Hà Nội:

Côn đồ trèo tường vào tận nhà, truy sát cả gia đình lúc rạng sáng

Theo Kenh14,
Chia sẻ

Ba người trong một gia đình phải nhập viện sau khi bị nhóm người lạ tấn công bằng dao kiếm, súng lúc rạng sáng.

Có mặt tại gia đình bà Nguyễn Thị Liên sau vụ truy sát xảy ra rạng sáng ngày 8/1, mọi người trong gia đình bà Liên vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại giây phút côn đồ mang súng, dao kiếm xông vào gia đình bà tấn công.

Trước đó vào khoảng hơn 4h sáng ngày 8/1, một nhóm gần chục người mang theo hung khí gồm súng, dao kiếm xông vào gia đình bà Nguyễn Thị Liên tại thôn Trung, xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội xả súng và đánh đạp người trong gia đình bà. Trước khi vào tấn công gia đình bà Liên, nhóm người lạ mặt xả súng phá cửa, sau đó trèo tường xông vào đánh bà Nguyễn Thị Liên (SN 1963), anh Thi và anh Mỹ (đều là con trai bà Liên).

Côn đồ trèo tường vào tận nhà, truy sát cả gia đình lúc rạng sáng 1
  Nhóm người lạ xông vào tấn công gia đình bà Liên trong đêm

Nhóm người lạ liên tiếp xả súng vào ba người trong gia đình, dùng gậy đánh vào đầu bà Liên, khiến bà bị chấn thương vùng đầu, phải khâu nhiều mũi. Khi bị tấn công, bà Liên liên tiếp kêu la, van xin nhóm người dừng tay nhưng không được. Hai người con của bà Liên là anh Thi và anh Mỹ bị bắn, găm nhiều mảnh đạn ghém vào đầu và người. Đến thời điểm hiện tại, bà Liên vẫn run bần bật khi nhớ lại sự việc kinh hoàng. Bà kể: "Lúc nhóm người mang hung khí xông vào, tôi hoảng sợ kêu la. Sau đó tôi gọi cho lực lượng chức năng thì nhóm người đó đã bỏ đi"

Nhận được tin báo của gia đình, cơ quan chức năng khẩn trương có mặt đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viên. Đồng thời phong tỏa hiện trường để điểu tra vụ việc. Cơ quan công an thu được 1 súng bắn đạn hoa cải, 1 phần báng súng bị gãy và 2 viên đạn ghém.

Người dân xung quanh hoang mang vì sự việc xảy ra tại nhà bà Liên. Cuộc truy sát diễn ra vào lúc người dân đang ngủ, khiến mọi người bừng tỉnh và sợ hãi. Khi nghe tiếng động mạnh, tiếng người la hét, người dây khẩn trương chạy ra thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi nhóm người đang cầm hung khí tấn công nhà hàng xóm mình. Người dân chỉ dám nhìn và nhanh chóng trở lại nhà mình. Anh H.(hàng xóm) cho biết: "Lúc tôi chạy ra, thấy đông người đang làm náo loạn trong nhà bà Liên, có người mang cả súng, dao kiếm, sợ quá chúng tôi phải quay về nhà mình khẩn trương".

Côn đồ trèo tường vào tận nhà, truy sát cả gia đình lúc rạng sáng 2
  Cánh cửa phía trong nhà bị nhóm người lạ phá nát

Một người dân khác cho biết, nhóm người trên rất manh động, mang theo hung khí và tấn công liên tiếp gia đình bà Liên trong đêm, mặc cho họ van xin. Sau khi gây án xong, nhóm người trên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Người này chia sẻ thêm, gia đình bà Liên sống ôn hòa với bà con làng xóm, được mọi người yêu mến và từ trước tới nay không gây xích mích với ai. Được biết, bà Liên sống cùng hai con và chồng tại căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Hiện tại, bà Nguyễn Thị Liên và hai người con cùng bị tấn công đã ra viện. Hiện sức khỏe của các nạn nhân còn rất yếu và hoảng sợ sau vụ trúy sát.

Nhiều người dân hoang mang sau vụ việc vưa xảy ra, bởi đây là vụ việc có tính chất manh động và nguy hiểm đầu tiên xảy ra tại địa bàn khu dân cư này. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ và truy bắt những đối tượng gây án.

Chia sẻ