Con gái tái hiện những bức ảnh của cha lúc còn sống gây xúc động mạnh
Phải cất công đi đến tận nơi mà cha đã từng đến, cô gái trẻ Chrisya Sabaru đã khiến nhiều người không khỏi xúc động vì tình yêu của mình.
Chrisya Sabaru đã tới Melbourne, Úc để học tập và tìm cách để kết nối cảm xúc với người cha đáng kính của mình. Cô buộc phải làm như vậy bởi ông đã qua đời được 3 năm và dường như bản thân Chrisya vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này.
Vào ngày 14/2 năm nay, trong tâm trạng nhớ thương cha vô bờ nhưng Chrisya cuối cùng cũng có một quyết định đặc biệt trong cuộc đời mình: chấp nhận cái chết của cha và bày tỏ lòng thương tiếc đến ông, điều mà cô chưa từng bao giờ làm trước đó.
Chrisya cảm giác như cho đến tận bây giờ mới có thể thoát ra khỏi hố đen tối tăm nhờ những bức ảnh tái hiện lại từng khung cảnh mà cha cô đã từng đến. Bằng cách tạo dáng tương tự, Chrisya đã thực sự tìm thấy niềm vui mới của cuộc đời mình.
Chrisya Sabaru đã tự mình đi tới Melburne đê tái hiện những bức ảnh của cha mình.
Chrisya tâm sự rằng ngày trước khi cha cô đi tới đây trở về đã chỉ cho cô xem các bức ảnh và thể hiện sự thích thú tột độ của ông với cô.
Bức ảnh chụp trước cổng trường đại học Melbourne.
Trong khuôn viên của trường...
...hay ngoài đường phố đều được cô nàng tái hiện rất chân thực.
Con gái cũng "ngầu" như cha vậy.
Bố điệu thì con cũng điệu chứ!
Nguồn: Bored Panda