Con gái ngày nào cũng mang hộp cơm đi lớp, các bạn rất ngưỡng mộ đồ ăn mẹ làm

Thảo Hương,
Chia sẻ

Đây cũng là động lực khiến chị Phượng chăm chỉ làm cơm cho con gái.

Chị Kim Phượng (37 tuổi, sống tại Hà Nội) mê vào bếp và nấu đồ ăn cho con gái. Mỗi sáng, chị đều dậy sớm hơn một chút để có thêm thời gian chuẩn bị hộp cơm yêu thương, nhiều màu sắc, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của con. 

Mỗi ngày, bé nhà chị Phượng đều được thưởng thức những món ăn còn ấm, ngon, đủ dinh dưỡng và nhiều màu sắc. Đặc biệt là cả tháng dường như không trùng món nào. Do trường con gái khá xa nhà nên buổi trưa bé ở lại trường. Xung quanh trường có nhiều hàng quán nhưng không hợp khẩu vị và khó đảm bảo vệ sinh nên chị Phượng quyết định tự tay làm đồ cho con

Những hộp cơm chị Phượng chuẩn bị cho con gái.

Những hộp cơm sạch sẽ, chỉn chu, đồ ăn ngon và vệ sinh do mẹ tự tay chuẩn bị cho con gái.

"Mình thường lên thực đơn và chuẩn bị nguyên liệu từ tối hôm trước, sáng ra chỉ mất khoảng 15-20 phút cho công đoạn chế biến, trang trí. Bé nhà mình rất mê gà và bò nên mình hay làm nhiều món liên quan đến các nguyên liệu này, thường xuyên thay đổi các món khác nhau để con không cảm thấy chán. 

Với mình, đồ ăn không chỉ cần ngon mà còn cần đẹp mắt nữa. Thế nên mình hay dành thêm thời gian để tô điểm cho hộp cơm của con. Không quá đặc sắc nhưng mình nghĩ là gọn gàng, đẹp mắt, xinh xắn, như vậy khi con mở hộp cơm ra cũng sẽ rất vui. 

Chị Phượng thường chuẩn bị các món ăn theo khẩu vị của con gái.

Con gái kể là mỗi khi tới giờ ăn, các bạn rất tò mò không biết hôm nay con sẽ có món gì hấp dẫn, các bạn cũng xin thử một miếng và khen nức nở đồ ăn mẹ làm. Con gái mình thì siêu mê rồi nên mỗi ngày đều trả về hộp cơm hết sạch sành sanh cùng đôi mắt long lanh kể lại các bạn ngưỡng mộ hộp cơm mẹ làm như thế nào", chị Phượng hạnh phúc nói. 

Ai cũng nhận xét nhìn những hộp cơm bento như được lạc vào thế giới nhỏ tràn ngập màu sắc, đồ ăn không chỉ ngon mà còn được trang trí, bày biện khéo léo bé nào cũng mê mệt. Thế nên con gái chị Phượng đúng là một cô bé hạnh phúc.

Món ăn đầy ắp tình yêu thương của mẹ.

Thành phần chị Phượng thường dùng để chế biến bento gồm 3 loại: Tinh bột: cơm; Đạm: thịt gà, thịt bò, cá hồi, tôm, trứng, xúc xích...; Rau: súp lơ xanh, súp lơ trắng, đậu ve, đậu bắp, bắp ngô, măng tây, cà rốt, dưa leo... Ngoài các bữa cơm bình thường, thi thoảng chị cũng sẽ làm các món khác như cuốn, salad, cơm rang, bánh sandwich giúp con ăn ngon miệng hơn. 

Có lẽ mà vì thế bà mẹ 8x càng có thêm động lực để vào bếp mỗi ngày, vì yêu con nên yêu bếp hơn. Cũng giống như nhiều chị em khác, công việc bận rộn nhưng chị Phượng luôn cố gắng sắp xếp thời gian để tự tay chuẩn bị bữa ăn chu đáo nhất cho con. Chị hy vọng những hộp cơm này sẽ tiếp thêm một chút động lực cho các mẹ hiện đại ngày nay chăm chỉ vào bếp mỗi ngày. 

Chị Phượng luôn cố gắng thay đổi hộp cơm để không trùng lặp.

Chị Phượng cũng chia sẻ rằng với các bé, được mẹ nấu cơm đã là một niềm hạnh phúc, thế nên các mẹ đừng quá lo lắng khi chuẩn bị cơm cho con mang đến trường. Dù không phải là đẹp nhất nhưng tình yêu thương của mẹ dành cho con luôn ở vị trí số 1. Các mẹ mỗi ngày thử làm một chút, nhất định sẽ sớm thành công. 

Chia sẻ