn phòng, cơ quan ở trong tình trạng khá yên ắng và vắng vẻ bởi một số người đã nghỉ Tết sớm hơn.

Nghỉ làm để đi sắm Tết

Năm nay, tháng 12 âm lịch là tháng thiếu nên ngày 29 cũng đồng thời là 30 Tết. Trong khi đó, theo đúng lịch, dân công sở chỉ được nghỉ trước hai ngày. Với nhiều người, thời gian đó không đủ để họ sắm sửa và lo các công việc ngày Tết.

Chị Nguyễn Lan Anh (Đống Đa – Hà Nội) giải thích lý do: “Ngày mai cả nhà mình về quê chồng chúc Tết, không sắm hôm nay thì làm sao kịp. Công việc mình đã thu xếp hòm hòm từ hôm qua và xin sếp nghỉ sớm một ngày. Biết sếp không thoải mái lắm cũng đành chịu. Mỗi năm chỉ có một cái Tết. Ra giêng thì lại tích cực làm việc”.

Ngày làm cuối cùng, công sở khá vắng vẻ.


Không phải về quê như chị Lan Anh, nhưng chị Ngọc Oanh (Đông Anh – Hà Nội) cũng nghỉ Tết trước một ngày. Chị chia sẻ: “Mình là dâu trưởng. Tết nhà nhiều việc lắm mà một tay mình phải lo liệu. Ngày mai mới nghỉ thì mình không thể nào xong việc được, các cụ lại giận. Hôm nay phải lo lá dong, gạo đỗ cho nhà gói bánh chưng đồng thời sắm hoa quả cho mâm ngũ quả nữa. Bất đắc dĩ mới phải nghỉ chứ ai muốn mất một ngày công đâu”.

Dù không phải về quê, không phải dâu trưởng, nhưng chị Thu Quyên (Gia Lâm – Hà Nội) cũng vắng mặt ở văn phòng trong ngày hôm nay: “Hai vợ chồng mình phải đi biếu Tết nhiều nơi. Hơn nữa, nhà cửa cũng chưa sắm sửa được gì. Nhiều việc lại kỹ tính nên hai ngày chẳng đủ cho mình lo Tết. Chồng mình cũng xin nghỉ sớm để tháp tùng vợ cả ngày”.

Làm việc tranh thủ ở nhà

Do đặc thù công việc, nhiều người ở nhà vẫn có thể hoàn thành công việc được giao. Bởi thế, ngày cuối cùng này họ không đến văn phòng.

Chị Phạm Ngọc Dung (Hà Đông – Hà Nội) chia sẻ: “Từ nhà mình đến văn phòng gần 30 cây số. Hàng ngày thì cũng chăm chỉ đi làm. Nhưng Tết thì tự cho mình cái quyền được nghỉ một ngày, làm ở nhà cho khỏe. Đường vừa đông vừa tắc, bò được lên đến văn phòng không khéo còn nhỡ việc ấy chứ. Vả lại ở nhà còn chăm được con. Trường mầm non của con nghỉ từ ngày hôm qua rồi”.

Tương tự như chị Dung, chị Quỳnh Anh (Ba Đình – Hà Nội) cũng ở nhà làm việc trong ngày hôm nay: “Ở nhà để có thể vừa làm vừa tranh thủ dọn dẹp nhà cửa em ạ. Tết nhất sao nhiều việc thế. Vác xác lên văn phòng tính ra mất bao nhiêu thời gian lãng phí. Bên văn phòng mình cũng dễ, không quá khắt khe về thời gian chỉ cần hoàn thành công việc. Hàng ngày mình đi làm cho có không khí và nghiêm túc. Gần Tết thì ở nhà”.

Nhiều lý do khác

Chẳng con mọn, chẳng về quê, cũng chẳng có gánh nặng sắm Tết cho cả gia đình, nhưng Quang Huy (Cầu Giấy – Hà Nội) vẫn nghỉ làm ngày cuối cùng này. Anh chia sẻ: “Mình nghỉ làm đi mua đào quất đến nhà bạn gái đây. Chỉ sợ ngày mai họ đi sắm sửa nhiều thì mua hết những cây đẹp. Vác đến nhà bố vợ tương lai quà xấu quá thì mất điểm nghiêm trọng lắm. Mấy hôm rồi tan làm mình đều đi tăm tia nhưng không hiệu quả. Chắc tại trời tối nhìn không rõ. Hôm nay phải quyết tâm đi mua. Hơn nữa, nếu mai, ngày kia mới mang quà đến lại sợ mang tiếng muộn”.

Thanh Tùng (Hoàn Kiếm – Hà Nội) thì nghỉ làm để đi buôn: “Năm nay, mình buôn hoa chung cùng một người bạn khác. Theo kế hoạch thì có thể lãi được gấp nhiều lần một ngày công đi làm. Hoa thì bán lâu rồi nhưng cũng hôm nay mình mới nghỉ. Dù sao lĩnh lương quanh năm thì cũng phải thể hiện mình là người có ý thức và nghiêm túc một chút”.

Hồng Chi (Hoàng Mai – Hà Nội) thì cuống cuồng nghỉ làm để đi nhờ xe về quê: “Anh chị họ em về quê chúc Tết bằng ô tô nên em bám gót luôn. Ngày mai chỉ sợ chờ nửa ngày chẳng có xe để về. Quê thì xa. Thôi thì hi sinh một ngày công vậy. Lẽ ra anh chị định mai mới về nhưng mượn được xe nên về luôn. Nhận được điện thoại, em đã lên đến công ty lại cuống cuồng xách túi ra về. May mà đồ đạc đã chuẩn bị hết”.

Chia sẻ