Con gái nạn nhân bị đốt xác khóc ngất bên xác cha

Lê Bảo,
Chia sẻ

Cô con gái tới nhìn mặt cha lần cuối đã khóc ngất lên ngất xuống, hàng trăm người có mặt chiều nay tại hiện trường cũng không thể kìm lòng.

Như chúng tôi đã đưa tin về vụ đốt xác phi tang tại địa bàn Thôn Gia Phúc (xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội). Theo những người dân phát hiện sự việc thì vào khoảng 8 giờ sáng ngày 29/11 một người đi thu lượm đồng nát đã tình cờ phát hiện thi thể của người đàn ông trong tình trạng bị chết cháy, hai tay bị trói và bị một vết đâm tại cổ.

Con gái nạn nhân bị đốt xác khóc ngất bên xác cha 1
Hàng nghìn người đã có mặt tại hiện trường để theo dõi, lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ đường đê, dựng lều có che chắn bạt để thuận lợi cho việc khám nghiệm tử thi.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Khởi (quản trang tại nghĩa trang thôn Gia Phúc) là người phát hiện kể lại: “Lúc tôi đang loay hoay chuẩn bị mấy việc nhà thì có người thu lượm đồng nát gọi thất thanh lên, ban đầu tôi chưa hiểu chuyện gì nhưng khi lên đến nơi thì phát hiện sự việc. Ngay sau đó tôi đã lên công an xã trình báo sự việc”.

Con gái nạn nhân bị đốt xác khóc ngất bên xác cha 2

Con gái nạn nhân bị đốt xác khóc ngất bên xác cha 3
Đến cuối giờ chiều, một số người nhà nạn nhân đã bắt đầu có mặt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Nguyễn Trãi, công an huyện Thường Tín đã có mặt để phong tỏa và bảo vệ hiện trường cũng như phục vụ các công tác điều tra. Chiều cùng ngày thi thể nạn nhân được các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi. 

Con gái nạn nhân bị đốt xác khóc ngất bên xác cha 4

Con gái nạn nhân bị đốt xác khóc ngất bên xác cha 5
Khoảng 17 giờ chiều, một phụ nữ trẻ tuổi có mặt và liên tục gọi tên cha và khóc ngất.

Con gái nạn nhân bị đốt xác khóc ngất bên xác cha 6
Lực lượng chức năng cho cô gái nhìn mặt cha trước khi tiến hành khám nghiệm tử thi.

Theo thông tin ban đầu chúng tôi ghi nhận tại hiện trường thì khả năng đây là vụ cướp của giết người, đốt xác phi tang. Được biết, nạn nhân là Mai Văn Quảng (SN 1954, ở xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đã về hưu và làm nghề xe ôm ở khu vực bến xe Giáp Bát.

Khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, con gái nạn nhân Mai Văn Quảng đã có mặt tại hiện trường. Vừa tới nơi người con gái đã không thể kiềm chế được mình trước cái chết đầy thương tâm của người bố. Chứng kiến cảnh chia lìa giữa hai bố con, rất nhiều người có mặt đã không thể kìm lòng.

Vụ việc đã làm rúng động một vùng quê và khiến hàng nghìn người có mặt theo dõi diễn biến sự việc.

Đến gần 20 giờ cùng ngày, phía pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi xong và sự việc đang được các cơ quan chức năng khoanh vùng đối tượng cũng như tìm manh mối chiếc xe máy của nạn nhân Quảng.
Chia sẻ