Khi cu Tí tròn 2 tuổi rưỡi, chị Huệ mới thấy việc cho con đi học không đơn giản như mình nghĩ.
(aFamily.vn) - Tìm trường học tốt cho con là điều mà rất nhiều gia đình quan tâm: chăm con mình tốt, rộng rãi, thoáng mát, lắp camera… Từ cái “mắt thần” bé xíu kia đã gây ra biết bao bi hài cho chính bậc phụ huynh.
(aFamily.vn) - Có rất nhiều bà mẹ cứ nghĩ đến hai chữ “nhà trẻ” là sợ phát khiếp, đơn giản là họ chưa chuẩn bị tâm lý cho bản thân mình mặc dù bé đã sẵn sàng đi học.
(aFamily.vn) - Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, có lẽ nhiều bé sẽ sao nhãng trong việc học tập và chẳng mấy hào hứng với việc đến trường trở lại.
(aFamily.vn) - Chị quan sát kỹ trên đầu bé thì thấy có rất nhiều hạt trắng (trứng chấy) nhỏ li ti bám thành mảng vào chân tóc, da đầu xuất hiện những nốt đỏ do bị chấy cắn.
Suốt 1 tuần nay, thời tiết Hà Nội liên tục xuống dưới 10 độ C nên học sinh các trường mẫu giáo và tiểu học được nghỉ học. Dù ủng hộ quyết định này, phụ huynh vẫn rơi vào cảnh lo lắng khi không biết gửi con ở đâu.
Cũng ngằn ngặt khóc khi phải xa mẹ như mọi đứa trẻ ở Việt Nam, nhưng các bé ở nước ngoài sớm thích nghi và nhanh chóng làm quen với môi trường mới hơn nhiều.
Trong lúc chơi với bà, bé kể “cô giáo đánh đít Khánh Linh”, bà hỏi lại: “cô đánh bé vào đâu”, Khánh Linh chỉ... vào "chỗ kín".
Bố mẹ kẻ khóc người mếu, mím môi ngoảnh mặt để cô giáo dứt con ra, rồi bỏ chạy.
Bé mới đi học sẽ gặp phải vô số điều khó lường. Cha mẹ hãy sát cánh cùng con giải quyết những khó khăn đầu đời nhé!
Ngày đầu tiên đi học, bé nhớ mẹ lắm đấy!
Con yêu của bạn chuẩn bị đi học mẫu giáo. Bao nhiêu thứ phải chuẩn bị và lo ngại lớn nhất của bạn là con sẽ khóc khi đến trường?
Chuyên gia giáo dục Nguyễn Khánh Trung đang có con trai học ở một trường mầm non tại Pháp. Dưới đây là bài viết anh chia sẻ về cách dạy dỗ của cô giáo mầm non ở đây.
Đúng là: “xót con thì không thể cho con đi học được”. Mẹ nghe câu này quá nhiều và cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi mà suýt bị nản lòng.
Việc đổi giờ học, giờ làm khiến dân chạy xe ôm bỗng trở nên đắt giá. Còn phụ huynh thì chọn giải pháp trả lương hàng tháng để tìm được một người chạy xe ôm tin cậy đưa con tới trường.
Cảm giác lần đầu tiên trao “cục vàng” của mẹ vào tay một người khác, không phải là người thân trong gia đình, thật khó khăn, con yêu ạ!
Đến giờ ăn trưa, mỗi bạn ngồi một ghế. Cún không ngồi vào ghế của mình mà chạy ra chỗ bạn đang ngồi, túm tóc bạn và nói: “Đứng lên”. Mẹ quá kinh ngạc vì lối “giang hồ” của con.