Con gái Phi Nhung lên tiếng sau khi mẹ công khai mối quan hệ ruột thịt

Link,
Chia sẻ

Wendy, con gái ruột của Phi Nhung đã có những chia sẻ rất chân thành trước việc mẹ chọn đúng thời điểm để giới thiệu cô với mọi người.

Trong suốt những năm qua, Phi Nhung được biết đến với biệt danh “ca sĩ nhiều con nhất Việt Nam” vì cô nhận nuôi gần 20 trẻ em mồ côi. Hầu hết mọi người đều cho rằng nữ ca sĩ này sống độc thân và không có con cái ở tuổi ngoài 40. Tuy nhiên vào ngày 8/4 vừa qua, Phi Nhung bất ngờ công khai việc cô có một cô con gái ruột. Tên con gái cô là Wendy, 20 tuổi vừa đỗ thủ khoa chuyên ngành y tá và đang chuẩn bị theo học Thạc sĩ tại Mỹ. Ngoài ra cô không tiết lộ các thông tin khác về con của mình.

Con gái Phi Nhung lên tiếng sau khi mẹ công khai mối quan hệ ruột thịt - Ảnh 1.

Con gái Phi Nhung chia sẻ cảm xúc khi mẹ công khai mối quan hệ ruột thịt trước công chúng

Sau khi được Phi Nhung giới thiệu với mọi người, Wendy có lên tiếng trên trang cá nhân. Cô bày tỏ niềm hạnh phúc khi mẹ ruột quyết định công khai quan hệ ruột thịt trước dư luận vào một thời điểm rất thích hợp. Con gái của Phi Nhung viết đoạn chia sẻ bằng tiếng Anh với nội dung tạm dịch: “Những người thân thiết với tôi đều biết mẹ không công bố việc mình có một cô con gái. Mục đích là để giữ an toàn cho tôi và cũng là để tôi có một cuộc sống bình thường, không có những chú ý không cần thiết”.

Mới đây tôi đã tốt nghiệp, mẹ nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để chia sẻ với mọi người về tôi cùng những lý do tại sao bà giữ kín mọi chuyện. Việc mẹ công khai quan hệ ruột thịt với tôi không chỉ khiến trái tim tôi rung động mà còn khiến mẹ con tôi thêm mạnh mẽ và gần gũi nhau hơn”.

Con gái Phi Nhung lên tiếng sau khi mẹ công khai mối quan hệ ruột thịt - Ảnh 2.

Wendy, con gái Phi Nhung vừa đỗ thủ khoa chuyên ngành y távà chuẩn bị theo học thạc sĩ

Bản thân ca sĩ Phi Nhung cũng cho biết chính Wendy là người muốn được giữ bí mật về quan hê mẹ con với cô. Đối với cô con gái không chỉ giỏi giang mà còn có một tấm lòng nhân hậu. Bày tỏ cảm xúc về Wendy, Phi Nhung bộc bạch: "Con đã chịu hy sinh xa mẹ, sống một mình tự lập. Một cô bé có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng chia sẻ tình mẹ cho các em mồ côi thiếu may mắn, để các em được gọi một tiếng mẹ, và xem là các em của con. Wendy, suốt đời này mẹ mang ơn con đã âm thầm đứng phía sau ủng hộ mẹ, để mẹ có được cái tên Phi Nhung ngày hôm nay”.

Chia sẻ