"Còn mùng là còn Tết", dân công sở vẫn xúng xính vừa đi làm vừa đi chơi

Lynk,
Chia sẻ

Mới mùng 6 Tết thôi anh chị em ạ, muốn hăng hái tinh thần làm việc thì phải vui chơi nốt cho phấn khởi chứ nhỉ?

Còn mùng là còn tết, dân công sở vẫn xúng xính vừa đi làm vừa đi chơi - Ảnh 1.

Tuy ngày khai xuân đi làm đầu tiên có mưa, nhưng hội chị em đến văn phòng vẫn tươi hớn lắm.

Còn mùng là còn tết, dân công sở vẫn xúng xính vừa đi làm vừa đi chơi - Ảnh 2.

Mọi người cùng nhau mở tiệc gặp mặt đầu năm, nơi nào cũng rộn ràng vui vẻ.

Còn mùng là còn tết, dân công sở vẫn xúng xính vừa đi làm vừa đi chơi - Ảnh 3.

Ngoài tiết mục ăn uống hội ngộ thì chắc chắn lì xì lấy may là khoản nhiều người thích nhất.

Còn mùng là còn tết, dân công sở vẫn xúng xính vừa đi làm vừa đi chơi - Ảnh 4.

Cứ lên cơ quan là ai cũng hồi hộp chờ được sếp lì xì.

Còn mùng là còn tết, dân công sở vẫn xúng xính vừa đi làm vừa đi chơi - Ảnh 5.

Cả đồng nghiệp cũng xông xênh lắm nhé!

Còn mùng là còn tết, dân công sở vẫn xúng xính vừa đi làm vừa đi chơi - Ảnh 6.

Năm mới ai chẳng vui, cứ vài tờ thế này là kiểu gì cũng 12 tháng sung túc.

Còn mùng là còn tết, dân công sở vẫn xúng xính vừa đi làm vừa đi chơi - Ảnh 7.

Đã lì xì lấy hên thì cũng phải chọn phong bao cho "trất" chứ nhỉ?

Còn mùng là còn tết, dân công sở vẫn xúng xính vừa đi làm vừa đi chơi - Ảnh 8.

Sếp của cô nàng Nguyễn Vũ Hạ An hào phóng đưa tất cả nhân viên đi ăn.

Còn mùng là còn tết, dân công sở vẫn xúng xính vừa đi làm vừa đi chơi - Ảnh 9.

Chị Vũ Thùy Linh thì vẫn muốn "níu kéo" hương vị Tết, vẫn hào hứng du xuân cùng con và các gia đình khác.

Còn mùng là còn tết, dân công sở vẫn xúng xính vừa đi làm vừa đi chơi - Ảnh 10.

Dù rất "khổ" vì phải ăn suốt mấy ngày Tết, nhưng hôm nay mới có mùng 6, Thùy Linh vẫn nhắm mắt "thôi nốt"...

Còn mùng là còn tết, dân công sở vẫn xúng xính vừa đi làm vừa đi chơi - Ảnh 11.

Hội quý cô công sở độc thân cũng ham chơi không kém, đến công ty chúc tụng nhau xong thì phải ăn một bữa ra trò chứ nhỉ?

Còn mùng là còn tết, dân công sở vẫn xúng xính vừa đi làm vừa đi chơi - Ảnh 12.

Đúng là "còn mùng còn Tết" nên ai cũng ăn sang ghê, cả năm mới được dịp.

Còn mùng là còn tết, dân công sở vẫn xúng xính vừa đi làm vừa đi chơi - Ảnh 13.

Trong khi người người đều phấn khởi hân hoan thì cô nàng Diệu Linh đăng status hơi cay mắt: "Có ai xông đất công ty đầu năm mới lúc 6h25' sáng như em không?".

Còn mùng là còn tết, dân công sở vẫn xúng xính vừa đi làm vừa đi chơi - Ảnh 14.

Anh chàng Vũ Lê Hòa thì than thở chưa hết Tết đã bận rộn đủ thứ, dự báo 1 năm sẽ chỉ dành cho công việc.

Còn mùng là còn tết, dân công sở vẫn xúng xính vừa đi làm vừa đi chơi - Ảnh 15.

Lê Thành Hưng cũng tình nguyện gia nhập team "níu kéo" khi chưa muốn đi làm lại ngay.

Còn mùng là còn tết, dân công sở vẫn xúng xính vừa đi làm vừa đi chơi - Ảnh 16.

Cô chủ nhỏ Vy Lê thì tươi tắn đến cửa hàng hoa của mình, đón chờ những vị khách đầu tiên lấy lộc.

Còn mùng là còn tết, dân công sở vẫn xúng xính vừa đi làm vừa đi chơi - Ảnh 17.

Món quà sinh nhật trùng dịp đầu năm mới của bà mẹ 8X Thúy Hằng: vẫn còn xuân phơi phới nhé ạ!

Còn mùng là còn tết, dân công sở vẫn xúng xính vừa đi làm vừa đi chơi - Ảnh 18.

Thu Hương (trái) cùng hội bạn xinh đẹp gặp nhau trong ngày đầu tiên đi làm.

Còn mùng là còn tết, dân công sở vẫn xúng xính vừa đi làm vừa đi chơi - Ảnh 19.

Cô nàng độc thân 27 tuổi vẫn xúng xính đồ đẹp gặp gỡ bạn bè khắp nơi trước khi vùi đầu vào công việc.

Còn mùng là còn tết, dân công sở vẫn xúng xính vừa đi làm vừa đi chơi - Ảnh 20.

Phạm Thúy rạng ngời đi chơi nốt ngày cuối trước khi chính thức quay lại làm việc.

Còn mùng là còn tết, dân công sở vẫn xúng xính vừa đi làm vừa đi chơi - Ảnh 21.

Chị Quỳnh Cao khoe đầu năm tụ tập cafe với bạn bè. Có ai tin đây là nhan sắc của bà mẹ 2 con không ạ?

Còn mùng là còn tết, dân công sở vẫn xúng xính vừa đi làm vừa đi chơi - Ảnh 22.

Gia đình anh Long chị Dung vẫn tranh thủ đưa các con đi chơi nốt ngày cuối, sau khi đến cơ quan buổi sáng.

Còn mùng là còn tết, dân công sở vẫn xúng xính vừa đi làm vừa đi chơi - Ảnh 23.

Không khí Tết vẫn còn ở khắp nơi, trước khi nó đến thì ai cũng sợ, giờ Tết qua rồi mới lại tiếc lắm thay!

Chia sẻ