"Công chúa" Đường Yên trổ tài cứu sống La Tấn khiến mẹ chồng cảm phục

Thủy Linh,
Chia sẻ

Cuối cùng thì tình yêu son sắt của Đường Yên cũng khiến mẹ chồng cảm động và giúp người yêu La Tấn thoát khỏi cơn nguy kịch.

Sau những diễn biến hiểm nguy dồn dập ở các tập trước, trong tập 32, 33 Cẩm Tú Vị Ương khán giả được dịp thỏa mãn với những giây phút ngọt ngào của Đường YênLa Tấn. Cuối cùng, họ cũng nhận được sự đồng ý của mẹ Cao Dương Vương, người luôn ra sức gán ghép Thác Bạt Tuấn (La Tấn) và Lý Trường Nhạc.

Trở về từ chiến trường, Thác Bạt Tuấn mang vết thương nặng khiến cho tính mạng của chàng ngàn cân treo sợi tóc. Thác Bạt Tuấn hôn mê sâu không tỉnh, thường xuyên co giật, cả người tím tái đến Thái y cũng phải bó tay.

cam-tu-vi-uong1
Thác Bạt Tuấn bị trọng thương khó lòng qua khỏi.

Lúc này, Vị Ương xuất hiện cầu xin được vào chăm sóc cho người yêu nhưng bị mẹ của Thác Bạt Tuấn ngăn cản. May thay lúc đó Hoàng đế xuất hiện cho phép Vị Ương vào thăm nom. Lúc này nhờ phương pháp của Vị Ương mà Thác Bạt Tuấn tạm qua cơn nguy hiểm. 

cam-tu-vi-uong2
Vị Ương cầu xin được vào chăm sóc chàng.

cam-tu-vi-uong23
Cô đau lòng nhìn người yêu hôn mê mãi không tỉnh.

cam-tu-vi-uong214
Chỉ có mình Vị Ương biết phương pháp xoa bóp để cứu chữa cho Thác Bạt Tuấn.

Lý Trường Lạc cũng đến phủ Thái tử để chăm sóc cho Thác Bạt Tuấn. Tuy nhiên, vì lòng hận thù quá lớn, cô ta định hãm hại Vị Ương, bất chấp việc nếu không có Vị Ương tính mạng của Thác Bạt Tuấn sẽ gặp nguy hiểm. Tình cờ, âm mưu này bị Thái tử phi biết được. Bà ta không ngờ cô con dâu mà mình lựa chọn lại có lòng dạ hiểm độc như vậy. Cùng với đó, tấm lòng son sắt của Vị Ương với Thác Bạt Tuấn cũng khiến bà cảm động. Thậm chí, bà còn tìm cách thử lòng Vị Ương xem cô đối xử với mình ra sao vì trước đó hai người không ít lần tranh chấp với nhau. Cuối cùng, hiểu rõ tấm lòng Vị Ương, bà đồng ý cho cặp đôi đến với nhau.

cam-tu-vi-uong242
Cuối cùng công sức chăm sóc của Vị Ương cũng có kết quả.

cam-tu-vi-uong213
Vị Ương nhận được sự yêu mến của mẹ Thác Bạt Tuấn.

cam-tu-vi-uong214
Mẹ chồng - nàng dâu trò chuyện ăn ý.

Trái ngược với sự vui sướng của Vị Ương thì nỗi đau và lòng hận thù của Thường Như (Mao Hiểu Đồng) ngày một lớn dần. Cô đem hết tất cả tình yêu của mình trao cho Thác Bạt Dư (Ngô Kiến Hào) nhưng lại phát hiện ra người mình yêu đã phải lòng người khác. Thường Như đau khổ và đổ hết tội lỗi lên đầu Vị Ương. Cô ta lên kế hoạch để giúp đỡ Trường Nhạc tranh giành tình cảm của Thác Bạt Tuấn.

cam-tu-vi-uong2415
Thường Như nhận ra người mình yêu đã đem lòng yêu người khác.

cam-tu-vi-uong214t
Cô ta tuyên bố:" Lý Vị Ương! Giờ ngươi là kẻ thù lớn nhất của ta!"

Đồng thời Thường Như còn nắm giữ bức tấu chương quan trọng của Vị Ương, sau đó dụ dỗ Vị Ương đến nơi bí mật để trao trả. Vị Ương lên đường tìm kiếm bức tấu chương mà không biết nguy hiểm nào sẽ tìm đến với mình. 

cam-tu-vi-uong284
Liệu cô nàng nham hiểm Thường Như sẽ làm gì để hãm hại Vị Ương?
Chia sẻ