Con gái Michael Jackson:" Cha ơi, không thể nào!"

,
Chia sẻ

Sau vài giây im lặng, cô bé Paris bắt đầu gào hét: “Không, không, cha ơi, không!”.

Chiều 25/6, dưới ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn neon của hành lang bệnh viện UCLA - nơi Michael Jackson cấp cứu, ba đứa trẻ ngồi sát bên nhau và hồi hộp chờ đợi tin của cha chúng. Chúng không ngờ sắp phải nhận một trong những tin dữ nhất trong đời.

 

Ba con của Michael Jackson giờ bơ vơ không còn cha để nương tựa.
 
Sau đó, Frank DiLeo - quản lý của Michael Jackson chậm chạp tiếng tới chỗ bọn trẻ. Quá đau lòng khi nhìn ba đứa trẻ nhà Michael Jackson - cậu cả 12 tuổi Prince Michael, cô thứ 11 tuổi - Paris, và cậu út 7 tuổi Prince Michael II đang hồi hộp chờ đợi, Frank DiLeo khó khăn mở lời: “Ta xin lỗi, cha của các cháu mất rồi”.

 

Sau vài giây im lặng, cô bé Paris bắt đầu gào hét: “Không, không, cha ơi, không!”. Đêm 26/6, ông Frank DiLeo đã ở bên gia đình Michael Jackson. Nhớ lại đêm buồn bã đó, Frank nói: “Đó là một trong những giây phút xúc động nhất trong cuộc đời tôi. Và đó cũng là giây phút đau đớn nhất mà tôi phải chịu đựng. Tôi không thể diễn tả nổi. Những đứa trẻ nhà Michael đau đớn và chúng như muốn tan thành từng mảnh”.

 

Frank DiLeo nói thêm: “Anh ấy giống như con trai tôi vậy. Chúng tôi có thể tranh cãi nhiều lần nhưng sau tất cả chúng tôi vẫn ở bên nhau. Chúng tôi yêu mến nhau”. Ông DiLeo cũng chính là một trong những người giúp Michael Jackson tổ chức show diễn đánh dấu sự trở lại tại Anh vào mùa hè năm nay.
 

Bé Paris - con gái của Michael Jackson đau đớn khi cha qua đời.
 

Quản lý Frank DiLeo (trái) an ủi anh trai của Michael Jackson, chiều 25/6.

 

Mẹ của “ông vua nhac Pop” - bà Katherine Jackson đã ở bên tụi trẻ lúc đó. Cả bốn người đang chờ đợi thông tin về Michael Jackson. “Tôi hiểu rằng, mẹ của Michael Jackson là người sợ hãi nhất còn tụi trẻ thì không lường được chuyện gì đang diễn ra và không biết rằng, cha chúng đang trong cơn nguy kịch khi được đưa tới bệnh viện. Dù mọi người có nghĩ gì hay nói gì về Michael Jackson, với tụi trẻ này, anh ấy vẫn là người đáng kính nhất và là người mà chúng yêu thương nhất”.

 

Hiện tại, ba đứa trẻ này đã dọn về sống với mẹ của Michael Jackson tại nhà riêng của bà nằm ở vùng ngoại ô Los Angeles (Mỹ). Ngôi nhà này do “ông vua nhạc Pop” mua cho bà từ vài năm trước.

 

Hôm 24/6, một ngày trước khi Michael Jackson qua đời, những người thân của ông vua nhạc Pop đã chứng kiến anh đau đớn bởi chấn thương ở chân và cột sống. Những vết thương này đã đeo đuổi Michael trong một thời gian dài và giải pháp duy nhất với anh là sử dụng thuốc giảm đau.
 

Michael Jackson và hai con Prince và Paris, tháng 6/2009.

 

Khi bạn bè khuyến cáo rằng, Michael sử dụng quá nhiều thuốc, anh chỉ đáp: “Nếu không có chúng, tôi không thể sống sót nổi. Tôi thường xuyên bị đau. Tôi cần thuốc để có thể tỉnh dậy mỗi sáng”.

 

Vào đêm 23/6, gần hai ngày trước khi anh đột tử, Michael Jackson còn tham gia một bữa tiệc do những vũ công nhảy phụ họa trong tour diễn sắp tới tại Anh tổ chức cho anh. Một người trong số họ tâm sự: “Thật buồn. Anh ấy nhảy rất đẹp. Nhưng thân hình của anh ấy rất gầy. Anh ấy nhảy chăm chỉ suốt cả một tuần nhưng hiếm khi chúng tôi thấy anh ấy ăn cái gì. Điều đó thật lạ”.

 

Hôm 23/6, quản lý Frank DiLeo cũng có mặt tại buổi tập dượt tại sân khấu Staples ở Los Angeles cùng Michael Jackson. Một người bạn của DiLeo nói: “Frank bảo với chúng tôi rằng, Michael rất khỏe mạnh. Frank rất hài lòng với phần tập dượt. Buổi tập luyện phải kéo dài tới gần 1 giờ sáng 24/6”.

 

Ông Frank DiLeo kể lại: “Tối hôm đó, Michael đã ôm tôi thật chặt và nói rằng: “Thật tuyệt Frank ạ. Vậy là cả đội lại trở về với nhau. Chúng ta sẽ khiến London và cả thế giới phải ngưỡng mộ”. 2 giờ sáng 24/6, Michael trở về nhà và bác sĩ tư Conrad Murray đã cho anh ấy uống thuốc để có thể ngủ ngon.
 

Michael Jackson vẫn còn khỏe mạnh và đầy sức sống, sáng sớm 24/6.

 

Frank DiLeo kể lại, ông nhận được điện thoại báo Michael Jackson không còn thở được vào khoảng 12 giờ 25 trưa 25/6. Ngay lập tức, Frank có mặt tại nhà của Michael, lúc anh tới, chiếc xe cấp cứu đã tới đón Michael. Một người có mặt tại hiện trường lúc đó kể lại: “Trông Michael như thể đang ngủ. Chúng tôi có cảm giác, anh ấy sắp ngồi dậy và lại tiếp tục nói chuyện”.

 

Đêm 26/6, thi thể của Michael Jackson đã được trả về cho gia đình anh. Cha của Michael đau đớn khi nhìn thi thể con trai, ông đuổi tất cả mọi người ra ngoài còn mẹ của anh thì chỉ biết nức nở khóc và nói: “Tôi đã mất bé Michael. Nó là một thằng bé ngoan, dù mọi người có nói gì về nó”.

 

Hiện tại, kế hoạch tổ chức đám tang cho Michael Jackson chưa được công bố nhưng theo di nguyện của  Michael Jackson, anh muốn các con được chuyển về sống cùng mẹ anh - bà Katherine Jackson. Debbie Rowe - vợ cũ của Michael Jackson cũng mong muốn được nuôi ba đứa trẻ này. Debbie là vợ hai của ông vua nhạc Pop và cũng là mẹ đẻ của hai bé Prince và Paris.
 

Michael Jackson và mẹ anh.
 

Michael Jackson và vợ cũ - Debbie Rowe  

 

Mi Vân

Theo Dân trí

Chia sẻ