Công sở cuối năm: Dè sẻn chi tiêu

Đỗ Hà,
Chia sẻ

Cuối năm, các siêu thị, cửa hàng ồ ạt tung ra các chiêu giảm giá, khuyến mại hòng thu hút khách hàng. Nhưng bỏ qua tất cả, chị em công sở vẫn dè sẻn mua sắm cuối năm.

Không mặn mà với hàng giảm giá

Chị Lê Mai (nhân viên văn phòng) cho biết: “Nghe thì cũng thích thật đấy, nhưng chẳng hưởng ứng được, vì nó phụ thuộc vào vấn đề đầu tiên, tiền đâu? Chỉ có mấy em chưa chồng, mấy chàng chưa vợ mới mặn mà với khuyến mại cuối năm thôi. Đấy, trưa nay chúng nó lại rục rịch rủ nhau đi săn hàng giảm giá”.

Chị Hằng Giang (nhân viên ngân hàng) thì chia sẻ: “Cơ quan chị thì đã hết phản ứng với khuyến mại, giảm giá rồi. Vài năm trước cũng hào hứng đi sắm sanh hết cái này tới cái khác. Nhưng giờ thì nhà nào hầu như cũng đủ đủ rồi, không cần mua thêm nữa. Vả lại, năm ngoái ào ạt mua sắm, tiêu tốn hết bao tiền nhưng về thì có cái chất lượng không được như mong muốn, có cái lúc mua thì hứng nhưng về lại chẳng tiện dụng”.

Nói vậy cũng không phải dân công sở hoàn toàn lãnh đạm với hàng giảm giá. Các chị em vẫn chăm chỉ nghe ngóng, gạn lọc thông tin để tranh thủ săn hàng giá tốt. Nhưng những mặt hàng này chủ yếu phải đáp ứng yêu cầu cơ bản là: phục vụ cho tết nguyên đán.

Chị Ngọc Khanh (nhân viên kế toán) cho biết: “Mình tranh thủ xem khuyến mại để sắm dần quà tết cho ông bà nội ngoại hai bên. Tiết kiệm được ít nào hay ít đấy. Tiện thể cũng tranh thủ tăm tia xem có món đồ nào phù hợp với biếu sếp thì mua để dành. Tết nhất đến nơi rồi. Tháng nữa mình cần có khi nó lại tăng giá.”

Cuối năm, chị em phải băn khoăn với đồ giảm giá.

Tiết kiệm chi tiêu tối đa

Cuối năm là thời điểm “nhạy cảm”, vì vậy ở công sở, đa số chị em tiết kiệm chi tiêu tối đa. Chị Hồng Lam (nhân viên công ty xây dựng) cười nói: “Công ty mình lại quay trở về mốt mang cơm đi rồi đấy. Sáng sáng, người nào người nấy, mỗi người một hộp cơm. Trưa bỏ vào lò vi sóng quay, rồi bỏ ra ăn. Mỗi người một món, ăn chung cũng gần như ăn cỗ vậy. Giờ cuối năm rồi, tiêu gì cũng phải tiết kiệm hơn. Văn phòng chả dám gọi cơm 123 ăn nữa vì xót tiền. Mang cơm nhà đi vừa rẻ vừa ngon lại an toàn, sạch sẽ”.

Nhiều văn phòng còn thống nhất hạn chế việc liên hoan, ăn hàng, mua sắm, chỉ để dành cho bữa tiệc tất niên. Anh Phạm Tuấn Anh (văn phòng tư vấn bất động sản) cho biết: “Văn phòng mình ít người, nên trước hay tụ tập ăn uống nhậu nhẹt lắm. Hầu như tuần nào cũng có bữa. Nhưng cuối năm thì các chị lên tiếng phản đối rồi. Cưới xin, giỗ chạp lu bù, lại còn sắp tết. Phải để dành tiền tiêu tết. Bao nhiêu khoản phải chi tiêu, mua sắm. Đến bạc cả mặt”.

Cuối năm là thời điểm chi tiêu nhiều nhất trong năm. Dân văn phòng ai cũng than thở vì “lạm phát”. Không chỉ hiếu hỉ liên miên mà tết nhất cũng luôn là nỗi lo lớn của nhiều người. Chị Hoàng Yến (văn phòng luật sư) thở dài: “Tháng vừa rồi em có tất cả 8 cái đám cưới. Tháng này mới nhận 2 thiệp mời thôi. Lại sắp tết rồi. Năm nay mới đi làm nên chưa có thưởng tết. Đã vậy lại là cái tết đầu tiên của hai vợ chồng nên tốn kém lắm. Giờ chẳng dám tiêu cái gì, có đồng nào chỉ nhăm nhăm tiết kiệm đồng ấy”.

Sắp hết năm, nhiều chị em lại ao ước: Giá như, vài năm mới tết một lần...

Chia sẻ