Con gái phấn khích bất thường, mẹ tái mặt khi biết con đã nếm thử "chiếc răng" trong hũ mang về từ trường

Đinh Hương,
Chia sẻ

Sau trải nghiệm đáng sợ, người mẹ giờ hiện đang yêu cầu nhà trường phải đưa ra được lời giải thích chính đáng cho vấn đề này.

Người mẹ sống tại New York, chị Sabrina Straker, chia sẻ với Huffpost cho biết, mới gần đây cô con gái 4 tuổi của chị, bé Serenity, sau khi từ trường về nhà đã hào hứng khoe với mẹ chiếc hũ bé tí, bên trong chứa vật thể màu trắng.

Bé Serenity đang theo học tại trường Lil Inventors Child Care, còn khẳng định với mẹ rằng đó là chiếc răng mà cô bé đã được một cậu bé trong trường đưa cho. Lúc này chị Sabrina cảm thấy khá lạ lùng và nói với con gái: "Đáng nhẽ cậu ta phải đặt chúng dưới gối để cho bà tiên răng đến lấy chứ".

Con gái phấn khích bất thường, mẹ tái mặt khi biết con đã nếm thử chiếc răng trong hũ mang về từ trường  - Ảnh 1.

Khi chị Sabrina mở hũ ra xem thì Serenity lại mang ra thêm vài chiếc hũ nhỏ nữa. Tuy nhiên vì không chắc thứ trong hũ là gì, chị Sabrina đã đem đến sở cảnh sát địa phương, không ngờ rằng các nhân viên ở đây đã xác nhận vật thể màu trắng bên trong hũ là ma túy đá.

Người mẹ chưa hết bàng hoàng thì cô bé Serenity tỏ ra cực kỳ phấn khích và kể lại với mọi người rằng đã thử nếm "chiếc răng" và nó có vị vô cùng kinh khủng.

Gia đình đã nhanh chóng đưa Serenity đến phòng cấp cứu. Kết quả kiểm tra cho thấy cô bé dương tính với ma túy đá, đó cũng là lý do vì sao cô bé đã tỏ ra hưng phấn, nói cười liên tục khiến cả nhà cảm thấy rất lạ lùng.

Con gái phấn khích bất thường, mẹ tái mặt khi biết con đã nếm thử chiếc răng trong hũ mang về từ trường  - Ảnh 2.

"Tôi rất tức giận và thật sự thất vọng", Sabrina cho biết. "Tôi đã thắc mắc vì sao con bé có vẻ hưng phấn hơn bình thường. Nhưng tôi chỉ nghĩ nó đã ăn quá nhiều đường ở trường mà thôi".

Tình trạng của bé Serenity đã ổn định nhưng chị Sabrina vẫn quyết định cho con thôi học tại trường, đồng thời yêu cầu phía nhà trường phải bị đóng cửa và có lời giải thích thỏa đáng.

"Không một ai để mắt đến tụi nhỏ", chị bức xúc nói. "Có đến 15 đứa bé ở trong lớp với 2 giáo viên và hai bảo mẫu khi mọi chuyện xảy ra mà không ai thấy?"

Yvette Joseph, giám đốc của Lil Inventors Child Care cho biết bà nghi ngờ đã có kẻ nào đó vứt số ma túy đá qua hàng rào, vì vậy bọn trẻ mới lượm được chúng.

"Chúng tôi đã ở đây hơn 40 năm qua nhưng chưa từng xảy ra chuyện tương tự", bà Yvette nói.

Cảnh sát New York vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ về sự cố đáng sợ này.

(Nguồn: Huffingtonpost, NBC News)

Chia sẻ