Con gái lính cứu hỏa thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9 nối nghiệp cha

Vân Anh,
Chia sẻ

Sự ra đi của người cha trong vụ khủng bố 11/9 tại Mỹ càng khiến quyết tâm trở thành lính cứu hỏa của cô gái 34 tuổi thêm mãnh liệt.

Josephine Smith, 34 tuổi, vừa tốt nghiệp Học viện phòng cháy chữa cháy. Cha cô, Kevin Smith, cũng là một cựu lính cứu hỏa, đã thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9. Kể từ đó, Jesephine luôn tâm niệm một điều: “Phải khiến cha tự hào”.

Cho đến thứ ba này, Josephine sẽ thực hiện được điều đó. Bởi lẽ, cô sẽ trở thành người con gái đầu tiên của một nhân viên cứu hỏa thiệt mạng trong vụ 11/9 gia nhập lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Con gái lính cứu hỏa thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9 nối nghiệp cha 1
Josephine Smith đã trở thành lính cứu hỏa, nối nghiệp cha mình.

“Không có gì vinh dự hơn là theo bước chân của cha. Tôi đã luôn muốn trở thành một người lính cứu hỏa ngay từ khi còn nhỏ. Tôi thích chơi trên những chiếc xe cứu hỏa tại trạm của cha. Tôi luôn mơ ức sẽ làm việc cùng với ông một ngày nào đó”, Josephine nói. 


Kevin Smith, 47 tuổi, từng sống tại Long Island, đang chốt tại vị trí Hazmat Co. 1, Manhattan vào ngày 11/9. “Hazmat là một trong những đơn vị tinh nhuệ của chúng tôi bị xóa xổ hoàn toàn vào ngày 11/9. Cha Josephine là một trong những người đã thiệt mạng”, Phát ngôn viên Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy New York, Jim Long cho biết.

Con gái lính cứu hỏa thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9 nối nghiệp cha 2
Josephine (trái) cùng mẹ và em gái. Gia đình của Josephine đều ủng hộ ước mơ của cô. 

Sau cái chết của cha, mong ước nối nghiệp cứu hỏa của Josephine càng mạnh mẽ. “Sau ngày 11/9, tôi đã chắc chắn mình muốn làm điều đó. Nó đã thúc đẩy tôi rất nhiều. Tôi luôn muôn trở thành một người lính cứu hỏa, dù điều đó phải phải nỗ lực gấp 10 lần. Tôi dán hình ảnh của cha trên công tắc đèn để có thể nhìn thấy cha mỗi khi tôi rời khỏi nhà. Tôi nghĩ nhiều đến cha khi đi học. Nhìn thấy tôi bây giờ, cha sẽ tự hào và hạnh phúc”.

Theo Nydailynews
Chia sẻ