Cộng đồng mạng xót xa trước sự ra đi của "bông hoa hướng dương" Ngọc Nữ

Minh Anh - Chi Mai,
Chia sẻ

Võ Thị Ngọc Nữ - cô gái của Điều ước thứ 7 đã vĩnh viễn ra đi để lại trong lòng mọi người sự tiếc thương vô bờ bến.

Theo thông tin trên facebook được bạn bè Ngọc Nữ chia sẻ, cô gái được ví như "bông hoa hướng dương" đầy nghị lực đã rời xa chúng ta mãi mãi lúc 15h35 phút ngày 19/9, một năm sau ngày phát hiện mình mang căn bệnh hiểm nghèo.

Nghe tin Ngọc Nữ ra đi, ai cũng bàng hoàng xót thương bởi chỉ mới đây thôi, cô gái sinh năm 1988 còn tươi cười, tự tin trên sân khấu nhận giải thưởng Khách mời ấn tượng nhất trong chương trình VTV Awards 2015.

Cộng đồng mạng xót xa trước sự ra đi của
Nụ cười tỏa nắng của cô gái trẻ Ngọc Nữ

Trong suốt một năm kể từ khi phát hiện mình bị ung thư máu trắng, dù phải chịu nhiều nỗi đau đớn về thể xác nhưng Ngọc Nữ vẫn luôn lạc quan, yêu đời và không ngừng hy vọng sẽ chiến thắng bệnh tật để chăm sóc mẹ lúc tuổi xế chiều, người ta vẫn được thấy nụ cười rạng rỡ của cô. Nghị lực phi thường ấy đã tiếp thêm vô vàn động lực cho những người bị bệnh như cô có thêm sức mạnh chiến thắng bệnh tật và vui sống.

"Những ngày tháng cuối cùng ấy, em hình như có một cuộc tình thật đẹp - với chàng trai có đôi mắt, và nụ cười rất giống em. Họ có một bức ảnh ngồi bên biển rất bình yên kèm status chàng trai viết..."

1
"Anh sẽ nói em nghe em nghe về đại dương xanh"

Nghẹn ngào nghe tin Ngọc Nữ mãi mãi đi xa, nhiều facebooker đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Ngọc Nữ, mong cô yên nghỉ: “Mong em sớm được siêu thoát”, “Mong Nữ yên nghỉ”, “Ngủ ngon em nhé Võ Thị Ngọc Nữ”, “Tạm biệt bạn, ra đi trong tình yêu thương của mọi người, hãy thanh thản bạn nhé”...

Cộng đồng mạng xót xa trước sự ra đi của
Cộng đồng mạng xót thương nguyện cầu cho Ngọc Nữ được yên nghỉ

Facebooker Ho Hoang Nam nhắc lại hình ảnh người “em gái” mà đến anh cũng mến phục bởi sự tốt bụng và nghị lực kiên cường: “Một năm qua, Nữ không chỉ là tấm gương sáng khi em miệt mài mang trái tim đầy nghị lực sống của mình Truyền lửa và Thắp lên niềm tin đối với hàng triệu người mắc bệnh ung thư, mà còn là một người chị cả - một người bạn, người đồng hành của những bệnh nhi ung thư cùng hoàn cảnh như em.

Cho đến trước lúc mất đi. Em vẫn còn gắng gượng nghe điện thoại của chúng tôi để không ngừng tiếp tục chiến đấu.

Chiếc bàn máy may, những con hạc giấy và ước mơ mở cửa hàng quần áo nho nhỏ của em vẫn còn đó. Bao dự định cùng anh xây dựng và cưu mang trẻ con bệnh nhi ung thư của em vẫn còn nguyên đó, mà em đã vội bỏ lại đằng sau tất cả.

Đau đớn một mình em chịu đến đây là đủ rồi, em gái”.

Chúng ta như được nhìn lại hành trình chiến đấu của một người phụ nữ ung thư dũng cảm chiến đấu với căn bệnh, chị Thương Sobey. Chị phát hiện mình bị ung thư ngay sau lễ đính hôn của mình. Trải qua những ngày tháng tuyệt vọng, chị dần lấy lại được niềm tin sống. Nhưng không dừng lại ở tìm niềm tin yêu sống cho bản thân mình, Thương lại nghĩ tới nhiều phụ nữ khác ở Việt Nam cùng hoàn cảnh nhưng không có điều kiện vật chất, tinh thần để chống chọi với căn bệnh. Đó là động lực để chị thành lập Mạng lưới ung thư vú , với mong muốn nâng cao nhận thức cho cộng đồng để tăng tỷ lệ phát hiện sớm bệnh, đồng thời giúp họ nâng cao chất lượng sống… Tính đến nay, mạng lưới ung thư vú đã đem lại hàng triệu món quà tinh thần giá trị cho những bệnh nhân đang ngày đêm chống chọi với căn bệnh nghiệt ngã này.

ung thư vú

Thương Sobey, Võ Ngọc Nữ đã mãi mãi ra đi, để lại biết bao tiếc nuối trong lòng của hàng triệu người yêu mến. Nhưng Ngọc Nữ, và chị Thương Sobey vẫn mãi là một “người hùng”, một “người thắp lửa” cho các bệnh nhân ung thư bằng ý chí không bao giờ tắt của mình.

Chia sẻ